- Phòng Tham mưu Công an Hà Nội về với vùng đất 'sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'
- Công an Hà Nội đánh giá kết quả công tác tham mưu, xây dựng, triển khai các Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo
![]() |
![]() |
Thượng tá Đoàn Đức Thắng, Trưởng Phòng Tham mưu chỉnh lại vòng hoa và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô
Tại buổi Lễ, Thượng tá Đoàn Đức Thắng, Trưởng phòng và CBCS Phòng Tham mưu CATP đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô, những người con của đất nước đã hi sinh để dành độc lập, tự do cho dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống của nhân dân.
![]() |
Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng, Phó Trưởng Phòng Tham mưu CATP phát biểu tại buổi lễ
![]() |
CBCS Phòng Tham mưu dành phút mặc niệm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô
Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, thay mặt tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu, Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng, Phó Trưởng Phòng Tham mưu CATP Hà Nội xin hứa: Tập thể CBCS Phòng Tham mưu CATP nguyện một lòng noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng, liệt sỹ của đất nước; tuyệt đối trung thành tiếp bước con đường xây dựng đất nước mà Đảng ta đã lựa chọn; luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách;
đem hết tâm sức, trí tuệ, nhiệt huyết của mình cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Phòng Tham mưu “Bản lĩnh, nhân văn, tâm sáng, trí cao, bút sắc”; “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà Nước; bút gắn với xây dựng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.