Sự thật về "thánh cô" chữa bách bệnh ở vỉa hè Bệnh viện K

ANTĐ - Trong những ngày qua, nhiều bệnh nhân ở khu vực Bệnh viện K xôn xao khi thấy xuất hiện một phụ nữ tự nhận là “thánh cô” có khả năng chữa bách bệnh. Sau khi phát “lộc”, người phụ nữ trên ôm đầu, hôn trán, sờ vào chỗ kín của các bệnh nhân để “hút” bệnh ném ra ngoài!? Tuy nhiên, nhiều người “ngã ngửa” khi biết rõ sự thật về “thánh cô” này.

Sự thật về "thánh cô" chữa bách bệnh ở vỉa hè Bệnh viện K ảnh 1“Thánh cô” Hoàng Thị Xoan (dấu khoanh tròn) bản thân mang trên người nhiều thứ bệnh, có biểu hiện thần kinh không bình thường

Người có khả năng “hút”, “lôi” bệnh hiểm nghèo?!

Tại khu vực vỉa hè trước Bệnh viện K, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm trong những ngày đầu tháng 10 xuất hiện một phụ nữ tự xưng là “thánh cô”. Người phụ nữ này thường xuất hiện vào 10h sáng, mang theo khá nhiều đồ ăn, đồ lễ. Cùng với việc phân phát  đồ ăn cho các bệnh nhân, người này còn tuyên bố có khả năng chữa được “bách bệnh”. “Khả năng” này được người phụ nữ giải thích là do “ơn trên” ban cho đậm tính mê tín dị đoan. Màn khám chữa bệnh của “thánh cô” này cũng vô cùng “thần bí”. Đối với những người bệnh bị u não hoặc đau đầu, “thánh cô” ôm lấy đầu bệnh nhân, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú rồi bất ngờ hôn vào trán người bệnh. Việc làm này được “thánh cô” giải thích là để “hút” hết chất độc ra ngoài từ đó sẽ làm cho người bệnh tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh như “cải tử hoàn sinh”. 

Nhiều bệnh nhân nữ còn được “thánh cô” chữa  bệnh phụ khoa bằng cách sờ vào vùng kín để “lôi” bệnh tật ra ngoài hoặc truyền năng lượng vào “tái tạo” tế bào bị hư hỏng... Đôi lúc, người phụ nữ này lại ngửa mặt lên trời cười lớn vài tiếng rồi chiêu một ngụm nước thổi phù phù ra xung quanh để làm phép. Có bệnh nhân sau khi “thánh cô” chữa xong còn được người phụ nữ này cho đội lên đầu đĩa xôi con gà để làm lễ tạ. Chưa hết, bà ta còn cho một số bệnh nhân một chai nước lạ gọi là “nước thánh” uống vào tiêu trừ hết mụn nhọt, ung bướu trong người. Lạ một điều là những lời lẽ hoang đường, mê tín dị đoan đó lại được khá nhiều bệnh nhân hưởng ứng, làm theo. Một số còn rất thành kính quỳ xung quanh người phụ nữ này, chờ được nhận “lộc” thánh. Sự việc chỉ chấm dứt khi có sự can thiệp kịp thời của CAQ Hoàn Kiếm.

Sự thật về "thánh cô" chữa bách bệnh ở vỉa hè Bệnh viện K ảnh 2Đơn thuốc thể hiện bà Xoan đang bị nhiều chứng bệnh

Thần y mắc đủ loại bệnh

Chiều 14-10, sau một hồi men theo lối đi ngoằn ngoèo, tối hun hút trong ngõ Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, phóng viên Báo ANTĐ  mới tìm thấy nơi ở của “thánh cô” là một ngôi nhà nhỏ nằm ngay dưới gầm cầu Long Biên. Ngồi dựa lưng vào thành ghế, “thánh cô” luôn miệng phán mình được “mẫu” ban xuống nhân gian để chữa bệnh cứu nhân độ thế. Mặc dù nói là chữa được bách bệnh song khi được hỏi về tình hình sức khỏe của bản thân, “thánh cô” lại hào hứng mở ngay tủ lôi ra cơ man nào là sổ khám bệnh, các đơn thuốc. Do bản thân bị nhiều thứ bệnh nên hiện tại “thánh cô” ngày nào cũng phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ để điều trị. Mặc dù vậy, “thánh cô” vẫn quả quyết: “Dù bản thân có bệnh song tôi vẫn chữa được bách bệnh vì có “ngài” ở trên cao hỗ trợ”.

