Phố Hàng Bồ náo loạn vì hỏa hoạn

ANTĐ - Nguy cơ hỏa hoạn khu phố cổ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội luôn tiềm ẩn và những người “trong cuộc” đều nắm rõ. Sáng 25-12, tất cả những nguy cơ ấy đã lộ diện, trong vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh hương, vàng mã ở số 81 Hàng Bồ.

Phố Hàng Bồ náo loạn vì hỏa hoạn ảnh 1Công tác chữa cháy được triển khai kịp thời, nhưng do khó khăn của địa hình
nên hậu quả do hỏa hoạn gây ra khá nghiêm trọng

Triển khai nhanh 3 hướng dập lửa

Khoảng 9h05, Trung tâm thông tin 114 - cảnh sát PC&CC Hà Nội nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại số 81 Hàng Bồ. Điểm cháy được xác định là tầng 2, kho chứa hương, vàng mã của địa chỉ nêu trên. Khói dày đặc bốc lên từ căn nhà kiến trúc dạng ống, khiến cả khu phố náo loạn. Rất may trước đó, công tác sơ cứu người đã được triển khai kịp thời, nên không có ai mắc kẹt. Từ điểm cháy tầng 2, ngọn lửa và khói bốc lên tầng 3, và lan lên tầng 4.

5 xe chữa cháy của Phòng cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm cùng 40 CBCS đã được huy động đến hiện trường. Trước diễn biến phức tạp của vụ hỏa hoạn, Phòng cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm đã đề nghị chi viện từ phía Phòng cảnh sát PC&CC Đống Đa; đồng thời nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời của CAQ Hoàn Kiếm, lực lượng Quân đội và chính quyền cơ sở. 

Đại tá Trần Văn Vụ - Trưởng phòng cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm cho biết, lực lượng chức năng đã triển khai 1 mũi chữa cháy ở mặt tiền phố Hàng Bồ; mũi thứ hai ngăn chặn cháy lan sang các số nhà 79 và 83; mũi thứ ba triển khai qua cầu thang bộ sau nhà 81 Hàng Bồ, lên tầng 3 chữa cháy. Đồng loạt các phương án cứu hộ, cứu nạn, sơ tán tài sản cũng được triển khai. Đến 10h30, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. “Ngọn lửa không quá dữ dội, nhưng hiện trường là kho nhiên liệu dễ cháy, tạo khói, đặc biệt công tác triển khai phương án chữa cháy hết sức khó khăn vì địa hình chật hẹp, khiến quá trình dập lửa bị kéo dài”, đại diện cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm cho biết, và thông tin, trong quá trình dập lửa, cứu tài sản, 1 chiến sỹ của đơn vị đã bị ngạt khói và đã được đưa vào bệnh viện sơ cứu kịp thời.

Phố Hàng Bồ náo loạn vì hỏa hoạn ảnh 2

Cháy rụi ngôi nhà cổ

Theo người dân sống tại khu vực, 3 gia đình bị thiệt hại nặng trong vụ cháy là nhà bà Ứng Thị Thanh, ông Nguyễn Văn Cảo và ông Nguyễn An Ninh. Trong đó nơi xảy ra cháy đầu tiên là hộ gia đình bà Thanh, chủ cơ sở sản xuất hương trầm cổ truyền Thanh Hương. Đây là một cơ sở sản xuất hương trầm khá nổi tiếng tại khu vực phố cổ. Nhiều nhân chứng cho biết, họ thấy khói bốc ra từ tầng 2 của căn nhà này, tuy nhiên khi đó chính bản thân gia chủ cũng không hề hay biết mà phải đợi đến khi hàng xóm tri hô thì họ mới vội vã bắt tay vào chữa cháy. Do căn nhà tập kết nhiều nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất hương trầm nên mọi nỗ lực của chính chủ nhà, hàng xóm đều không thể khống chế được ngọn lửa ngày càng bốc cao.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình ông Nguyễn Văn Cảo lại đang về quê. Nhận được điện thông báo, ông Cảo vội vàng quay lại Hà Nội thì mọi sự đã kết thúc. Cho đến tận khi được mời lên CAP để kê khai thiệt hại, ông Cảo dường như vẫn không thể tin vào tai họa bỗng dưng giáng xuống đầu mình.

Ông Lê Thanh Nghị - Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ cũng trăn trở với những thiệt hại của người dân: “Số nhà 81 Hàng Bồ có nhiều hộ sinh sống, nhưng thiệt hại nặng nhất lại rơi vào 3 hộ gia đình nằm ở căn nhà mặt tiền 3 tầng phía ngoài. Do đây là ngôi nhà cổ có tuổi đời đã lâu, trần làm bằng gỗ hoặc vôi rơm nên cũng đã xuống cấp. Chính vì thế, dù đám cháy được dập tắt nhưng do bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao nên tình trạng hiện cũng rất nguy hiểm, người dân khó có thể sửa chữa và tiếp tục sinh sống trong hoàn cảnh như thế này. Theo thống kê sơ bộ, có hộ gia đình đã cháy hết tài sản, thậm chí không còn nơi để ở. Chúng tôi đã trưng dụng nhà văn hóa của UBND phường để bố trí làm nơi ở tạm thời cho  gia đình nào có nhu cầu. Còn sau đó, đợi khi có thống kê thiệt hại chính xác UBND phường sẽ có sự hỗ trợ cụ thể”.