Khi giới trẻ yêu đương quá đà nơi công cộng

(ANTĐ) - Hiện nay, tình trạng bày tỏ tình yêu “mọi nơi, mọi lúc”, thậm chí có những cử chỉ quá sỗ sàng nơi công cộng như: Công viên, vườn hoa, nơi vui chơi, giải trí đông người,... của nhiều bạn trẻ đang trở thành hiện tượng không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là những cách thể hiện tình cảm ấy đang tạo ra những làn sóng dư luận không mấy đồng tình. Người trẻ thì muốn công khai thể hiện tình yêu ở nơi công cộng, lớp phụ huynh dù đã “thoáng” hơn trước kia nhiều nhưng vẫn cho là quá trớn, phản cảm…

Khi giới trẻ yêu đương quá đà nơi công cộng

(ANTĐ) - Hiện nay, tình trạng bày tỏ tình yêu “mọi nơi, mọi lúc”, thậm chí có những cử chỉ quá sỗ sàng nơi công cộng như: Công viên, vườn hoa, nơi vui chơi, giải trí đông người,... của nhiều bạn trẻ đang trở thành hiện tượng không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là những cách thể hiện tình cảm ấy đang tạo ra những làn sóng dư luận không mấy đồng tình. Người trẻ thì muốn công khai thể hiện tình yêu ở nơi công cộng, lớp phụ huynh dù đã “thoáng” hơn trước kia nhiều nhưng vẫn cho là quá trớn, phản cảm…

Hồ Tây là địa điểm khá lý tưởng giới trẻ lựa chọn để tâm sự
Hồ Tây là địa điểm khá lý tưởng giới trẻ lựa chọn để tâm sự

Khách sạn ngàn sao…!

Chọn ghế đá cuối công viên Bách Thảo để nghỉ chân, vừa ngồi xuống đã thấy một đôi bạn trẻ bước tới ghế đá cách chúng tôi vài bước. Khéo léo chọn chỗ khuất sau những lùm cây, họ ngồi xuống “tâm sự”. Chỉ lát sau, cô gái đã ngả người trên ghế còn người thanh niên cúi xuống với những nụ hôn… Ngồi chưa nóng chỗ, chúng tôi đã chứng kiến khá nhiều “pha” yêu đương “nóng” tới mức “không coi ai ra gì” của nhiều bạn trẻ. Thậm chí nhiều bạn còn học phổ thông cũng tìm đến đây, nằm dài trên bãi cỏ rồi vô tư quấn lấy nhau bỏ qua những cái nhìn khó chịu của người lớn.

Bác Nguyễn Văn Vịnh, ở Thụy Khuê, thường xuyên tập thể dục trong công viên Bách Thảo lắc đầu thở dài: “Tôi mong các bạn trẻ hãy chọn một nơi tử tế mà hẹn hò, tránh xa những nơi không an toàn như chỗ vắng, chỗ tối. Nhưng nói thế không có nghĩa là có thể chọn chỗ nào sáng trưng trước mặt mọi người để ôm, hôn nhau như “Tây”. Bắt gặp cảnh đó, người lớn chúng tôi đôi khi cũng cảm thấy ngượng thay vì nó quá sống sượng, lộ liễu. Tuy nhiên, kiểu thể hiện tình cảm tự do thái quá như các bạn trẻ hiện nay đang trở nên quá xa lạ với văn hóa tế nhị, kín đáo, truyền thống…”.

Nếu ai đó một lần đi qua các bãi cỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ hay công viên Thành Công, Bách Thảo, ven hồ Tây, hồ Ngọc Khánh, hồ Trúc Bạch,… sẽ bắt gặp khá nhiều bạn trẻ thế hệ 8X, 9X chọn những nơi này làm nơi “tâm tình”. Giới trẻ quen gọi những nơi đó là khách sạn ngàn sao. Nghe có vẻ quá nhưng có chứng kiến kiểu thể hiện tình yêu của các nam thanh, nữ tú ở những chốn đông người mới thấy khó chấp nhận nổi. Họ hôn nhau, thể hiện những pha tình cảm “nóng” hơn cả phim ảnh giữa thanh thiên bạch nhật khiến bất cứ ai chợt nhìn thấy cũng phải đỏ mặt quay đi.

