Nữ phạm nhân "xinh như hoa hậu" trải lòng khi Tết đến

Từng cả đám công tử nhà giàu vây quanh, tụ điểm chơi bời của dân sành điệu đất mỏ thuộc như lòng bàn tay... nhưng giờ tất cả đã thành quá khứ khi cô gái xinh đẹp tuổi xuân thì vướng vào ma túy.

Nữ phạm nhân "xinh như hoa hậu" trải lòng khi Tết đến

Từng cả đám công tử nhà giàu vây quanh, tụ điểm chơi bời của dân sành điệu đất mỏ thuộc như lòng bàn tay... nhưng giờ tất cả đã thành quá khứ khi cô gái xinh đẹp tuổi xuân thì vướng vào ma túy.

Tiếng nhạc đón xuân rộn rã ngoài sân nhưng trong phòng trực ban một ngày cuối năm ở trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) phạm nhân Phạm Thị Hương (24 tuổi) ngồi tư lự với đôi mắt u buồn. Thiếu nữ có khuôn mặt xinh xắn, dáng vóc ưa nhìn được coi là "hoa hậu trại giam" bảo vài năm trước không ít "công tử" con nhà giàu vây quanh; quán bar, sàn nhảy nào ở Quảng Ninh cô cũng thuộc lòng như bàn tay vậy mà giờ phải giam tuổi xuân sau song sắt, chẳng ai còn nhớ đến.

Phạm nhân Hương trải lòng khi Tết đến

Phạm nhân Hương trải lòng khi Tết đến

Là thành viên đội văn nghệ, cô gái lớn lên ở vùng đất mỏ bảo những ngày giáp Tết cô cùng các phạm nhân luôn bận bịu tham gia các buổi tổng duyệt văn nghệ. "Mệt hơn so với ngày thường nhưng em thấy rất hào hứng vì đây là chương trình chào xuân, đánh dấu một năm nữa trôi qua, cũng có nghĩa đường trở về đang ngắn dần...", đôi mắt phạm nhân ánh lên niềm vui khi nói.

Vui là vậy nhưng khi nhắc đến cuộc đời mình, Hương cúi gằm mặt xuống sàn nhà cố giấu đi những giọt nước lăn dài trên gò má. Theo lời kể, từ nhỏ cô chứng kiến cha thường xuyên ngược đãi vợ, con mỗi khi có hơi men trong người.

Không có gia đình hạnh phúc như chúng bạn, hết giờ học Hương sống khép mình, chăm chỉ trông em gái để cho mẹ đi làm. Thấy con học lực tốt, được tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường lại có giọng hát hay nên kiếm được bao nhiêu tiền từ việc đi làm thuê ở các công trình xây dựng, mẹ Hương đều chăm chút cho con gái...

Ở tuổi dậy thì, Hương xinh đẹp và nổi bật so với đám bạn cùng trang lứa. Vóc dáng phổng phao, khuôn mặt ưa nhìn nên ngay từ khi học cấp 2 Hương đã được nhiều "thiếu gia" quan tâm.

Ở tuổi trăng tròn, Hương thành bạn gái của một chàng trai hơn cô vài tuổi, con nhà giàu. Hương bảo anh ta sẵn sàng chi cả chục triệu đồng để cho nhóm bạn Hương đi chơi. Những shop quần áo đắt tiền, thời thượng; quán bar, hay chốn ăn chơi của dân sành điệu... cô đều được dắt đến.

Vén mái tóc, "người đẹp đất mỏ" kể một hôm ở nhà mình buồn đã gọi người yêu đến đón đi chơi. Tại một quán hát, sau khi uống lon nước ngọt thiếu nữ đang tuổi mới lớn thấy nóng bừng cơ thể, muốn nhảy và lắc lư cùng tiếng nhạc đập chát chúa... Hôm sau tỉnh dậy trong nhà nghỉ, cô mới biết mình vừa dùng ma túy tổng hợp. Cũng chính đêm đó, Hương "mất đời con gái".

Hương bảo từ đây cô chán chường, sống buông thả thường xuyên có mặt thâu đêm suốt sáng tại nhiều quán bar, sàn nhảy, không tụ điểm nào dành cho "dân chơi" ở Quảng Ninh cô không biết đến. Rồi Hương bắt chước bạn bè đi buôn ma túy. Một ngày cuối tháng 6/2007, khi trên đường mang gần 100 viên thuốc lắc từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, cô và nhiều người khác bị cảnh sát bắt giữ.

Sau 3 tháng, TAND thị xã Móng Cái tuyên phạt Hương 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. "Nghe bản án, em đã đổ gục", Hương sụt sịt nhớ lại.

Phạm nhân với đôi mắt tròn to đen láy chia sẻ, khi mới vào trại chỉ lo sợ bị coi khinh và đánh đập. Nhưng thực tế không phải vậy. "Ai cũng động viên em cố gắng cải tạo cho tốt để thành người có ích. Nghĩ mà cảm động", nữ phạm nhân được nhiều người ví đẹp như "hoa hậu ma túy" trải lòng.

Hương tham gia một tiết mục văn nghệ cùng các "ca sĩ áo sọc" của trại Hoàng Tiến

Hương tham gia một tiết mục văn nghệ cùng các "ca sĩ áo sọc" của trại Hoàng Tiến

Ba năm đón Tết ở trại giam nhưng năm nào Hương cũng cố gắng tìm cho mình niềm vui riêng: "Giao thừa không có người thân bên cạnh thì buồn. Nhưng bù lại, chúng em được các cán bộ trại tổ chức cho sinh hoạt và giao lưu văn nghệ nên cũng đỡ tủi thân".

Cô gái sinh ra ở vùng đất mỏ phấn khởi khoe, Tết đến cán bộ trại lo đời sống cho các phạm nhân khá chu đáo. Tuy nhiên, cặp bánh chưng và cành đào nhỏ từ tay mẹ mang lên "tiếp tế" Hương vẫn háo hức hơn cả.

Không khí xuân đang chộn rộn bên ngoài và trong hội trường lớn ở trại Hoàng Tiến những "ca sĩ áo sọc" đang say sưa với câu hát:

"... Xuân Xuân ơi ! Xuân đến rồi

Cánh én bay về cho tim mình nao nức

Xuân Xuân ơi ! Xuân đến rồi

Những đóa mai vàng chào mừng Xuân sang..."

Theo Nguyễn Vũ (VNE)