Phú Quốc - thiên đường du lịch nghỉ dưỡng

Phú Quốc - thiên đường du lịch nghỉ dưỡng

ANTĐ - Nằm cách Hà Tiên 40km, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, có biển trời mênh mang, có núi cao rừng già bao phủ. Bên trong những dãy núi trùng điệp là những con sông, dòng suối uốn lượn đổ ra biển khơi. 

Người Paris cắm bản bên hồ Thác Bà

Người Paris cắm bản bên hồ Thác Bà

ANTĐ - Họ bỏ lại sau lưng kinh đô ánh sáng, đến với vùng văn hóa phương Đông lắng đọng trong núi rừng hoang dại chỉ để thực hiện ước mơ xanh hòa quện trong nhịp sống thường ngày.
Dải lụa mềm vắt ngang trời

Dải lụa mềm vắt ngang trời

ANTĐ - Nhiều người biết đến Tây Nguyên nơi có dòng Sê San, hay Serepok hung dữ nhưng không nhiều người biết, mảnh đất đầy nắng và gió này còn sản sinh ra những ngọn thác hùng vĩ bậc nhất.
Lên đỉnh Langbiang  bằng xe “căng hải”

Lên đỉnh Langbiang bằng xe “căng hải”

ANTĐ - Đến Đà Lạt không thể không chinh phục đỉnh Langbiang, ở độ cao trên 2.000m, cách TP Đà Lạt khoảng 16km, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nhiều người chọn phương tiện để lên núi bằng ô tô, nhưng lại cũng có nhiều người chọn xe “căng hải” để trải nghiệm cảm giác đắm mình trong khung cảnh hoang sơ.
Thả thuyền gốm trên sông Hồng

Thả thuyền gốm trên sông Hồng

ANTĐ - Bến gốm Tứ Liên, Hà Nội, sẽ là nơi khởi đầu cho hành trình xuôi dòng sông Hồng về vùng đất gốm sứ Mạo Khê, Quảng Ninh. Nhưng trước khi khám phá hành trình thú vị này, bạn hãy liên hệ với một người chuyên buôn gốm sứ trên tuyến sông này để thưởng thức những món ăn dưới dòng sông Hồng.
Đón bình minh trên mũi Đại Lãnh

Đón bình minh trên mũi Đại Lãnh

ANTĐ - Mũi Đại Lãnh (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên), được biết đến như là phần đất liền gần nhất với điểm cực Đông của Tổ quốc. Nơi đây có những bãi tắm tuyệt đẹp và nhiều món ăn hải sản tươi sống không thể bỏ qua.