Mối nguy hiểm từ "cỏ Mỹ"

ANTĐ - Nhiều thanh niên trẻ ở Thừa Thiên-Huế đang háo hức sử dụng và vật vã trong những cơn say “cỏ Mỹ”. Nhiều bậc phụ huynh cũng đau buồn vì không cản ngăn được con em mình khi đã thành “nô lệ” của cỏ Mỹ. Trước tình trạng “cỏ Mỹ” đang trở thành bi kịch, nỗi đau của nhiều gia đình, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lên kế hoạch truy quét các đối tượng buôn bán loại ma túy nguy hiểm này. 

Mối nguy hiểm từ "cỏ Mỹ"   ảnh 1

Không phải là đi học thêm

Ông Lê Văn H ở đường Chế Lan Viên (TP.Huế) cho biết, 2 đứa con trai nhà ông đang trong giai đoạn cao điểm học ngoại ngữ với mong muốn tháng 3 này sẽ xin đi học ở nước ngoài. Ròng rã nhiều ngày nay các cháu xin rất nhiều tiền nói là đi học thêm.

Thế nhưng cách đây mấy hôm tình cờ đi ngang qua quán cà phê ở bến xe TP.Huế, ông H nhìn thấy con mình đang ngồi phì phèo hút thuốc, nhìn đứa nào cũng trong trạng thái đang phê thuốc. Ông H buồn rầu nói: “Thấy tôi, chúng lén lút giấu đi. Khi về nhà, tra khảo mãi thì các cháu khai thật là nhiều ngày tháng nay chẳng học hành gì cả mà chỉ tụ tập hút “cỏ Mỹ”. 

Bà Trần Thị D (trú tại đường Nguyễn Huệ, TP Huế) cũng có 2 người con trai thường ngày thỉnh thoảng mới xin gia đình đi uống cà phê nhưng dạo này ngày nào cũng đi, không cho thì trốn đi bằng được. Sinh nghi, bà D liền theo dõi thì thấy 2 đứa con mình vào quán cà phê hút thuốc phì phèo. Chúng lấy một loại thuốc được gói sẵn trong giấy báo ra nhồi vào vỏ điếu thuốc đầu lọc rồi hút.

Quá bất ngờ, bà D tiếp tục theo dõi, tìm hiểu thì phát hiện con bà đang hút một loại ma túy. Lúc này bà mới vỡ lẽ lý do tối nào về nhà con mình cũng tỏ ra mệt mỏi là do sử dụng loại ma túy này chứ không phải do học hành căng thẳng. Kỳ thi lấy học bổng từ Singapore đầu năm 2016, con bà D đạt số điểm thấp bị loại. Bao nhiều công sức và niềm hy vọng coi như tan tành. 

Không chỉ nhiều quán bar, quán cà phê… ở TP.Huế có hiện tượng sử dụng loại cỏ gây nghiện này mà nhiều khu vực nông thôn ở Thừa Thiên-Huế “cỏ Mỹ” cũng đã tràn về, quét qua nhiều xã nghèo. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vợ chồng ông Nguyễn Văn N (xã Phong Hải, huyện Phong Điền) vẫn phải quần quật lao động để tích cóp chút tiền dồn cho đứa con út đi học ở thị trấn huyện.

Nhưng điều ông N không ngờ là càng ngày con ông học càng kém đi. Đầu năm 2016 nhà trường thông báo điểm thi của con ông không đủ khả năng lên lớp trong khi ngày nào cũng đi học thêm. Ông N theo dõi con mình nhiều hôm thì thấy có dấu hiệu bất thường, con ông cứ như đang bồn chồn, bứt rứt trong người và tìm cách ra khỏi nhà.

Một lần ông tò mò theo chân con mình thì thấy chẳng học hành gì mà lao vào quán cà phê rồi gọi một thanh niên cao dong dỏng mang đến một bịch thuốc, màu xanh rồi cả nhóm nhồi vào vỏ các điếu thuốc đầu lọc cùng nhau hút. Ông N càng đau đớn hơn khi còn có nhiều đứa cháu của mình cũng đã nhiều ngày chìm vào những cơn say ảo giác đó. 

Mối nguy hiểm từ "cỏ Mỹ"   ảnh 2

Phá ổ cung cấp “cỏ mỹ” lớn nhất

Nhận được thông tin trình báo của nhiều người dân và trên cơ sở các thông tin trinh sát nắm được, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lên kế hoạch phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng khác để truy bắt những đối tượng đưa “cỏ Mỹ” tràn vào cố đô Huế. Những địa điểm có dấu hiệu xuất hiện của “cỏ Mỹ” đều được các trinh sát có mặt để nắm thông tin và theo dõi sát sao mọi động tĩnh.

Trước đó, trong những lần đột kích các quán bar trên địa bàn TP.Huế, các đối tượng bị bắt quả tang đang chìm đắm trong “cỏ Mỹ” đều khai nhận gọi “hàng” qua điện thoại từ các đối tượng ở ngoại ô thành phố mang vào. Các đối tượng này thường giao dịch “cỏ Mỹ” dưới hai dạng, đổ hết thuốc trong các điếu thuốc đầu lọc thông thường rồi nhét “cỏ Mỹ” vào hoặc gói “cỏ Mỹ” thành từng gói nhỏ. 

