Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp

ANTĐ - Một Hà Nội bình dị và đầy thân thương của những năm 1975-1986, với cửa hàng mậu dịch tem phiếu, với chiếc xe đạp "cà tàng" cho đến chiếc TV Nhật vỏ đỏ huyền thoại... vừa được tái hiện sinh động trong triển lãm "Bao cấp - xếp hàng về quá khứ", khai mạc hôm nay 16-5 tại Hà Nội. 

Đây được coi là một "gạch nối" giữa quá khứ và hiện tại, thu hẹp khoảng cách về nhận thức giữa các thế hệ, giúp những người trẻ ngày nay phần nào thấu hiểu được thời kỳ khó khăn mà cha anh mình đã trải qua, từ đó trân trọng những thành quả của gần 30 năm đổi mới.

Cuộc triển lãm đã tái hiện một cách sinh động những nét văn hóa đặc trưng nhất, giúp cho những người từng sống ở Hà Nội trong giai đoạn 1975-1986 có dịp nhớ lại một thời không thể nào quên.

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 1

Có rất nhiều những bậc trung niên, vốn gắn bó với Hà Nội từ lâu, lâng lâng nghẹn ngào khi nhìn lại hình ảnh một thời

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 2

Có cả những người rất trẻ, đến tham quan, trải nghiệm để hiểu hơn về một thời của cha ông
Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 3Một bạn trẻ 9x thích thú chụp ảnh cùng những bức vẽ về Hà Nội xưa
Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 4Say mê trước một "Cửa hàng mậu dịch", với tấm biển nguệch ngoạc quen thuộc đã đi vào tâm khảm biết bao thế hệ

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 5Bên trong "cửa hàng mậu dịch", rất tiếc là "hôm nay không có THỊT"
Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 6Một "mậu dịch viên" nghe lớp trước kể lại về thời tem phiếu

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 7

Bộ bàn ghế mà ai cũng đã từng "thấy mình ở đó"

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 8

Tủ ly huyền thoại với chiếc TV Nhật vỏ đỏ nổi bật

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 9

Bộ ấm chén bên chiếc gạt tàn sư tử và đèn dầu nhỏ

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 10

Móc treo quần áo với áo bộ đội và mũ cối Trung Quốc

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 11

Góc bếp với đĩa tráng men và nhất là nồi áp suất Liên xô trứ danh

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 12

Trên chiếc giường đôi là bộ chăn con công huyền thoại, ở dưới là đôi dép nhựa Tiền Phong

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 13

Kỷ vật của một đám cưới thời bao cấp

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 14

Chiếc xe đạp cà tàng thôi, nhưng từng là mơ ước của biết bao người

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 15

Ông Thuyên - bà Hạnh, ở phố Trường Chinh, bồi hồi nhìn lại những vật dụng quen thuộc thời trai trẻ của mình. Bà Hạnh chia sẻ: "Tôi thực sự cảm thấy xúc động khi đến triển lãm này. Nó đã giúp chúng tôi lâng lâng xúc động và như trẻ ra mấy chục tuổi vậy"

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 16

Một góc bàn làm việc đặc trưng thời bao cấp, với các loại sách, đài bán dẫn đeo hông và đèn dầu cỡ lớn để đọc sách. Bên cạnh đó còn có bút "Kim tinh"

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 17

Niềm hân hoan xúc động của những bậc cao niên khi tình cờ gặp lại nhau ở triển lãm

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 18

Tiền thời bao cấp

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 19

Những vần thơ "bút tre" của thời ấy đã trở thành gạch nối giữa ba thế hệ - ông và cháu

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 20

Một trong những bài thơ nổi tiếng nhất thời ấy mà gần như ai cũng thuộc

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 21

Chiếc máy chiếu bóng, kỷ vật chung của biết bao cặp đôi, biết bao mối tình đẹp và lãng mạn thời bao cấp

Người Hà Nội lâng lâng đi “xếp hàng” về thời bao cấp ảnh 22

Giới trẻ và cả người nước ngoài xúc động xem lại những thước phim đen trắng bất hủ của một thời oanh liệt

Triển lãm & Trải nghiệm "Bao cấp - Xếp hàng về quá khứ" diễn ra từ ngày 16-5 đến 21-5 tại tầng 2, tòa nhà Indochina, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN.