Phim kinh dị Việt gây dư luận từ “Đèn âm hồn” đến “Nhà gia tiên”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai phim điện ảnh Việt thuộc dòng tâm linh, kinh dị là “Đèn âm hồn” (đạo diễn Hoàng Nam) và “Nhà gia tiên” (đạo diễn Huỳnh Lập) cùng “xông đất” trong tháng Giêng năm Ất Tỵ đã góp phần thay đổi “khẩu vị” khán giả và nối tiếp triển vọng của thể loại phim này trong năm mới.

Phim “Đèn âm hồn” của đạo diễn Hoàng Nam tạo nên một hiện tượng kỳ lạ bởi dù nhận rất nhiều lời khen - chê trái chiều, nhưng lại đạt doanh thu cực tốt và có thể vượt mức 100 tỷ đồng sau 2 tuần ra rạp. Sự thành công trên mặt trận thương mại của dòng phim tâm linh, kinh dị là điều không thể phủ nhận, dù phim nào cũng ít nhiều gây tranh cãi về chất lượng.

“Đèn âm hồn” của đạo diễn Hoàng Nam gây huyên náo rạp chiếu Việt trong tháng Giêng năm Ất Tỵ

“Đèn âm hồn” của đạo diễn Hoàng Nam gây huyên náo rạp chiếu Việt trong tháng Giêng năm Ất Tỵ

Nhiều kinh nghiệm từ “Đèn âm hồn”

Các phim Việt ra rạp đầu xuân Ất Tỵ 2025 bất kể phải hứng vô số lời khen - chê rất đối nghịch nhưng đã thành công trong việc thu hút hàng triệu lượt khán giả đổ xô ra rạp xem phim. Sau bộ ba phim Việt thiên về tình cảm lãng mạn kết hợp hài hước là “Bộ tứ báo thủ”, “Nụ hôn bạc tỷ” và “Yêu nhầm bạn thân”, khán giả nhanh chóng được “đổi món” với 2 phim “Đèn âm hồn” và “Nhà gia tiên”.

Dòng phim tâm linh, kinh dị giả tưởng Việt một thời từng gây ồn ào dư luận vì bị cắt xén, cấm chiếu, thậm chí là sản phẩm “thảm họa” và thất bại nặng nề nơi phòng vé. Tuy nhiên, đến nay đã có các phim thành công “trăm tỷ”, chất lượng có thể trồi sụt thất thường, nhưng rõ ràng bắt đầu được phổ biến hơn và có sức hút riêng đối với công chúng.

Phim “Đèn âm hồn” dẫu gặt hái thành công ngoài dự kiến về thương mại, song lại gây dư luận về mặt chuyên môn. Phim có không ít lời khen, song cũng nhận vô số lời phê bình, ngán ngẩm, thậm chí là phản ứng gay gắt từ khán giả. Bộ phim lấy cảm hứng từ “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ, song kịch bản lộ nhiều hạt sạn, vướng nhiều tranh cãi cả về đường dây câu chuyện, cách xây dựng nhân vật, diễn xuất non nớt, đài từ của các diễn viên, khiến người xem khó đồng cảm. Diễm Trang (vai Thương) và Phú Thịnh (vai Định - người chồng của Thương) là cặp đôi nhân vật thiếu sự kết nối ăn ý trong phim, cả về tình tiết kịch bản lẫn tương tác diễn xuất. Dù vậy, đạo diễn Hoàng Nam (vốn phải bán nhà để lấy kinh phí làm phim) có thể thở phào nhẹ nhõm khi doanh số bán vé rất khả quan. Chắc chắn sau “Đèn âm hồn”, Hoàng Nam cùng ê-kíp sản xuất sẽ rút ra rất nhiều kinh nghiệm quý giá, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh về sự đầu tư bối cảnh, chất lượng hình ảnh (đã thể hiện được qua “Đèn âm hồn”) để thực hiện những dự án mới thuyết phục hơn trong tương lai. Đây là điều những khán giả có thể đặt kỳ vọng ở Hoàng Nam.

