Phim Việt đầu tiên “chốt” lịch ra rạp sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà sản xuất phim điện ảnh “Rừng thế mạng” xác nhận thông tin bộ phim này sẽ ra rạp vào ngày cuối cùng của năm 2021.

“Rừng thế mạng” có tên gọi ban đầu là “Tà Năng – Phan Dũng” được giới thiệu là bộ phim ghi lại hành trình khó quên về sự “điên khùng” của tuổi trẻ khi dám bất chấp thử thách, nguy hiểm để vẽ lại tinh thần tự do của những trái tim xanh. Đặc biệt, phim gây chú ý khi được xây dựng bắt nguồn từ nhiều vụ tai nạn xảy ra ở cung đường Tà Năng – Phan Dũng, tuy nhiên êkip sản xuất khẳng định tất cả các tư liệu chỉ là chất xúc tác để xây dựng phim, còn những thước phim sẽ không đề cập đến một ai cụ thể, không phải cuộc đời của bất kỳ ai.

Để tránh hiểu lầm không đáng có và những đồn đoán không liên quan rằng phim có nhắc đến bi kịch có thật ngoài đời của một phượt thủ gặp tai nạn và qua đời trên cung đường này, nhà sản xuất bộ phim này sau đó đã quyết định đổi tên phim từ “Tà Năng – Phan Dũng” thành “Rừng thế mạng”. Sự thay đổi này được xem là hợp lý vì tựa đề mới gây tò mò hơn, phản ánh được “chất” kinh dị gần với thể loại phim hơn và giúp người xem hình dung rõ ràng hơn về phim so với tên gọi cũ.

Dịp giữa năm 2020, nhà sản xuất “Rừng thế mạng” thông báo bộ phim này dự kiến ra rạp vào tháng 10-2020. Sau đó lịch công chiếu phim buộc phải dời sang tháng 4-2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên một lần nữa, phim không thể ra rạp như đã hẹn do diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh trong suốt thời gian nhiều tháng qua. Cho tới mới đây, khi rạp phim chuẩn bị rục rịch mở cửa trở lại, phía nhà sản xuất “Rừng thế mạng” hào hứng chia sẻ về kế hoạch đưa phim ra rạp vào ngày 31-12-2021. Nếu theo đúng kế hoạch này thì “Rừng thế mạng” sẽ trở thành bộ phim Việt cuối cùng ra rạp trong năm 2021 và cũng đồng thời là tác phẩm điện ảnh Việt Nam đầu tiên mở màn rạp chiếu trong nước vào đầu năm 2022.

“Rừng thế mạng” được giới thiệu là bộ phim thuộc thể loại giật gân pha kinh dị, đồng thời là phim Việt đầu tiên khai thác chủ đề sinh tồn. Những thước phim xoay quanh hành trình của một phượt thủ tên Kiên đi lạc trong chuyến “trekking” rừng Tà Năng - Phan Dũng. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân, sau phim “Bắc Kim Thang” được khán giả đón nhận vào năm 2019. Chia sẻ sau khi hay tin phim có thể ra rạp vào cuối năm nay, đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết, anh tin việc rạp phim được hoạt động trở lại là tín hiệu đáng mừng, không chỉ với người trong ngành mà với khán giả bởi những trải nghiệm điện ảnh tại rạp chiếu bóng sẽ là một trong những món ăn tinh thần giúp giải tỏa căng thẳng cho mọi người. Đạo diễn “Rừng thế mạng” cũng bày tỏ hy vọng mọi người sẽ xem phim trong tâm thế tuân thủ các quy tắc phòng dịch, không chủ quan để tránh rủi ro trong tình hình bình thường mới và bộ phim sẽ được khán giả yêu thích.

“Đây là bộ phim mà tôi dành nhiều tâm huyết và để lại nhiều dấu ấn đối với cá nhân tôi. Bộ phim là câu chuyện của tất cả những người trẻ, của những ai đam mê khám phá, mạo hiểm.” – đạo diễn Trần Hữu Tuấn nói thêm.

Nam diễn viên chính Huỳnh Thanh Trực cũng không giấu được sự xúc động bởi đã chờ đợi rất lâu đến ngày phim ra rạp, không chỉ để xem lại vai diễn của mình mà còn để xem lại một câu chuyện đẹp diễn ra giữa Tà Năng – Phan Dũng, cung đường “treckking” đẹp nhất Việt Nam. Huỳnh Thanh Trực chia sẻ, anh và êkip sản xuất đã nỗ lực hết sức mình để mang lại sự chân thật nhất cho nhân vật nói riêng và cả bộ phim nói chung. Nam diễn viên tiết lộ, anh đã tự mình đóng nhiều phân đoạn cực kỳ gai góc như: phải ăn con vật sống, té vực, nhảy thác khi mang balo nặng 15kg trong suốt quá trình quay. Trước đó, , anh đã cố gắng giảm 5kg để phù hợp với tạo hình nhân vật trong phim.

“Rừng thế mạng” quy tụ nhiều gương mặt tài năng như: Thanh Trực, Trần Phong, Thùy Anh, Thùy Dương, Lê Quang Vinh, Nguyễn Phước Lộc, NSƯT Hữu Châu, Kiều Trinh, Bích Hằng, Hưng Võ…Phim lấy bối cảnh tại Tà Năng - Phan Dũng, cung đường phượt nổi tiếng nằm ở ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trên hành trình, phượt thủ Kiên (Huỳnh Thanh Trực) bị lạc đoàn, phải đơn độc trải qua cuộc chiến sinh tồn giữa rừng. Kịch bản được truyền cảm hứng từ những chuyến đi của đạo diễn Trần Hữu Tấn và những người bạn. Là một trekker chính hiệu của Tà Năng - Phan Dũng, nhà làm phim muốn mang đến sự choáng ngợp diệu kỳ lẫn những hiểm nguy khó lường, thậm chí cả các yếu tố tâm linh huyền bí trên cung đường lừng danh này. Dự án được ghi hình trong 36 ngày, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020, ở chính Tà Năng - Phan Dũng. Đoàn phim phải đi bộ nhiều cây số vào trong rừng, dựng lều trại để ngủ lại và sử dụng nhiều xe công nông, xe chuyên dụng để vận chuyển thiết bị, thực phẩm, nước uống ở địa hình hiểm trở.

Đại diện nhà sản xuất phim tiết lộ, phim có bối cảnh quay trong rừng sâu khá phức tạp, điều kiện thời tiết thay đổi liên tục, quãng đường di chuyển xa và vô cùng vất vả, chủ yếu mọi người đều phải cuốc bộ. Cùng với đó, các thiết bị phục vụ cho việc quay, rồi nhu yếu phẩm cần thiết đều phải chuyển bằng xe công nông và xe chuyên dụng. Chưa kể việc ở bối cảnh quay này thì bất kỳ ai trong đoàn đều có thể bị lạc nên cả đoàn luôn phải tính đến phương án cứu hộ và cảnh báo xung quanh khu vực trại.