Phó GĐ Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An "mất tích" ra đầu thú

ANTĐ - Sau hơn 1 tháng mất tích, vào ngày 10-2 ông Bùi Xuân Lâm, Phó giám đốc trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An đã ra đầu thú và khai báo sự việc.
Phó GĐ Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An "mất tích" ra đầu thú ảnh 1
Trung tâm văn hoá tỉnh nơi ông Bùi Xuân Lâm làm việc

Theo thông tin đã đưa đưa, ngày 9-12-2011, Bùi Xuân Lâm Phó giám đốc trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An đã làm đơn xin nghỉ phép đến hết ngày 30-1-2012 để ra Hà Nội chữa bệnh. Tuy nhiên, đến ngày hẹn nhưng không thấy ông Lâm quay lại cơ quan đi làm. Cùng thời gian này, tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh nhận được đơn tố cáo của người dân về việc ông Lâm nhận tiền chạy việc làm nhưng thất hứa, mỗi ngày đơn thư phản ánh càng nhiều.

Cũng bằng thủ đoạn hứa sẽ xin được việc cho chị Nguyễn Thị Hoài (24 tuổi) ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Sau khi chị Hoài tốt nghiệp Trường Cao đẳng du lịch, vào tháng 10-2010, được ông Lâm hứa sẽ xin cho chị một suất vào làm biên chế tại Thư viện tỉnh Nghệ An, với chi phí là 60 triệu đồng.

Gia đình chị Hoài chấp nhập mức chi phí đó, và đồng ý giao trước cho ông Lâm 50 triệu đồng để lo việc, còn lại 10 triệu đồng sẻ trả nốt khi chị hoài chính thức vào đi làm. Nhận tiền xong, ông Lâm hứa sau 3 tháng chị Hoài sẽ đi làm. Thế nhưng từ đó đến nay, đã hơn 1 năm rưỡi nhưng chị Hoài cũng chưa được đi làm, gia đình có hỏi thì ông Lâm đưa ra hàng loạt lý do để kéo dài thời gian.

Đến lúc không chờ được nữa, lo lắng vì số tiền chạy việc đó, gia đình phải vay mượn nên chị Hoài đã xuống tận thư viện tỉnh Nghệ An hỏi thì mới tá hỏa là ở đây không có chủ trương tuyển thêm người. Gọi điện cho ông Lâm để hỏi cho rõ thì điện thoại không liên lạc được. Lúc này chị Hoài mới biết mình bị lừa nên làm đơn gửi cho cơ quan chức năng, trong đó có Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Nghệ An nơi ông Lâm trực tiếp làm việc.

Không chỉ riêng trường hợp của chị Hoài, cũng bằng thủ đoạn xin việc, lợi dụng sự nhẹ dạ của những sinh viên mới ra trường cần công việc làm ổn định, Bùi Xuân Lâm đã chiếm đoạt số tiền lên đến 3,7 tỉ đồng. Sau khi ông Lâm có đơn xin nghỉ việc tạm thời và không thấy trở lại cơ quan làm việc, cùng lúc đó có nhiều cá nhận gửi đơn tố cáo, nên Trung tâm văn hóa tỉnh đã cử người ra tận Hà Nội và về quê của ông để làm rõ thông tin.

Sau một thời gian dài lẩn trốn và biết không thể nào thoát tội, chiều 10-2-2012, Bùi Xuân Lâm đã tìm đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An đầu thú. Tại đây, Bùi Xuân Lâm khai nhận đứng ra nhận tiền trực tiếp của 12 người dân, hơn 40 người khác nhận tiền qua môi giới.

Ngày 11-2, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Xuân Lâm, lực lượng Công an thu giữ 21 bộ hồ sơ xin việc, chủ yếu là những người thuộc địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh; 21 biên bản vay tiền, hẹn trả tiền; các văn bản thông báo tuyển sinh, mẫu đơn xin việc, một số bằng tốt nghiệp đại học y sao bản chính. Đặc biệt là các biên bản giao nhận tiền, ký nhận tiền đặt cọc từ 20 đến 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.