(ANTĐ) - Năm nào ngày 4 Tết, làng Đồng Kỵ, Bắc Ninh cũng "áo quần như nêm". Năm sau sân đình làng đông hơn năm trước, vui hơn những năm đã qua. Ngày này là ngày hội rước pháo của làng, tục này có từ ngàn đời xưa đến nay, giờ vẫn vui như vậy. Những thanh niên sức vóc của làng được lựa chọn ra để rước pháo, rồi để rước ông Đám nhảy múa trên sân đình để cả làng, xã rồi khách muôn phương thưởng thức nét độc đáo này.
Phóng sự ảnh: Ông Đám nhảy múa trên tay
(ANTĐ) - Năm nào ngày 4 Tết, làng Đồng Kỵ, Bắc Ninh cũng "áo quần như nêm". Năm sau sân đình làng đông hơn năm trước, vui hơn những năm đã qua. Ngày này là ngày hội rước pháo của làng, tục này có từ ngàn đời xưa đến nay, giờ vẫn vui như vậy. Những thanh niên sức vóc của làng được lựa chọn ra để rước pháo, rồi để rước ông Đám nhảy múa trên sân đình để cả làng, xã rồi khách muôn phương thưởng thức nét độc đáo này.
Cuộc chơi cũng là dịp thể hiện sức mạnh đoàn kết. Năm nay, cuộc vui diễn ra tại sân đình khi trời đổ nắng, song cuộc vui kéo dài chẳng muốn dứt. Năm nào cũng vậy, dân làng, rồi khách thập phương được phen chạy tán loạn vì đám tráng đinh rước ông Đám nhảy múa trên tay thật khéo léo, chạy khắp sân đình.
Đám tráng đinh dồn sức mạnh để ông Đám thỏa sức nhảy múa
Tục rước ông pháo đã có từ xa xưa của làng
Linh vật trên kiệu pháo cũng được tạc kỳ công rồi thết vàng, bạc
Rước ông pháo qua cổng đình làng
Hoa văn trên đầu của ông pháo
Gốc cây cổ thụ này đã minh chứng nhiều cuộc vui của làng
Một cụ bà sợ cảnh đông đúc chen lấn nên đứng từ xa cho chắc
Ông Đám nhảy múa trên tay các tráng đinh
Sức vóc thanh niên trong làng được huy động
Các ông Đám đều được lựa chọn kỹ càng
Những lúc như thế này sức vóc thanh niên rất cần thiết để ông Đám giữ thăng bằng, nhảy múa