​ Phim điện ảnh đầu tay của Huyền My chính thức công chiếu tại Myanmar

ANTD.VN - “Bridge over cloud” (tựa đề tiếng Việt: “Cây cầu trên mây”) – bộ phim điện ảnh đầu tay của Á hậu Huyền My đã có buổi công chiếu rộng rãi tại đất nước Myanmar.

Lần đầu tiên thử sức với môn nghệ thuật thứ Bảy, Á hậu Huyền My đã có dịp đóng vai nữ chính trong một dự án phim được sản xuất bởi một trong những công ty truyền thông hàng đầu của Myanmar. Trong “Bridge over cloud” (Cây cầu trên mây), Huyền My vào vai nữ chính, đóng cặp cùng Nay Toe – nam diễn viên nổi tiếng từng đạt giải thưởng điện ảnh danh giá Myanmar Academy Awards 2009.

Ngay khi dự án trên được khởi động, đông đảo người hâm mộ đã rất háo hức về vai diễn đầu tay của Huyền My. Nhất là khi trong bộ phim này, nàng Á hậu xinh đẹp sẽ thoại bằng tiếng Anh (phụ đề tiếng Myanmar).

Chia sẻ về vai diễn thú vị này, Huyền My tâm sự, trong phim cô vào vai một du học sinh Úc  tên May có một tình yêu đẹp với bạn trai – Daniel. Trong thời gian May đi du học, Daniel ở nhà không may bị tai nạn và rơi vào tình trạng mất trí nhớ. Vì mất trí nhớ nên Daniel đã yêu một cô gái khác tên Pan. Nhân vật Pan do “Hoa hậu siêu quốc gia Myanmar 2013” đảm nhiệm.

Huyền My kể, dù trong suốt quá trình quay, cô phải thoại tiếng Anh, còn các diễn viên Myanmar nói tiếng “mẹ đẻ” song cô và các bạn diễn vẫn hiểu và phối hợp ăn ý với nhau. Một trong những thử thách khác mà Huyền My phải vượt qua khi đóng bộ phim này đó là việc cô phải diễn rất nhiều cảnh gào khóc. Người đẹp thổ lộ, ngoài đời tính tình cô khá trẻ trung, tinh nghịch và rất ít khi “mít ướt”, vì thế nên khi phải quay những cảnh này, cô cảm thấy rất khó. Mặc dù vậy, Huyền My đã nhanh chóng vượt qua trở ngại này bằng việc nhớ đến các bộ phim Hàn Quốc mà cô từng xem, hình dung ra cảnh các diễn viên Hàn khóc rất tự nhiên.

Thậm chí, ở một số cảnh quay, vì diễn quá nhập tâm mà Huyền My ngã tới nỗi hai đầu gối sưng vù.

Cũng trong quá trình quay bộ phim này, Huyền My đã phải làm quen với thời tiết  khác biệt và khắc nghiệt ở Mynamar khi nhiệt độ ban đêm và ban ngày chênh lệch nhau khá nhiều, ban đêm lạnh buốt, sáng ra chỉ khoảng 17-18 độ C, nhưng đến trưa thì ngoài trời tăng lên hơn 40 độ C. Vượt qua tất cả, Huyền My đã cùng êkip di chuyển liên tục trong suốt nhiều tháng giữa Myanmar và Việt Nam để hoàn thành vai diễn của mình.

Nhìn lại vai diễn đầu tay, Huyền My xúc động tâm sự, cô rất bất ngờ vì nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả và giới truyền thông ở cả trong nước lẫn tại Myanmar.

Sát cánh cùng con gái trong suốt quá trình thực hiện bộ phim trên, mẹ của Á hậu Huyền My cho biết, bà khá bất ngờ khi xem lại diễn xuất của con gái. Theo đó, mặc dù điện ảnh là một lĩnh vực khá mới mẻ với Huyền My, phim lại được quay trong thời gian tương đối gấp gáp song cô đã vào vai rất nhập tâm và thể hiện cảm xúc tự nhiên trên màn ảnh rộng.

“Có lẽ phải lâu nữa Huyền My mới tham gia một dự án điện ảnh dài hơi khác - mẹ của Huyền My chia sẻ.

Theo kế hoạch, Huyền My sẽ có buổi gặp gỡ và giao lưu cùng người hâm mộ tại Myanmar vào ngày 13 và 14-7 tới. Cùng thời điểm này, “Cây cầu trên mây” cũng sẽ ra rạp tại đất nước xinh đẹp này. Huyền My cho biết, cô khá có duyên với Myanmar bởi sau khi tham gia dự án phim này, cô nhận được lời mời làm đại sứ cho một dự án về viễn thông của Tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam triển khai tại đây. Trong thời gian tới, cô dự định dành thời gian để tập trung cho một công việc mới – làm biên tập viên, MC của một bản tin tài chính phát trên kênh VTV1.