Tại đây, phóng viên còn gặp  ông Hoàng Mạnh Hùng, là chồng của “thánh cô”. Ông Hùng cho biết, vợ mình tên là Hoàng Thị Xoan. Khi được hỏi về việc phát đồ và chữa bệnh tại khu vực cổng Bệnh viện K, ông Hùng khẳng định vợ mình lâu nay chỉ đi làm từ thiện chứ không hề biết gì về y thuật để chữa bệnh. “Bản thân vợ tôi bệnh tật đầy người, hàng ngày phải uống đủ các loại thuốc thì làm sao mà có thể chữa được bệnh cho ai. Vợ tôi đi làm từ thiện thì tôi ủng hộ song tôi hoàn toàn phê phán và lên án những hành vi lợi dụng việc đó để mê tín dị đoan. Tôi cũng mong qua báo chí nói rõ sự việc để người dân, nhất là người bệnh hiểu, không nên tin vào những điều mê tín dị đoan” - ông Hùng khẳng định. 

Hỏi chuyện những người dân ở khu vực ngõ Hồng Hà, chúng tôi được biết, lâu nay vợ chồng ông Hùng sống không có điều tiếng gì. Tuy nhiên, từ khi bà Xoan bị bệnh nặng, đầu óc nhiều lúc không còn được bình thường, hay nói ra những điều hoang đường, mê tín. “Mấy chục năm nay sống cạnh gia đình bà Xoan song tôi chưa thấy bà ấy chữa được bệnh cho bất cứ ai. Ngược lại, hiện bà Xoan còn phải đang điều trị nhiều bệnh, hàng ngày phải uống thuốc cũng như đến bệnh viện khám định kỳ. Chẳng hiểu sao lại có nhiều người cả tin đến vậy” - bác Trần Thị Hòa cho hay.

Nhảm nhí, mê tín dị đoan

Trung tá Tô Quốc Đồng, Phó trưởng CAP Hàng Bông cho biết, sau khi phát hiện sự việc, đơn vị đã cử một tổ công tác ra khu vực vỉa hè Bệnh viện K để giải quyết. Tại đây, đối tượng chỉ phát quà theo dạng từ thiện nên CAP  không có căn cứ xử lý. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, người này liên tục có những hành vi, lời nói mang tính mê tín dị đoan. CAP đã báo cáo CAQ Hoàn Kiếm cũng như phối hợp với Bệnh viện K dùng loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân, các bệnh nhân không nên tin vào những điều mê tín hoang đường, đồng thời kiên quyết yêu cầu đối tượng phải rời khỏi khu vực trên.

Còn Trung tá Phạm Quang Thắng, Trưởng CAP Phúc Tân cũng khẳng định: Mặc dù chưa phát hiện bà Xoan có biểu hiện lập đền, lập phủ cúng bái mê tín dị đoan trong nhà, song qua những việc làm ở khu vực vỉa hè cổng Bệnh viện K, đơn vị đã cùng với chính quyền cơ sở, các đoàn thể trong khu vực đến nhà bà Xoan để nhắc nhở. CAP Phúc Tân yêu cầu bà Xoan không được có những biểu hiện tuyên truyền mê tín dị đoan cũng như có những hành động gây tâm lý bất an, hoang mang cho các bệnh nhân. “Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát, nắm tình hình, không để tái diễn những sự việc tương tự” - chỉ huy CAP Phúc Tân khẳng định.

Cũng liên quan đến “thánh cô”, thánh mẫu” chữa bách bệnh ở khu vực vỉa hè Bệnh viện K, thông tin với báo chí, PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc Bệnh viện K cho biết, bệnh viện vừa có công văn gửi CAQ Hoàn Kiếm, CATP Hà Nội đề nghị hỗ trợ, phối hợp giải quyết sự việc. Đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa từ thiện nhưng thực chất là tuyên truyền mê tín dị đoan, lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của người bệnh để truyền bá mê tín, dị đoan, gây hoang mang cho người bệnh, mất ANTT tại khu vực trên.

Về việc bà Hoàng Thị Xoan tuyên bố chữa được “bách bệnh”, đại diện Bệnh viện K khẳng định, thực tế trong nhiều năm qua có những trường hợp bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có kết quả tốt, song lại nghe theo những lời khuyên vô căn cứ để bỏ ngang chữa bằng các phương pháp dân gian hoặc thần bí. Kết quả bệnh tình ngày càng nặng hơn và khi quay trở lại bệnh viện để chữa trị thì đã quá muộn. Vì vậy, người dân cần phải tỉnh táo, nên vào bệnh viện thăm khám, chữa trị theo phác đồ để có được kết quả tốt nhất, tuyệt đối không nên tin vào những điều mê tín dị đoan, không bao giờ có “nước thần”, “nước thánh” nào chữa được bệnh cả.