Phim Việt dịp Quốc khánh 2-9: Có nhiều lựa chọn thú vị!

ANTD.VN - Hai phim Việt cùng ra rạp trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 này gồm “Ngôi nhà bươm bướm” (30-8) và “Anh thầy ngôi sao” (30-8) chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu ấn thú vị cho khán giả...

Phim Việt dịp Quốc khánh 2-9: Có nhiều lựa chọn thú vị! ảnh 1

Vui sao “Anh thầy ngôi sao”

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh tiếp tục trình làng bộ phim mới kể từ sau phim Trạng Quỳnh trình chiếu trong dịp Tết vừa qua. Lần này với “Anh thầy ngôi sao”, Đức Thịnh chủ yếu khai thác sự hài hước, cộng thêm phần âm nhạc được chăm chút tốt hơn để tạo ra một bộ phim tươi vui dành cho đối tượng khán giả trẻ trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Phim “Anh thầy ngôi sao” xoay quanh nhân vật Hoàng (diễn viên trẻ Huyme đóng) vốn là một anh chàng có niềm khao khát trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng chưa gặp thời. Đang tạm kiếm sống bằng công việc của một thầy giáo dạy nhạc, Hoàng gặp biến cố và buộc phải chuyển công tác ra đảo Quí. Anh dạy trong một lớp học nhỏ chỉ có 5 cô cậu học trò vừa dễ thương, vừa tinh nghịch. Bộ phim chinh phục tình cảm khán giả bởi câu chuyện được kể bằng những tình tiết hài hước, dễ thương, hình ảnh tươi sáng và phân cảnh đẹp. Phần âm nhạc của phim cũng là điểm cộng khi khá rộn ràng, gieo được cảm xúc.

Trong đó có ca khúc chính là “Bài ca tôm cá” được đánh giá là nhẹ nhàng, vui tươi, truyền được thông điệp sống lạc quan, yêu đời với lời hát mang tính gửi gắm như: “Thuyền xuôi gió dẫu phong ba ta vẫn kiên trì/ Sóng cả đừng ngã tay chèo…”. Rất có thể “Anh thầy ngôi sao” sẽ đạt doanh thu tốt nhất trong đợt phim chào mừng Quốc khánh 2-9 này nhờ đáp ứng “khẩu vị” hài hước của phần đông công chúng đi xem phim.

“Ngôi nhà bươm bướm” với dàn diễn viên tên tuổi

Với “Ngôi nhà bươm bướm”, trước hết bộ phim thu hút sự chú ý của công chúng bởi dàn diễn viên đầy sức hút, thậm chí có thể nói là “đội hình trong mơ” đối với một bộ phim thương mại như: Thành Lộc, Quang Minh, Hồng Đào, Vân Trang, hay Liên Bỉnh Phát và Hoàng Yến Chibi - cặp đôi cùng đăng quang tại giải Cánh diều Vàng 2019 

Kịch bản phim chuyển thể từ vở kịch La Cage Aux Folles, là đất diễn cho nhân vật Drag Queen - thuật ngữ gọi những người (thường là nam giới hoặc chuyển giới) có phong cách ăn mặc nữ tính, trang điểm đậm, cũng như chuyện tình yêu đồng giới của họ. NSƯT Thành Lộc vào vai nhân vật này trong “Ngôi nhà bươm bướm” với tên gọi được Việt hóa là Hồ Ngọc Hân. “Dì Hân” có đời sống nghệ sĩ, trình diễn thăng hoa, rực rỡ, trên sân khấu lung linh ánh đèn màu. Ngoài đời thường “dì Hân” có cuộc tình sâu đậm lâu năm với ông Cường (Quang Minh đóng).

Rắc rối xuất hiện khi Hoàng (Liên Bỉnh Phát), cậu con trai của ông Cường muốn thành hôn với cô bạn gái Mai (Hoàng Yến Chibi) và thu xếp buổi gặp thông gia cho gia đình 2 bên. Liệu nhà gái có chấp nhận khi biết xui gia là vợ chồng thuộc cộng đồng LGBT? “Dì Hân” gây ra những chuyện dở khóc dở cười gì? Và đôi bạn trẻ Hoàng - Mai có đến được với nhau “thuận buồm xuôi gió”?

Nỗ lực và dấu ấn của đạo diễn

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh sau phim điện ảnh đầu tay “Lô tô” tỏ ra có duyên với đề tài LGBT khi đạo diễn “Ngôi nhà bươm bướm”. Và anh bày tỏ sự hạnh phúc khi tạo ra vai diễn “dì Hân” thuộc diện “đo ni đóng giày” cho NSƯT Thành Lộc thủ vai. Với thể loại hài, lãng mạn, “Ngôi nhà bươm bướm” được Huỳnh Tuấn Anh tạo tiếng cười nhẹ nhàng lẫn tình tiết xúc động. Bộ phim như sợi dây thắt -  mở về mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình, về những con người có những khác biệt cụ thể, song lại chung một hành trình tìm kiếm yêu thương, khát vọng. 

Trong khi đó, với “Anh thầy ngôi sao”, đạo diễn Đức Thịnh hài lòng khi mang đến cho khán giả cảm xúc trong trẻo từ chính bản thân từng có dịp trải nghiệm trong quá khứ. Đức Thịnh kể rằng, cách đây 10 năm khi làm chương trình truyền hình thực tế, anh từng đến một ngôi trường nằm ở vùng núi Tây Bắc heo hút. “Ánh mắt của những đứa trẻ ở đó trong veo và yêu đời dù hoàn cảnh sống rất khắc nghiệt. Đầu năm 2019, khi nhà sản xuất đưa tôi kịch bản “Anh thầy ngôi sao” thì những cảm xúc xưa chợt ùa về, vì thế tôi đã nhận lời làm phim này” - đạo diễn Đức Thịnh nói.

Điều thú vị là chính Đức Thịnh cũng tự đóng một vai trong “Anh thầy ngôi sao”, và nhân vật “đảo trưởng” của anh lại khá duyên dáng, mang đến tiếng cười cho người xem. Đức Thịnh tâm sự: “Dù làm đạo diễn nhưng tôi vẫn yêu nghề diễn. Và khi đã đóng vai dù chỉ 1 phân đoạn thì tôi cũng rất nghiêm túc, phải đóng tới nơi tới chốn. Mỗi nhân vật mà tôi đóng đều chứa ký ức tình cảm và quan niệm sống của bản thân. Tôi đóng để thêm say mê với nghề và cũng rèn mình trong lĩnh vực điện ảnh nữa”.

Không lo “giẫm chân” lên nhau

Trước khi “Ngôi nhà bươm bướm” và “Anh thầy ngôi sao” cùng công chiếu ngày 30-8 thì hai phim Việt khác là “Cha ma” và “Cậu chủ ma cà rồng” cũng đã tung hoành khắp các rạp trong cả nước. Điều đó khiến dư luận lo ngại về việc phim Việt “giẫm chân” lên nhau. Chính vì vậy, tất yếu sẽ có sự cạnh tranh về quảng bá, suất chiếu, hệ thống cụm rạp... Ý kiến của những người trong cuộc về vấn đề này như thế nào?

Phim Việt dịp Quốc khánh 2-9: Có nhiều lựa chọn thú vị! ảnh 3

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh:

Thật sự không hẳn là chỉ có phim Việt “đụng độ” mà lượng phim nước ngoài chiếu cùng thời điểm cũng là quá nhiều. Điều này hiện đã thành chuyện bình thường. Nó giúp khán giả có nhiều lựa chọn phù hợp hơn với từng gu thưởng thức riêng của mình.

Phim Việt dịp Quốc khánh 2-9: Có nhiều lựa chọn thú vị! ảnh 4

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: 

Mỗi năm chỉ có 12 tháng và phim Việt đang trong xu thế “trăm hoa đua nở”, nghĩa là việc “đụng độ” hay trở thành “đối thủ bất đắc dĩ” của nhau là việc tất yếu. Cá nhân tôi luôn tâm niệm, đó cũng là cơ hội và động lực tốt để những người làm nghề cố gắng mang đến cho khán giả những sản phẩm tốt hơn. Không nên coi các bộ phim của đồng nghiệp là “đối thủ” mà ngược lại, nên xem việc đưa những sản phẩm phụng sự khán giả là điều phải thực hiện hàng ngày.