“Nhà gia tiên” của Huỳnh Lập có dàn diễn viên tài năng

“Nhà gia tiên” của Huỳnh Lập có dàn diễn viên tài năng

“Nhà gia tiên” và ẩn số Phương Mỹ Chi

Trở lại điện ảnh sau 5 năm kể từ phim điện ảnh “Pháp sư mù: Ai chết giơ tay”, nghệ sĩ hài Huỳnh Lập được chờ đợi làm nên chuyện với “Nhà gia tiên”, cho dù bộ phim này của anh phải đối đầu với phim bom tấn “Captain America: Thế giới mới” và “Nữ tu bóng tối”.

“Nhà gia tiên” mang phong cách kinh dị hài, hứa hẹn gây sốt phòng vé khi có vẻ Huỳnh Lập sở hữu “thiên thời địa lợi nhân hòa” từ dòng chảy phim kinh dị, tâm linh Việt đang được một lượng lớn khán giả quan tâm. Phim xoay quanh nữ chính Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi đóng) cùng bạn thân quay video ngôi nhà cổ mà gia đình cô đang sinh sống để đưa lên mạng xã hội. Song, cũng từ đó mà nhiều hiện tượng tâm linh xảy ra. Ly kỳ nhất là Tiên bất ngờ nhìn thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của Gia Minh (Huỳnh Lập đóng) - người anh của cô đã qua đời từ 10 năm trước. Nhiều tình huống bi hài diễn ra xoay quanh “hành tung” của 2 anh em trong nỗ lực giữ lấy căn nhà cổ đang bị nhiều người thân đòi bán để chia gia sản.

“Nhà gia tiên” có sự tham gia của nghệ sĩ Trung Dân, Hạnh Thúy, Huỳnh Đông, Puka, Đào Anh Tuấn, Kiều Linh… nhưng tâm điểm vẫn là ngón nghề gây hài quen thuộc của Huỳnh Lập. Việc ca sĩ Phương Mỹ Chi được mời đóng phim cũng là một ẩn số thú vị rất đáng theo dõi. Khán giả chờ xem Mỹ Chi sẽ diễn xuất ra sao trong phim điện ảnh sau khi cô đã có bước phát triển mạnh mẽ ở địa hạt ca nhạc trong thời gian gần đây.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi là ẩn số với vai diễn trong phim “Nhà gia tiên”
Ca sĩ Phương Mỹ Chi là ẩn số với vai diễn trong phim “Nhà gia tiên”

Các dự án phim tâm linh, kinh dị Việt ngày càng được các nhà sản xuất phim quan tâm hơn. Tháng 8-2024 ghi nhận bộ phim “Ma Da” do Việt Hương đóng chính, Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, cũng là trường hợp đáng nói khi thu về gần 130 tỷ đồng tiền vé. Kế tiếp là phim “Cám” của đạo diễn Trần Hữu Tấn ra mắt tháng 9-2024 cũng gặt hái gần 100 tỷ đồng.

Sau “Đèn âm hồn” của đạo diễn Hoàng Nam và “Nhà gia tiên” của đạo diễn Huỳnh Lập (chiếu sớm từ ngày 19-2-2025), sắp tới sẽ có các tác phẩm phim Việt khác thuộc dòng tâm linh, kinh dị, truyền thuyết ly kỳ dân gian nối tiếp trình làng như “Âm dương lộ” của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, “Quỷ nhập tràng” của đạo diễn Pom Nguyễn, “Phòng trọ ma ám” của đạo diễn Minh Khang, “Cô gái dưới đáy hồ” của đạo diễn Trần Hữu Tấn, “Heo năm móng” từ nhà sản xuất của “Quỷ Cẩu” và “Linh Miêu”…