Hàng nghìn “quả bom” nước "đè bẹp" chung cư cũ

ANTĐ - Những khu chung cư cũ đã xuống cấp, giờ phải chịu thêm sức nặng đè nén của những “quả bom” nước, khiến nó càng trở nên rệu rã hơn.

Đã từng có tai nạn chết người do bồn inox chứa nước sinh hoạt rơi xuống. Đó là vào trung tuần tháng 6-2012, chiếc bồn nước 1m3 của gia đình anh Lưu Văn Dương, thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ (H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) rơi xuống từ độ cao 3m, đã cướp đi sinh mạng của cụ Nguyễn Thị Mầm (77 tuổi), mẹ của anh Dương.

Trên nóc nhiều khu chung cư cũ của Hà Nội, để cung cấp nước sinh hoạt cho gia đình, người dân đã lắp đặt hàng loạt bồn inox chứa nước. Các tòa nhà phải chịu thêm lực đè cả trăm tấn mà thiết kế ban đầu chưa hề tính đến. Vì đây là giải pháp khắc phục tình thế, nhưng lại phù hợp với mỗi gia đình nên những khu chung cư cũ ở Thành Công, Giảng Võ, Trung Tự… tự lúc nào đã thành “bảo tàng” bình inox chứa nước.

Những bình inox chứa nước này là mối nguy hiểm thật sự, không khác gì những "quả bom" nước, đã và đang rình rập cho nhịp sống hàng ngày bởi sự lắp đặt rất tạm bợ, chỉ gió lốc mạnh cũng có thể gây lật đổ bất cứ lúc nào.

Chùm ảnh về những "quả bom" nước trên nóc những khu chung cư cũ.

"Bảo tàng" bồn inox trên nóc khu chung cư cũ

Việc lắp đặt quá nhiều bình chứa nước là một trong những nguyên nhân góp phần gây
xuống cấp cho khu chung cư vốn đã cũ

Nhiều bình inox để rất chênh vênh trên bộ chân đỡ mảnh dẻ

Trải qua cả nửa thế kỷ, lớp bê tông trên nóc các khu chung cư cũ đã xuống cấp...

...giờ lại phải gánh thêm hàng trăm tấn nước

Hàng trăm bình chứa nước treo trên đầu, tiềm ẩn mối nguy hiểm

Khu chung cư cũ gần chợ Thành Công

Trên nóc khu chung cư cũ B6 Thành Công

Những tòa nhà hiện đại vươn cao vượt qua nóc khu chung cư cũ kỹ chỉ 4-5 tầng

Đặt bình inox là giải pháp duy nhất đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân
sống ở chung cư cũ

Mỗi bình inox chứa từ 1-3m3, đều có đường ống dẫn riêng xuống từng căn hộ