Phong độ là nhất thời…

ANTĐ - Một món quà vô cùng quý giá đã đến với Manchester United trước dịp Giáng sinh. Đó là chiến thắng 5-0 ngay trên sân của Fulham, bất chấp đội bóng chủ sân Old Trafford đang đối mặt với vô số những thách thức khó khăn về lực lượng. 4 ngày sau, đoàn quân của Ferguson có một chiến thắng “5 sao” khác, trong ngày Boxing Day, khi huỷ diệt Wigan 5-0.

Berbatov tỏa sáng đúng lúc cùng MU

Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp và nối dài chuỗi bất bại liên tiếp của Qủy đỏ lên con số 9. Nhưng điều quan trọng hơn, nó đánh dấu bước ngoặt của Premier League, với sự trở lại không thể ấn tượng hơn của các học trò Ferguson. Trong khi nửa Đỏ ngày càng cho thấy chiều sâu trong đội hình và bản lĩnh của nhà vô địch ở cuộc đua đường trường, nửa Xanh - đối thủ chính của Manchester United, bắt đầu cảm nhận sự khắc nghiệt của giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù với cú “sa lầy” tại The Hawthorns. Bất chấp thế trận vượt trội như thường lệ, dàn sao của

Manchester City chỉ có trận hoà 0-0 trên sân của West Brom. Sau những bước tiến thần tốc kể từ đầu mùa giải, đó là lần đầu tiên các học trò của HLV Roberto Mancini bế tắc trong mục tiêu tìm đến mành lưới đối phương. Việc Man Xanh mất điểm một cách đáng tiếc mở toang cánh cửa để đoàn quân của Ferguson trở lại tranh chấp ngôi đầu bảng xếp hạng. Khép lại vòng đấu thứ 18, Manchester United cùng được 45 điểm với Manchester City và chỉ chịu đứng sau vì kém hơn chỉ số phụ.

Một sự kiện đáng chú ý khác trong dịp Boxing Day là pha “sảy chân” của Chelsea ngay trên sân nhà ở trận derby thành London với Fulham. Chelsea là đội ghi bàn thắng trước, song một lần nữa đoàn quân của Andre

Villas-Boas mất điểm từ 3 trận liên tiếp, trước đó là các trận hoà cùng tỷ số 1-1 với Tottenham và Wigan. Ít ngày sau khi HLV của Arsenal, Arsene Wenger nói về thất bại của The Gunners trong cuộc đua tới chức vô địch, đến lượt người đồng nhiệm bên phía Chelsea, Andre Villas-Boas thừa nhận không còn nhiều cơ hội cạnh tranh. Về mặt lý thuyết,

London vẫn còn một đại diện khác có thể gây sức ép lên bộ đôi thành Manchester trong bối cảnh Tottenham hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và còn 2 trận chưa đấu. Dù vậy, khả năng để CLB chủ sân White Hart Lane cạnh tranh với Manchester United và Manchester City là viễn cảnh không có nhiều người nghĩ tới. Điều đó có nghĩa, cuộc đua được chờ đợi nhất ở tốp đầu vẫn chỉ là cuộc chơi của bộ đôi thành Manchester và bức tranh sẽ rõ nét hơn rất nhiều sau khi M.C tái đấu với Liverpool vào ngày 4-1 tới.

Mourinho lên kế hoạch trở lại Anh

Theo tiết lộ của “Người đặc biệt”, ông dự định sẽ trở lại Anh làm việc trong “khoảng 2 năm nữa”, khi hợp đồng với Real Madrid kết thúc. “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc ở Real Madrid. Đó là một trải nghiệm lớn đối với tôi. Tôi nghĩ rằng đó là CLB vĩ đại nhất trong lịch sử, điều cho thấy tôi không bao giờ để lỡ cơ hội được làm việc tại Santiago Bernabeu.

Dù vậy, bóng đá Anh luôn là niềm đam mê đối với tôi và tôi sẽ trở lại trong khoảng 2 năm nữa, nếu có một CLB tốt đưa ra đề nghị hợp lý”, Mourinho nói trên đài BBC. Ngay từ thời điểm này, các nhà cái đã đưa ra tỷ lệ cho khả năng gia nhập các CLB lớn của Anh như Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool và Arsenal, nơi mà “Người đặc biệt” có khả năng gia nhập. Và Tottenham cũng là điểm đến không thể loại trừ, nếu Harry Redknapp được lựa chọn dẫn dắt đội tuyển Anh. Hồi còn dẫn dắt Inter Milan vào cuối năm 2009, Mourinho từng tiết lộ về khả năng sắp tới dẫn dắt Manchester United, nếu Quỷ đỏ muốn ông kế nhiệm vai trò của Sir Alex Ferguson.