Độc đáo hội chia lửa, lấy "đỏ" đầu năm tại Hà Nội

ANTĐ - Cứ vào 11 tháng giêng Âm lịch, tại làng An Định, Hà Đông, Hà Nội, lại diễn ra lễ hội xin lửa độc đáo đầu năm. Ở đây người ta cùng nhau lấy lửa, chia sẻ may mắn đầu năm trong những nụ cười tươi. Không có cảnh tranh cướp chỉ có tình cảm xóm giềng thắm đượm...

Độc đáo hội chia lửa, lấy "đỏ" đầu năm tại Hà Nội ảnh 1

Vào 9h tối 11 Tết (18-2 Dương lịch), Lễ hội "lấy đỏ" đã diễn ra tại làng An Định, Hà Đông, Hà Nội với bản sắc truyền thống cùng sự náo nức của hàng trăm người dân trong làng. Sau phần lễ, các cụ cao niên rước ngọn lửa thiêng từ trong đình ra để hóa hết vàng mã của năm cũ, cũng là để chia sẻ ngọn lửa, lấy đỏ đầu năm cho dân làng

Ngọn lửa tượng trưng cho sự ấm no, may mắn. Dân làng ai cũng muốn được chia lửa đầu tiên. Những bó hương này sẽ được lấy lửa và mang về nhà cắm trên bàn thờ gia tiên. Để may mắn, từ lúc lấy được lửa đến lúc mang về nhà, hương không được tắt

Những em nhỏ háo hức chờ đến giây phút chia lửa

Từ các chàng thanh niên đến nữ thiếu, người già người trẻ không ngừng châm hương, mang thật nhiều lửa về nhà với hy vọng sẽ được nhiều may mắn và tài lộc.

Một thanh niên vui mừng lấy được lửa sớm nhất
Độc đáo hội chia lửa, lấy "đỏ" đầu năm tại Hà Nội ảnh 6Lửa có thể được chia sẻ ngay với xóm giềng. Đây là nét nhân văn độc đáo của hỗi xin lửa
Độc đáo hội chia lửa, lấy "đỏ" đầu năm tại Hà Nội ảnh 7Cùng nhau chia sẻ may mắn, ấm no trong năm mới
Độc đáo hội chia lửa, lấy "đỏ" đầu năm tại Hà Nội ảnh 8Chạy thật nhanh về nhà mang theo may mắn
Độc đáo hội chia lửa, lấy "đỏ" đầu năm tại Hà Nội ảnh 9Thổi để giữ lửa không tắt trước khi về đến nhà
Độc đáo hội chia lửa, lấy "đỏ" đầu năm tại Hà Nội ảnh 10Niềm vui của các cụ già
Độc đáo hội chia lửa, lấy "đỏ" đầu năm tại Hà Nội ảnh 11Người cao tuổi hay các em nhỏ đều rất vui khi dự lễ hội xin lửa ấm tình làng xóm
Độc đáo hội chia lửa, lấy "đỏ" đầu năm tại Hà Nội ảnh 12Làng xóm rộn nụ cười tuwoi trong năm mới
Độc đáo hội chia lửa, lấy "đỏ" đầu năm tại Hà Nội ảnh 13Mang may mắn, tình cảm xóm giềng về nhà...