Phu nhân Thủ tướng Vương quốc Lesotho bị buộc tội giết "tình địch"

ANTD.VN - Người vợ trẻ của ông Thomas Thabane - Thủ tướng Vương quốc Lesotho - hôm 5-2 đã xuất hiện tại tòa án với cáo buộc giết người vợ trước của chồng chỉ 2 ngày trước khi ông Thabane nhậm chức hồi tháng 6-2017. 

Dư luận Lesotho chưa hết bàng hoàng về án mạng trong gia đình Thủ tướng

Bà Maesaiah Thabane được đưa đến tòa trong một chiếc xe được hộ tống bởi 2 xe tải cảnh sát vũ trang. Mặc một chiếc váy hoa màu hồng, bị cáo nhìn chằm chằm vào bồi thẩm đoàn khi các tội danh được công bố. Tuy nhiên, Thủ tướng Thabane đã không tham dự phiên tòa này.

Vụ sát hại bí ẩn

Cáo trạng cho biết, bà Maesaiah đã “làm trái pháp luật và cố ý giết người khi bắn một phát súng gây thương tích cho bà Lipolelo Thabane”. Đương kim phu nhân Thủ tướng còn bị cáo buộc âm mưu giết người phụ nữ đi cùng bà Lipolelo vào đêm xảy ra án mạng 14-6-2017. Văn bản này của tòa án được viết tay, không nói rõ chi tiết và cảnh sát từ chối tiết lộ thêm về vụ việc.

Thời điểm ấy, bà Lipolelo (58 tuổi) và ông Thabane (77 tuổi) đang trong quá trình ly hôn. Bà Lipolelo đã bị một kẻ tấn công vô danh bắn chết ở địa điểm gần nhà tại Thủ đô Maseru, 2 ngày trước khi chồng bà nhậm chức Thủ tướng. Vụ giết người được cho là một vụ ám sát chính trị tại quốc gia nhỏ bé nằm cạnh Nam Phi. Ba tháng sau, ông Thabane kết hôn với bà Maesiah Ramoholi (42 tuổi) trong một lễ cưới xa hoa có sự tham dự của hàng nghìn người tại sân vận động Setsoto tại Thủ đô Maseru. Tại đám cưới, họ còn dành phút mặc niệm để tưởng nhớ vị phu nhân quá cố. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Thabane cũng đã mô tả vụ giết hại vợ cũ của mình là một vụ “giết người vô nhân tính”.

Tuy nhiên, cảnh sát Lesotho hồi tháng trước đã ban hành lệnh bắt giữ phu nhân Thủ tướng sau khi bà này không đến thẩm vấn liên quan đến vụ giết người và biến mất một cách khó hiểu. Sau đó, bà ra trình diện hôm 4-2 tại một đồn cảnh sát gần biên giới với Nam Phi. Thẩm phán Nthabiseng Moopisa cho biết, phiên tòa chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 18-2. Bà Maesaiah đang được tại ngoại.

Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật

Vụ án giết người có tính chất “tình tay ba” này khiến dư luận bàng hoàng và dẫn đến các cuộc biểu tình trên đường phố. “Chúng tôi đã có nhiều bằng chứng dẫn đến cáo buộc đối với bà ấy. Ngoài ra, sự việc còn 8 nghi phạm khác. Chúng tôi có quan điểm rằng, công lý phải được thực hiện” - ông Mokete Paseka, Phó Ủy viên cảnh sát Vương quốc Lesotho nói với Đài phát thanh Nam Phi.

“Tôi nghĩ rằng lần đầu tiên chúng ta trải nghiệm ý nghĩa thực sự của quan điểm “tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Tôi ước họ có thể từ chối cho bà ấy bảo lãnh. Bà ta đã gây ra đủ thiệt hại cho đất nước này” - ông Matanki Lebeta, một giáo viên 49 tuổi nói. Trong khi đó, trước áp lực chính trị, Thủ tướng năm nay 80 tuổi của Lesotho hồi tháng 1-2020 đã tuyên bố rằng, ông sẽ tôn trọng mong muốn của đảng cầm quyền và sẽ từ chức. Tuy nhiên, chưa rõ ông từ chức vào ngày cụ thể nào.

Về chuyện đời tư của Thủ tướng, ông Thabane và bà Lipolelo kết hôn năm 1987 và có 1 con gái, nhưng họ chia tay vào năm 2012 khi ông Thabane đệ đơn ly hôn. Tuy vậy, bà Lipolelo nhất quyết từ chối nên tại thời điểm bà bị sát hại, cặp đôi vẫn có hôn nhân hợp pháp do tòa án chưa ra phán quyết.

Trong khi đó, với người vợ hiện tại, ông Thabane gặp lần đầu tiên vào năm 2012 khi bà Maesiah đến văn phòng của ông để nhờ giúp đỡ. Thấy ông Thabane “tấn công”, sau thời gian đầu từ chối, cuối cùng bà này đồng ý hẹn hò với chính trị gia cao tuổi. Trong đám cưới của mình, ông Thabane tuyên bố ông quyết tâm lấy được “người phụ nữ trong mơ” và ông vẫn cảm thấy “trẻ trung và tươi mới”.