Phóng hỏa giết “vợ hờ” rồi tự vẫn, nhưng không thành

ANTĐ - Ngày 26-6, Công an TP.HCM chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Công Thạnh (SN 1969, quê Cần Thơ, trú quận Tân Phú) về tội “Giết người”. 

Cơ quan Công an xác định, Thạnh mua xăng, thực hiện đến cùng ý định giết “vợ hờ” rồi tự sát và việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn của y.

Thạnh là lái xe của Công ty TNHH MTV xe khách Sài Gòn, từng có 1 tiền án về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau khi lên TP.HCM lập nghiệp năm 2010, Thạnh có tình cảm và sống như vợ chồng với đồng hương là bà Lý Thị P (SN 1969, quê Cần Thơ).

Trưa 5-2-2013, Thạnh và bà P cãi nhau về việc Thạnh chơi hụi đóng 1 triệu đồng/tháng. Lúc nóng giận, Thạnh có hành hung bà P và bà này tuyên bố không “vợ chồng” với Thạnh nữa mà bỏ về quê. Lúc này Thạnh tuyên bố sẽ cho nổ bình gas trong phòng để 2 người cùng chết, sau đó 2 người làm lành.

Trên đường uống rượu về, ấm ức chuyện cũ, Thạnh mua 3 lít xăng và 1 thùng bia dự tính khi về nhà uống say sẽ ra tay phóng hỏa giết “vợ hờ” và mình cũng chết theo. Bà P thấy vậy, lợi dụng lúc Thạnh đang lai rai một mình đã lén lấy can xăng bỏ ở ngoài.

Chủ nhà thấy vợ chồng Thạnh to tiếng, lại mua xăng về nên đòi lại phòng, không cho thuê nữa. Đến 6h sáng 6-2, Thạnh mua 1 lít xăng về quyết tâm thực hiện kế hoạch đến cùng. Khi bà P ra mở cửa, Thạnh liền khống chế “vợ hờ”, dùng xăng đổ lên người, kéo bà P lại gần bếp ga để đốt. Ngọn lửa bùng cháy, bà P quằn quại kêu la đau đớn, còn Thạnh cũng bị cháy nhưng tự dập được. Bà P chạy vào nhà tắm, tự dùng nước dập lửa trên người rồi vùng chạy ra ngoài nhưng bị Thạnh xông vào đánh tới tấp. Cuối cùng bà P cũng được hàng xóm giải thoát, đưa đi cấp cứu. Dù thoát chết nhưng bà P bị thương tật vĩnh viễn 48% còn Thạnh bị bắt giữ ngay sau đó.