- "Như chưa hề có cuộc chia ly" trở lại sóng VTV1 sau 7 năm vắng bóng
- Phan Mạnh Quỳnh rủ Hà Anh Tuấn và 2 "sao" Việt hát trong live-concert tại Hà Nội
- NSND Lan Hương tiếp tục gây ấn tượng với vai mẹ chồng trên màn ảnh
Kappa là một loài thủy quái trong truyền thuyết của người Nhật, được miêu tả như một tiểu yêu, một quái vật cao cỡ như đứa trẻ 4-5 tuổi, nặng khoảng trên dưới 20 kg, hình dạng gần giống loài tinh tinh. Hình ảnh loài thủy quái này được mô tả là đầu bờm xờm tóc, mũi dài khoằm,miệng như mỏ quạ, mặt và mắt tròn, có râu màu nâu dưới cằm, da xanh xám có thể thay đổi màu sắc tùy theo môi trường, tay chân có 5 ngón và có màng, bụng có một chiếc túi đựng đồ vật, thân thể có mùi tanh như cá. Kappa sống được cả ở dưới nước và trên cạn, rất thích ăn dưa chuột, trứng, trái cây và gan người.
![]() |
Lấy cảm hứng từ truyền thuyết về loài thủy quái này, nhà sản xuất hai nước Mỹ - Nhật quyết định bắt tay hợp tác thực hiênh bộ phim điện ảnh "Kappa: Ác linh dưới đáy hồ". Phim được xây dựng theo theo phong cách hiện đại, định dạng "screenlife", tức là toàn bộ diễn biến được trình bày thông qua màn hình của các thiết bị điện tử: máy tính, điện thoại, camera an ninh... Một trong những nhà sản xuất của bộ phim là Timur Bekmambetov - người tiên phong trong định dạng phim này của Hollywood với những siêu phẩm thành công đáng kể như: "Unfriended" (2015) và "Searching" (2018).
"Kappa: Ác linh dưới đáy hồ"được dẫn dắt bởi "ngôi sao" Ben McKenzie trong vai Jack, một sĩ quan quân đội đang đóng quân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vì tính chất công việc, anh không thể cùng vợ và 2 con đến Nhật Bản du lịch sau nỗi đau mất mát đứa con thứ ba. Vợ anh - Hannah (Bojana Novakovic) và hai con trai - Steve (Malcolm Fuller), Kyle (Sawyer Jones) đã tự đi du lịch đến Nhật Bản mà không có Jack đồng hành.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi cậu con trai út Kyle suýt bị chết đuối khi đang chơi đùa tại một con suối. Sau đó, Kyle bắt đầu có những biểu hiện và hành vi kỳ lạ như màu mắt thay đổi, hung hăng cắn anh trai và chỉ ăn dưa chuột. Quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân, Jack đi sâu vào văn hóa dân gian Nhật Bản và phát hiện ra rằng con trai mình có thể là nạn nhân của Kappa - loại thủy quái độc ác cổ xưa chuyên đi tìm kiếm và sát hại những đứa trẻ. Chỉ còn vài ngày là khoảng thời gian ngắn ngủi để Jack có thể cứu con trai mình trước khi bị sinh vật này chiếm hữu và anh đã dùng mọi cách để bảo vệ gia đình khi cách xa nhau tận nửa vòng trái đất.
![]() |
Trong đoạn trailer vừa được công bố, phim đưa người xem bước vào cuộc phiêu lưu trên không gian mạng với từng câu lệnh tìm kiếm, từng cú nhấp chuột, từng video được ghi lại và hàng loạt manh mối kỳ lạ xoay quanh “Kappa”. Thước phim nhanh chóng thu hút khán giả bởi sự lôi cuốn và yếu tố thân thuộc - “linh hồn” của thể loại "screenlife" - khi trình chiếu trên màn ảnh rộng những thứ mà khán giả tiếp xúc hàng ngày. Điều này giúp người xem như được trải nghiệm làm chủ cuộc chơi và làm chủ công nghệ trong từng bước đi của nhân vật.
Câu chuyện được viết và chỉ đạo bởi người được mệnh danh là "nữ hoàng" phim ngắn kinh dị Nhật Bản - Pablo Absento, nhà làm phim kinh dị có trụ sở tại Tokyo. Trước đó, phim ngắn kinh dị "Shi" của cô đã trở thành bộ phim được nhiều khán giả yêu thích và được trình chiếu tại một số Liên hoan phim với nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Phim hứa hẹn mang đến câu chuyện mới mẻ đậm chất Hollywood, vừa mang tính thời đại nhưng cũng đầy bí hiểm trong thế giới truyền thuyết kinh dị xứ Phù Tang.
"Kappa: Ác linh dưới đáy hồ" dự kiến khởi chiếu tại rạp Việt từ ngày 18-4-2025
Bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu