Những trò đùa quái đản ngày cá tháng tư

Ngay cả khi bạn được quyền nói dối thỏa thích cũng nên biết cách đùa tránh dẫn đến những tình huống xấu xảy ra.

Những trò đùa quái đản ngày cá tháng tư

Ngay cả khi bạn được quyền nói dối thỏa thích cũng nên biết cách đùa tránh dẫn đến những tình huống xấu xảy ra.

Ai cũng biết rằng ngày cá tháng tư là ngày hội vui vẻ, hấp dẫn với những người hay đùa. Ngày mà bạn bè có thể bị lừa hoặc chơi khăm mà không sợ bị giận. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn thoải mái lôi tất cả mọi chuyện ra làm trò đùa. Vậy nên đã có những câu chuyện “cười ra nước mắt” trong ngày lễ thú vị này.

"Miếng mồi" béo bở

Đang ngồi trong lớp học, Lan (lớp 11 Trần Phú, Hà Nội) nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Đầu dây bên kia thông báo tài khoản ATM của cô đã bị lộ password và cần phải đến ngân hàng ngay lập tức để làm biên bản…

Lan vội vàng xin phép thầy giáo rồi phóng xe ra ngân hàng. Ra đến nơi, Lan làm nhân viên ngân hàng một phen khốn đốn khi cứ nằng nặc nói mình bị ăn cắp password. Kiểm tra đi kiểm tra lại thấy tài khoản vẫn an toàn, giao dịch bình thường cô bạn mới biết mình bị dính vào trò đùa của bạn bè cùng lớp.

Cá tháng tư là ngày bạn thỏa thích nói dối...(Ảnh minh họa)

Cá tháng tư là ngày bạn thỏa thích nói dối...(Ảnh minh họa) 

Tiết 1, giờ Sinh học cả lớp Huyền (THPT Trương Định, Hà Nội) đang yên tĩnh bỗng nhiên trở nên ồn ào vì một con chuột. Đi học muộn, Huyền vội vàng chạy vào chỗ ngồi rồi để luôn cái cặp vào ngăn bàn mà không để ý có tờ giấy: “Chú ý! Trong này có chuột”.

Ngồi học được một lúc, phát hiện ra mảnh giấy cô bạn mới từ từ nhìn vào ngăn bàn thì đúng là có chuột thật, không kìm được sợ hãi Huyền hét toáng lên làm cả lớp và cô giáo phải giật mình. Lúc bác giám thị vào lôi con chuột ra thì mọi người mới biết đó là con chuột giả được làm y chang con chuột thật…

“Bắt lấy nó. Cướp, cướp …” - tiếng kêu thất thanh khiến một đoạn đường Láng bị tắc nghẽn. Nhiều người đang đi đường phải dừng lại để nghe xem tiếng kêu phát ra ở đâu. Chỉ khi một cậu học sinh còn mặc nguyên áo đồng phục trường THPT Quang Trung, rút chiếc điện thoại ở trong túi áo ra để alô thì mới người mới biết đó là… nhạc chuông chứ chả có ai bị cướp cả!

Hàng xóm nhà Minh Huy (THPT Trần Phú) cũng bị một đêm mất ngủ vì trò đùa ngày 1/4. Huy ghi âm giọng nói của phát thanh viên Đài tiếng nói rồi cắt ghép thành một câu “Có một vụ cháy lớn đang lan đến khu vực X, đề nghị mọi người ra khỏi nhà gấp”. Sau khi tiếng thông báo lặp đi lặp lại với âm thanh đủ khiến những ai ngủ say nhất cũng phải thức dậy. 

Hậu quả khó lường

Lớp 10A7 trường THPT Trần Phú (Hà Nội) chắc hẳn sẽ không thể quên được vố lừa quá trớn của cô bạn Hương. Giờ ra chơi, thấy Hương úp mặt xuống bàn khóc nức nở, bạn bè vội vàng ra hỏi han. Hương nước mắt ngắn dài kể về chuyện lỡ… vượt quá giới hạn của mình với hotboy lớp bên.

Bây giờ cô bạn đã mang bầu hơn hai tháng và không biết phải làm thế nào. Mọi người sửng sốt và lo lắng vì Hương mới học lớp 10, chưa thể làm mẹ được. Nhiều bạn gái thương Hương cũng khóc thút thít. Cậu bạn thân còn giận dữ chạy sang lớp bên cạnh “tính sổ” với “thủ phạm”. Hành lang lớp học ngày hôm đó bị một phen náo loạn.

...nhưng không phải điều gì cũng có thể đùa (Ảnh Kenh14)

...nhưng không phải điều gì cũng có thể đùa (Ảnh Kenh14) 

Cho đến bây giờ, Hương vẫn thấy áy náy khi chỉ vì mình mà cậu bạn thân bị nhà trường kỷ luật do gây gổ, đánh nhau. Chàng hotboy lớp bên và ngay chính bản thân Hương cũng luôn phải chịu những lời xầm xì, bàn tán của học sinh trong trường.

Vì trò đùa quá trớn của cậu bạn Huy kể trên mà cả xóm nhà Huy ai nấy vội vàng mặc nguyên đồ ngủ chạy ra ngoài ngõ. Ra đến nơi, chả thấy cháy ở đâu mọi người mới té ngửa khi phát hiện ra âm thanh đó xuất phát từ phòng Huy. Mọi người ai cũng bị phen hú hồn, dù không lôi Huy ra "xử" ai cũng cảm thấy khó chịu khi nửa đêm nửa hôm bị đánh thức.

Còn Huy thì bị bố mẹ "quạt" cho một trận, cắt tiền tiêu vặt 1 tháng mặc cho cậu ra sức thanh minh rằng đêm đó là ngày cá tháng tư.

Cá tháng tư vốn là ngày để mọi người có những giây phút bất ngờ và vui vẻ. Những trò đùa ngộ nghĩnh, vô hại có thể tô đậm thêm ấn tượng của các thầy cô giáo về lũ học trò nghịch ngợm. Bạn có thể cho mọi người “ăn cá” thỏa thích, nhưng cũng đừng vì thế mà đùa quá trớn, tránh hậu quả khôn lường.

Lịch sử ngày cá tháng 4

Pháp được coi là quê hương của ngày cá tháng tư.

Năm 1564, vua Charles IX của Pháp, lúc đó 14 tuổi, quy định ngày 1/1 là ngày đầu năm thay vì 1/4 như dân chúng vẫn dùng trước đó. Quyết định này được áp dụng năm 1567. Tuy nhiên, do phương tiện liên lạc rất lạc hậu nên nhiều người không nhận được tin đổi lịch. Những người này tiếp tục coi ngày 1/4 là năm mới và bị những người khác cười.

Kể từ đó, người Pháp hay tặng nhau những món quà nhỏ, những món quà hóm hỉnh không ngoài mục đích vui đùa. Dần dần họ chuyển sang nhiều hình thức khác, ngoài tặng quà thì có thêm hình thức nói lên những điều không thực và không gây hại cho người khác để trêu đùa. Ngày này được gọi là ngày Cá tháng tư vì hồi đó, họ thường tặng nhau những món quà liên quan đến cá.

Nguyên tắc của ngày cá tháng tư là phải nói dối cho người khác làm theo hoặc tin mình. Nhưng sau đó phải đính chính lại ngay trong ngày.

Theo Vietnamnet