Trần Bảo, một đối tượng bị tạm giữ khi sử dụng “cỏ Mỹ” khai nhận: “Cỏ Mỹ” được ngụy trang trong các điếu thuốc lá là chính. Một điếu hút trong 5-10 phút thì khoảng 100.000 đến 150.000 đồng. Có hôm hưng phấn mỗi người phải hút 3 điếu mới đã. Nếu mua “cỏ Mỹ” gói thì tùy vào trọng lượng. Gói nhỏ nhất khoảng 400 nghìn đồng, gói to thì gần 800 nghìn đồng.

Những gói “cỏ Mỹ” này bóc ra có thể bỏ vào tẩu hút hoặc viên lại thành điếu để hút như hút thuốc lá thông thường. Muốn thuốc cháy chậm thì rưới vào một chút nước hoặc cà phê. Hút như thế độ lâng lâng càng kéo dài hơn. Đây cũng là chiêu trò mà nhiều đối tượng buôn bán “cỏ Mỹ” chỉ cho những khách hàng. Qua đấu tranh, Bảo khai thường gọi điện cho một đối tượng tên Thi đến giao hàng, Bảo chỉ biết Thi ở Phong Điền, còn cụ thể ở đâu thì không rõ. 

Sau khi nắm thông tin, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định một trong những ổ cung cấp “cỏ Mỹ” lớn nằm trên địa bàn huyện Phong Điền. Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an theo dõi sát các đối tượng và lên phương án triệt phá ổ tội phạm này. Trong vai khách hàng cần mua “cỏ Mỹ”, các trinh sát đã gọi điện thoại đặt hàng.

Sau nhiều lần cảnh giác, các đối tượng đã nhận lời giao hàng. Địa điểm giao dịch được chọn tại quán cà phê và Internet Loan Du. Tại đây, lực lượng đã bắt quả tang 2 đối tượng Hà Thúc Ty (SN 1996) và đối tượng Hà Nhật (SN 2000, cùng trú tại thôn Hải Thành, xã Phong Hải) đang có hành vi mua bán “cỏ Mỹ”. Tang vật thu được gồm 0,594g “cỏ Mỹ”, 2.680.000 đồng tiền mặt và 2 điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, tổ công tác đã bắt thêm 5 đối tượng gồm: Hồ Đăng Xin (SN 1991), Hồ Đăng Bình (SN 1994, cùng trú tại thôn Hải Nhuận, xã Phong Hải), Hà Thúc Thi (SN 1998), Hồ Đăng Thảo (SN 1997), Nguyễn Xuân Nam (SN 1996, cùng trú tại thôn Hải Thành, xã Phong Hải). Các đối tượng khai nhận thường đến các địa điểm ở TP. Huế để mua ma túy (cỏ Mỹ) với số tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/gói, sau đó đưa về địa bàn phân lẻ thành các gói nhỏ sử dụng và bán cho các đối tượng khác trên địa bàn.

Các đối tượng này khai nhận mua hàng từ một ông trùm ở nơi khác về đóng gói hoặc bỏ vào các điếu thuốc lá phân phối cho bất kể địa điểm nào có nhu cầu. Khách hàng phần lớn là ở TP.Huế. Qua Giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) thì trong “cỏ Mỹ” có chứa chất XLR-11. Chất này có thể gây ảo giác và các trạng thái kích động như khi sử dụng cần sa. Chính thế nên khả năng gây nghiện cao. 

Hà Nội: Phát hiện 17 vụ, 47 mẫu “cỏ Mỹ”

Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân - Đội trưởng đội Giám định hóa, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 2-2016 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận trưng cầu giám định 17 vụ với 47 mẫu “cỏ Mỹ”, tổng trọng lượng khoảng 32 gram. Đây đều là những tang vật do lực lượng 141 và Cảnh sát cơ động thu giữ được qua quá trình tuần tra kiểm soát.

Việc phát hiện, xử lý các đối tượng tàng trữ, sử dụng “cỏ Mỹ” có căn cứ, chế tài bám sát Nghị định 126/2015/NĐ-CP ngày 9-12-2015 sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 về các danh mục chất ma túy và tiền chất. Theo đó, các hành vi vi phạm, tùy theo tính chất sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, mẫu vật gửi đến giám định có nhiều dạng, hoặc nguyên thủy thảo mộc tẩm hóa chất; hoặc đã được cắt nhỏ để sử dụng như thuốc lào; hoặc cuộn sẵn, ngụy trang trong các bao thuốc lá. “Cỏ Mỹ” bản chất là loại thảo mộc được tẩm hóa chất, có tính năng gây ảo giác như cần sa, nhưng mạnh gấp nhiều lần cần sa.

Nếu như ma túy tổng hợp tác động trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, thì “cỏ Mỹ” lại gây ảo giác và việc sử dụng thường xuyên có thể dẫn đến nghiện, không kiểm soát được hành vi. Trường hợp nặng sẽ phải điều trị về tâm thần.

Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, các lực lượng Công an Hà Nội cũng sẽ chủ động rà soát, nắm bắt hiện tượng, đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng “cỏ Mỹ” ở các quán bar, karaoke, vũ trường… không để loại ma túy nguy hại này lây lan.
                                                                                                           H.Q