ANTĐ - Chương trình đổi mũ bảo hiểm không đạt chuẩn lấy mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng, có trợ giá đang được Ủy ban ATGT Quốc gia gấp rút hoàn thiện. Tuy nhiên, chương trình chưa triển khai thì trên thị trường Hà Nội đã loạn giá mũ.
ANTĐ - Thông tin được cơ quan Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội chia sẻ, trong hơn 10 ngày đầu tháng 3 này, các đội QLTT địa bàn phối hợp với lực lượng chức năng khác đã kiểm tra, tịch thu hơn 10.000 chiếc mũ bảo hiểm vi phạm, qua đó xử phạt hành chính số tiền hàng chục triệu đồng. Động thái kiểm tra hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm trên toàn địa bàn thành phố, do lực lượng QLTT làm chủ công, ít nhiều được dư luận ghi nhận. Nhưng đằng sau “chiến công” này là gì?
ANTĐ -Tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm trên phố Huế, lực lượng Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường đã thu giữ hàng trăm chiếc mũ bảo hiểm kém chất lượng, bán trà trộn với mũ “xịn”!
ANTĐ - “Cây hài” Minh Vượng sẽ tái xuất cùng khán giả nhỏ tuổi trong vở chèo mang tên “Ăn khế trả vàng”. Chị sẽ cùng các nghệ sỹ của Nhà hát Chèo Hà Nội kể lại câu chuyện cổ tích quen thuộc “Cây khế” bằng ngôn ngữ sân khấu hài hước, mới mẻ và không thể thiếu các yếu tố ly kỳ, thần thoại.
ANTĐ - Chỉ ít ngày nữa, người đội mũ bảo hiểm (MBH) không đạt chất lượng sẽ bị xử phạt. Tuy vậy, trên nhiều tuyến đường, loại mũ này vẫn được sử dụng và bày bán công khai…
ANTĐ - Thấp thỏm mừng trước động thái của cơ quan Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội về đợt “ra quân” xử lý mũ bảo hiểm chất lượng kém, dịp trung tuần tháng 2 vừa qua, rồi lại nhanh chóng hụt hẫng. Đi qua phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, “điểm danh” mấy địa chỉ kinh doanh mũ bảo hiểm bị lực lượng QLTT “sờ gáy”, hầu như không thấy sự thay đổi nào.
ANTĐ - Tối mùng 7 Tết, khi điều khiển xe máy trên đường Láng, quận Đống Đa, chị Lê Thị Hải (ở khu đô thị mới Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) đã bị loạng choạng rồi ngã xuống đường. Nguyên nhân là do ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ đèn hậu của chiếc xe máy đi trước mặt…
ANTĐ - Sáng qua, 27-12, cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng và chủ đầu tư dự án cải tạo, xây mới khu tập thể Nguyễn Công Trứ đã phối hợp, hỗ trợ phương tiện để 11 hộ dân ở 2 khu nhà A1, A2 đồng loạt bàn giao mặt bằng, di chuyển đến nơi tạm cư ở khu Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.
ANTĐ - Kế hoạch cưỡng chế, GPMB đối với 18 hộ dân ở nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, Hà Nội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19-12, nhưng chiều 16-12, đồng loạt 18 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận nhà tạm cư và tiến hành di chuyển. Sáng 17-12, lực lượng chức năng chỉ phải hỗ trợ phương tiện để người dân di chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư.
ANTĐ - Cắt cử lực lượng cắm chốt, kiểm tra và xử lý với trọng trách “dồn” toàn bộ về công an như hiện nay không phải là biện pháp khả thi, lâu dài đối với công tác đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT). Đô thị Hà Nội chỉ có thể trật tự, văn minh, nếu có được sự sắp xếp, tổ chức và quản lý thống nhất, bài bản, khoa học. Quan trọng không kém là phải có lực lượng chuyên trách.
ANTĐ - Ông Trần Bình Sơn, trú tại 159 Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng gửi đơn kiến nghị đến Báo An ninh Thủ đô về việc chủ nhà 157 Phố Huế ở liền kề tự ý mở 7 cửa sổ sang nhà 159 Phố Huế gây bất tiện trong sinh hoạt cho gia đình ông. Sau khi chuyển đơn, ngày 18-11, tòa soạn nhận được công văn trả lời vấn đề trên của UBND phường Ngô Thì Nhậm như sau:
ANTĐ - 15h30 ngày 17-11, tại tổ 1, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, anh Đỗ Văn Dương (SN 1964, ở tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) đang làm nhiệm vụ đo đạc tại sông Kim Ngưu, thì bị đối tượng giật chiếc kính đang đeo trên mắt. Anh Dương đòi lại, đối tượng không trả mà còn đánh anh Dương.
ANTĐ - Tồn tại hơn 2 thế kỷ, từng là thương cảng sầm uất nổi tiếng với nhiều công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, nhưng nay phố cổ Bao Vinh (xã Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đang đối mặt nguy cơ xóa sổ.
ANTĐ - Một con rắn nước đột nhiên bò vào nhà giữa lúc làng tổ chức thu tế, có những biểu hiện gần gũi, thân thiện khác thường với gia chủ khiến nhiều người tin rằng, đó là thần thánh hiển linh hoặc vong hồn người chết hóa thân trở về gây xôn xao nhiều vùng quê tại tỉnh TT- Huế.
ANTĐ - Đang mê mẩn ân ái cùng tình nhân, ông Hồ Công Mao (SN 1968, ngụ xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất thần bị hai thanh niên bặm trợn xông vào xưng là chồng và em cô gái rồi hù doạ “đòi bồi thường thiệt hại”, trấn lột hết tiền.
ANTĐ - “Từ ngày 23 đến 26-10, chúng tôi sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với từng hộ dân trong diện GPMB, phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ. Nếu các hộ vẫn không đồng thuận, quận và phường sẽ lên kế hoạch cưỡng chế”, thông tin được lãnh đạo UBND phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng xác nhận với PV ANTĐ, sáng 23-10.
ANTĐ - Nữ giúp việc gian manh đó là Lê Thị Thảo, SN 1982, quê quán Yên Thành, Nghệ An, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thông qua các trung tâm môi giới việc làm, Thảo xin đi giúp việc cho các gia đình rồi tìm sơ hở của gia chủ, trộm cắp tài sản.
ANTĐ - Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đối với các đơn vị liên quan đến dự án cải tạo xây dựng khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế.