Đại ca khét tiếng Bửu "liều" giúp công an bắt tội phạm

ANTĐ - Khoảng những năm 70 của thế kỷ trước, Bửu “liều” được biết đến là một tay giang hồ khét tiếng ở Đà Nẵng  với những trận chiến “đẫm máu”, trộm cắp “nổi tiếng” trên khu vực chân đèo Hải Vân. Tưởng chừng Bửu sẽ tuột dốc mãi xuống vực “giang hồ” đầy tăm tối, không một lối thoát khi luôn chọn cửa tù là nhà. Nhưng, 10 năm sau, bất ngờ Bửu “liều” hoàn lương trở lại, được công an tin tưởng giao cho trọng trách Đội trưởng đội dân phòng cơ động phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Đại ca khét tiếng Bửu "liều" giúp công an bắt tội phạm ảnh 1Đội trưởng đội dân phòng cơ động Nguyễn Ngọc Bửu (bên trái) đang trao đổi công việc với đồng nghiệp

Giang hồ khét tiếng một thời

Bửu “liều” tên thật là Nguyễn Ngọc Bửu, sinh năm 1956 ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, sinh ra trong một gia đình có tới 10 anh em. Từ nhỏ Bửu được biết đến là một người nhanh nhẹn, thông minh. Là đứa con đầu trong gia đình nên Bửu sớm bước chân ra “dòng đời” khi tuổi còn rất trẻ. 

Bước sang tuổi 20, Bửu “liều” đã là một đại ca khét tiếng với những chiến tích “lừng lẫy” trong những cuộc giao tranh với các nhóm giang hồ khác ở khu vực chân đèo Hải Vân. Với bản tính gan lỳ, liều lĩnh, không ngại va chạm với bất kỳ ai, Bửu được tôn sùng như một vị “tướng” và biệt danh Bửu “liều” cũng xuất hiện từ đó. Bửu “liều” đã quy phục được hàng chục đàn em chuyên tham gia  đâm thuê, chém mướn về dưới trướng của mình. Thời đó, trong giới giang hồ ở Đà thành, ra đường chỉ cần nói là đàn em của Bửu “liều” thì ai cũng phải dè chừng, kính nể.

Trong một lần tranh giành lãnh địa năm 1978, cuộc giao tranh giữa các băng nhóm với nhau, Bửu bị tòa án huyện Hòa Vang khởi tố với tội danh cố ý gây thương tích. Vào tù, Bửu vẫn được các đàn em thường xuyên lui tới thăm hỏi. Một thời gian cải tạo, Bửu được ra tù trước thời hạn. Trở về cuộc sống bình thường chẳng được bao lâu, với bản chất ham chơi, lại không có công ăn việc làm, bị mọi người xa lánh. Bửu lại đắm chìm trong cơn mê tột cùng số phận. Năm 1980, một lần đám của Bửu tổ chức trộm cắp tài sản quy mô lớn ở kho Lào ở xã Hòa Hiệp cũ. Bửu đi tù một lần nữa. 

Nhọc nhằn mà thanh thản

Sau vô số những lần vào tù ra tội, trở về với người thân trong gia đình trong sự động viên an ủi của họ hàng, Bửu “liều” như đã nhận thức được những sai lầm của mình trước kia. Chưa bao giờ trong con người anh lại bừng lên nỗi khát khao được sống, được cống hiến, làm người lương thiện đến vậy. Trút bỏ gánh nặng giang hồ ngày nào, anh bắt đầu tu chí làm lại cuộc đời khi tuổi đã gần 40. “Khi mới ở tù về, nhìn ánh mắt của mọi người xa lánh, không ai muốn trò chuyện hay thân thiện với mình. Thú thực khi đó, tôi cảm thấy rất, mặc cảm, tự ti. Khi được đọc những bài báo nói về những tấm gương của những con người từng lỗi lầm, ý chí quyết không quay lại con đường cũ trong tôi lại có thêm nghị lực.”, Bửu bộc bạch.

Trong thời gian trở về địa phương, không ít lần đàn em đến chơi hỏi thăm và nhờ Bửu “liều” tham mưu cho những vụ trộm cắp, đứng ra giải quyết những ân oán giang hồ anh đều từ chối. Với Bửu mấy chục năm ở tù đã quá đủ cho một cuộc đời. Từ ngày ở trong tù anh luôn nuôi nấng một suy nghĩ là phải làm một cái gì đó để bù đắp lại cho những mất mát mà người mẹ, anh em trong nhà luôn hứng chịu. Anh xung phong xin vào đội dân phòng cơ động của phường để chuộc lại những lỗi lầm quá khứ của mình. Khi mới đặt chân vào nhiệm vụ mới, các anh công an ở phường cũng luôn dè chừng và cảnh giác một con người từng nổi tiếng với những vụ chém nhau rùng rợn.

