Hà Nội vắng lặng chiều 30 Tết

Hà Nội vắng lặng chiều 30 Tết

ANTĐ - Hà Nội chiều 30 Tết, vắng lặng những tiếng còi xe inh ỏi thường ngày; cảnh dòng người, xe chen chúc rồi vội vã phóng vọt qua nhau khi cột đèn tín hiệu giao thông chuẩn bị chuyển màu xanh, bỗng nhiên "biến mất"; phố xá vắng lặng, lác đác vài hàng quán tranh thủ kiếm thêm nhưng cũng chỉ một vài khách qua đường ghé vào...
Đọng lại và còn mãi

Đọng lại và còn mãi

ANTĐ - Người từ miền Nam ra, Việt kiều mãi tận Mỹ, Canada, Australia về, du khách nước ngoài lần đầu đặt chân đến Hà Nội, đi đâu thì đi cũng đều tìm đến quán phở gia truyền giữa phố cổ. Người ta truyền miệng nhau, nếu như chưa được nếm bát phở mang hương vị đặc trưng, cô đọng tinh túy ẩm thực, thì coi như mới chỉ ghé qua mảnh đất này.
Đến Huế, dạo phố bằng xích lô

Đến Huế, dạo phố bằng xích lô

ANTĐ - Ai một lần đến Huế cũng đều muốn được ngồi trên xích lô, để dạo quanh thành quách nguy nga, hay len lỏi vào những con ngõ nhỏ cổ kính. Xích lô từ lâu đã gắn liền với đất cố đô, với biết bao thăng trầm lịch sử.

Hoa nào mà chẳng héo

Hoa nào mà chẳng héo

ANTĐ - Qua Ngày phụ nữ, phố xá ngập tràn hoa tươi, thảo nào gương mặt ông nhuận sắc hoa, tươi tắn khác thường.
Hà Nội như một tách cà phê ngon

Hà Nội như một tách cà phê ngon

ANTĐ -Một buổi sáng mát trời, bác Nguyễn Thế Hậu, một kỹ sư quê gốc Nha Trang và là Việt kiều Thụy Sỹ, đang cùng gia đình thảnh thơi thưởng thức tách cà phê trong một quán cà phê nổi tiếng trên phố Hàng Hành...