Nhận xét về điều này, anh Joe Stephen, du khách người Anh cho biết: “Sau 5 năm trở lại thăm đất nước của các bạn, tôi đã thấy có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là các bạn trẻ đẹp hơn và có phần tự do thể hiện mình nhiều hơn. Thể hiện tình cảm nơi công cộng không phải là điều xấu nhưng phải có văn hóa và phải tôn trọng người khác. Đừng biến nó trở thành  lố bịch và có cái nhìn lệch lạc về nụ hôn bởi xét về bản chất đó là một hành động mang tính nhân bản, thể hiện cho tình yêu, một thứ cảm xúc tự nhiên và cao đẹp của con người…”.

Và trong công viên...
Và trong công viên...

Đề tài “hot” của giới blogger

Đường Hàn Quốc, bến Nhật Bản cũng là một địa chỉ khá quen thuộc với những bạn trẻ. Yêu ở đấy vừa “thoáng” vừa “mát”, mạnh ai nấy làm, lại chẳng ai để ý ngó nghiêng ai vì ở đó mọi người đều giống nhau cả. Bạn Hoàng Anh, sinh viên trường Luật còn bật mí: “Vào ngày cuối tuần, chúng em thường ra bãi cỏ Mỹ Đình để xem phim miễn phí chị ạ. ở đấy, họ còn có thêm dịch vụ thuê chiếu cho những đôi yêu nhau, đôi “kín đáo” thì chui vào sau các bụi cây chứ lắm đôi lộ liễu đến mức cứ lôi nhau ra giữa bãi cỏ mà thể hiện trông hết sức phản cảm. Cậu bạn em còn chụp trộm được mấy tấm ảnh, post lên mạng, làm các blogger tò mò vào xem liên tục…”.

Cách đây không lâu cư dân mạng xôn xao về những bức ảnh nóng bỏng của một đôi tình nhân ở công viên Thủ Lệ được tung lên blog. Câu chuyện về những hình ảnh thái quá nơi công cộng đã trở thành chủ đề để giới trẻ mổ xẻ. Không ít câu chuyện dở khóc, dở cười xung quanh chủ đề này đã trở thành “hot” trên nhiều diễn đàn của cư dân mạng. Nhiều đôi mải mê yêu nhau đến mức bị móc túi cũng không biết, lắm đôi còn hôn nhau say sưa đến mức ngã xuống hồ, có đôi cởi giày để ngồi cho thoải mái đến lúc tâm sự xong thì chẳng thấy giày đâu… đành chân đất đi về…

Không chỉ công viên, vườn hoa,… mà rạp chiếu phim, hay thậm chí trên xe buýt cũng là những địa chỉ cho sự thăng hoa của tình yêu. Bạn Thu Thủy, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế tâm sự: “Trên xe buýt, bạn nam ngồi sát bên em, bạn nữ ngồi trên đùi bạn nam. Hai người cứ khều qua, khều lại làm em phải ngó hẳn qua phía cửa sổ để khỏi phải thấy. Nhưng có yên đâu, đầu óc cứ bị chi phối bởi những tiếng cười rúc rích, thì thầm của họ”.

Ôm hôn nhau, thể hiện tình cảm riêng tư ở chốn công cộng đã được bàn cãi rất nhiều và xét cho cùng điều này có thể chấp nhận ở một mức độ nào đó. Nhưng vô tư đến nỗi có những hành động thái quá, gây khó chịu, phản cảm cho người xung quanh thì cần phải xem xét lại. Tuy hiện nay xã hội chúng ta đã có cái nhìn thoáng hơn nhưng không phải hoàn toàn chấp nhận điều đó. Chúng ta đã từng đề cập đến văn hóa sử dụng điện thoại di động nên các bạn trẻ cũng cần văn hóa, lịch sự khi thể hiện tình cảm riêng tư ở những nơi công cộng, chốn đông người.

Ngọc Bảo - Huệ Linh