TP.HCM:

Phụ huynh bất an trước nghi án nam sinh lớp 5 bị bắt cóc

ANTĐ - Sự việc một học sinh nghi bị người lạ cho ăn kẹo rồi dụ dỗ đưa ra khỏi trường như "thôi miên", xảy ra cách đây đã hơn 1 tuần, khiến nhiều phụ huynh lo lắng.
Nam sinh bị thôi miên trong nhà vệ sinh?

Vụ việc em Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn, học sinh lớp 5 trường tiểu học cơ sở Kỳ Đồng (địa chỉ số 24 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP.HCM) bị người lạ cho ăn kẹo rồi dụ dỗ đi theo ra khỏi trường, đã khiến cho các bậc phu huynh vô cùng lo lắng.

Theo lời kể của em Tuấn, vào chiều 5/3 trong khi chờ người thân đến đón, em xin phép cô giáo đi vệ sinh. Tại nhà vệ sinh, Tuấn gặp một người đàn ông lạ mặt. Người này bắt chuyện, sau đó đưa cho em ăn kẹo cao su. Rồi từ thời điểm đó Tuấn đi theo người đàn ông ra khỏi trường leo lên xe để ông này chở đi như người bị thôi miên. 

Trường tiểu học Kỳ Đồng giờ tan học


Đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Nghé, quận 1) Tuấn chợt “tỉnh người”, khóc lóc đòi về nhà. Thừa lúc xe chạy chậm Tuấn nhảy khỏi xe, người đàn ông cũng vội vàng gồ ga bỏ chạy. Không biết đường, Tuấn lủi thủi đi bộ về hướng ngã sáu Công trường Dân chủ ngược theo đường Cách Mạng Tháng Tám.

Thấy cháu bé mặc đồng phục học sinh vừa đi vừa khóc thút thít, anh P., là nhân viên giữ xe gần khách sạn Rạng Đông thấy vậy đến hỏi chuyện. Tuấn nói đi lạc, anh P. hỏi Tuấn số điện thoại của gia đình để gọi báo tin. Ít phút sau, mẹ Tuấn cùng một số người thân đến đưa em về. 

Ngay khi sự việc xảy ra, phụ huynh em Tuấn đã trình báo với ban giám hiệu nhà trường và Công an phường 9, quận 3. Trung tá Lâm Văn Phương, trưởng Công an phường 9, quận 3 cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ vụ việc và đã báo cáo cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 3 thụ lý điều tra. 

Phụ huynh nghỉ làm sớm về đón con 

Trao đổi với  phóng viên vào chiều 14/3, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch UBND phường 9, quận 3, cho biết, UBND phường đã nhận được báo cáo sơ bộ vụ việc trên từ Ban giám hiệu trường Kỳ Đồng và Công an phường 9. “Chúng tôi cũng đã báo cáo lên lãnh đạo quận. Việc em Tuấn có bị bắt cóc hay không vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin cụ thể”, bà Loan nói.
 
Gần đây, trên địa bàn TP.HCM xảy ra các vụ bắt cóc học sinh gây rúng động dư luận. Nay việc xảy ra với em Tuấn như trên, đã khiến cho các bậc phụ huynh cảm thấy không yên tâm khi để con em đến trường. “Khi biết vụ việc xảy ra tại chính trường con gái theo học nên tôi rất hoang mang. Hai ngày nay phải tranh thủ nghỉ làm sớm ít phút để đi đón con cho yên tâm”, một phụ huynh cho hay.

Theo quan sát của phóng viên, trường tiểu học Kỳ Đồng có hai cổng ra vào, nằm trên hai con đường kỳ Đồng và Bà Huyện Thanh Quan. Giờ tan học, phụ huynh được gửi xe tại khuôn viên trường rồi lên tận phòng học đón con. Theo lý giải của nhà trường thì việc này nhằm tránh gây ùn tắc giao thông khu vực trước cổng trường. Tuy nhiên, đó cũng là điều kiện thuận lợi để kẻ xấu dễ dàng đột nhập trường.

Khi được hỏi có biết một học sinh của trường nghi bị bắt cóc xảy ra trước đó hay không, một phụ huynh có con học lớp 5 nói rằng ông chỉ biết sự việc qua báo chí và nghe phụ huynh khác kể lại. “Nhà trường, cũng như cô giáo chủ nhiệm đều không có thông báo hay nhắc nhở gì đến sau sự việc trên”, ông này cho biết. Nhiều phụ huynh cho rằng, nhà trường cho phụ huynh đến tận phòng học đón con em như trên như “con dao hai lưỡi”. Rất khó kiểm soát lượng học sinh lớn như vậy khi mỗi lớp chỉ có một giáo viên và một bảo mẫu.