Vào những năm 1995 - 1996 trên địa bàn Hòa Hiệp luôn xảy ra tình trạng trộm cắp bulông, ốc vít, đường ray, gây nguy hiểm cho những chuyến tàu. Bọn trộm thường hoạt động vào lúc đêm khuya. Sau nhiều lần mai phục Bửu “liều” đã tóm gọn được đối tượng cùng tang vật bàn giao cho công an xử lý. Với chiến công đầu, anh được các cấp trong ngành đường sắt, công an biểu dương, khen thưởng tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm.

Lâu dần anh được Ban lãnh đạo Công an phường tin tưởng giao nhiệm vụ giữ chức Đội trưởng đội dân phòng. Cũng từ đó, anh dần lấy lại được sự tự tin cho cuộc sống. Biết anh đã thực sự thành tâm trên con đường hoàn lương, chị Phạm Thị Thu Hà cô gái ở Hòa Khánh đã yêu thương anh. Một mối lương duyên như trong câu chuyện cổ tích, đưa họ đến cuộc sống vợ chồng. Hạnh phúc trở lại với anh khi chị sinh ra được đứa con ngoan, học giỏi. 

Từ khi nhận nhiệm vụ mới trong đội dân phòng cơ động của phường, Bửu “liều” luôn làm việc có trách nhiệm. Không những bằng cái uy của người đội trưởng mà còn là cái uy của một người giang hồ một thời với đám đàn em. Tội phạm ở khu vực này nghe tên đội trưởng đội dân phòng cơ động - Bửu “liều” đều phải dè chừng, không dám hành động liều lĩnh.

17 năm trên cương vị của một người đội trưởng, Bửu “liều” đã tham mưu, cùng với cán bộ công an địa phường phá được rất nhiều vụ án nổi tiếng. Thậm chí có đối tượng đang bị lệnh truy nã toàn quốc ẩn nấp ở địa phương cũng bị anh phát hiện và bắt gọn. Đó là đối tượng Đoàn Văn Sơn, quê ở Bình Phước đang là đối tượng truy nã đặc biệt của công an tỉnh Bình Phước về tội cố ý gây thương tích. Khi đối tượng về ẩn náu ở phường, đã thay tên đổi họ, ở với người vợ lẽ. Nhiều đêm tuần tra thấy Sơn có những biểu hiện lạ, luôn sợ sệt khi tiếp xúc với anh.

Qua theo dõi, thăm dò, anh Bửu biết Sơn đang trốn lệnh truy nã. Khi phát hiện đối tượng đang chuẩn bị lẩn trốn,  anh đã cùng phối hợp với công an phường tóm gọn Sơn bàn giao cho Công an tỉnh Bình Phước xử lý. Anh kể: Khi tiếp cận với Sơn, đối tượng tỏ ra rất liều lĩnh. Sơn thậm chí còn mang mã tấu, hàng nóng nhằm “giải quyết” đội cơ động để tẩu thoát. Đã từng tham gia chinh chiến trên giang hồ nên Bửu hiểu được ý đồ của Sơn và không để cho hắn kịp hành động.

Mẹ của anh, bà Võ Thị Thu đã ngoài 80 tuổi tâm sự với chúng tôi: “Cũng may từ khi Bửu được mãn hạn tù, được chính quyền địa phương quan tâm, các anh công an phường mà nó trở nên tiến bộ. Giờ tôi đã thấy yên tâm về nó rồi. Nếu không, chắc bây giờ nó cũng đang phải bóc lịch trong nhà đá”. Đến nay, sau những năm tháng hoàn lương thành con người mới, có ích cho xã hội, ít ai nhớ tới về Bửu “liều” một thời. Thay vào đó người dân trong vùng ai cũng gọi anh một cái tên rất thân thiện và gần gũi anh Bửu “cơ động” vì ở đâu có việc gì, tranh chấp hay xô xát anh đều có mặt đúng lúc để giải quyết rất hợp tình hợp lý.

“Kể từ khi anh Nguyễn Ngọc Bửu tham gia vào lực lượng dân phòng cơ động, bản thân anh Bửu đã có rất nhiều thành tích trong công tác giữ gìn bình yên cuộc sống trong khu dân cư, đấu tranh tố giác tội phạm. Anh Bửu có nhiều đóng góp trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự”. Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Quân - Phó trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam cho biết.