Phóng hỏa 18 lần chỉ để được chú ý

ANTĐ - Một phụ nữ ở Mỹ đã liên tục gây ra các vụ hỏa hoạn chỉ vì "buồn chán" do  không ai quan tâm, chăm sóc cũng như để ý đến bà.

Bà Carol Field, 66 tuổi, một y tá về hưu đến từ thị trấn Standish, hạt Cumberland, bang Maine của Mỹ đã nhận tội trước tòa về hành vi phóng hỏa tại một số địa điểm khắp miền nam Maine, bao gồm các tòa nhà bỏ hoang, một kho thóc và một di tích nhà thờ 177 năm tuổi, theo tờ Portland Press Herald đưa tin. Rất may, không có ai bị thương trong các vụ hỏa hoạn. 

Tất cả các vụ việc trên đều bắt nguồn từ một nguyên nhân: để thu hút sự chú ý của mọi người.  

Theo cô Angela Cannon, trợ lý luật sư hạt Cumberland cho biết: “Bà Carol nói bà đã dành cả cuộc đời để chăm sóc cho người khác và không ai quan tâm chăm sóc cũng như để ý đến bà”. Các vụ cháy nhằm thu hút sự chú ý bắt đầu xảy ra từ năm 2010.  

 Bà Carol Field

Bà Carol Field

Cảnh sát đã bắt bà Carol khi một nhân chứng nhận ra chiếc xe của bà ở hiện trường một trong các vụ hỏa hoạn và cung cấp số chiếc xe đó cho cảnh sát. 

Sau khi bị bắt, bà Carol đã được cho đi kiểm tra tâm thần và được chẩn đoán mắc bệnh lo âu và trầm cảm. Ngoài các vụ phóng hỏa, hơn 30 năm trước bà Carol còn có tiền án ăn trộm đồ trong cửa hàng và mạo nhận làm cảnh sát.

Theo tin từ tờ Associated Press, với việc thừa nhận 6 cáo buộc về tội cố ý gây hỏa hoạn, bà Carol Field có thể sẽ bị phạt tù 2 năm.