Phí dịch vụ đắt quá!

ANTĐ - Ngồi uống trà đá trước cửa một phòng khám đa khoa trên phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội), chị La Thị Huyền (23 tuổi, nhân viên một công ty tư nhân trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) nhấp nhổm…

- Em đang đợi người nhà đi khám à?

- Em đi cùng bạn, nó khám gần xong rồi nhưng đang thiếu tiền anh ạ. Em đang đợi người nhà mang thêm tiền đến để mang vào cho nó.

- Sao đi khám bệnh mà không mang đủ tiền?

- Thì cứ nghĩ đi khám phụ khoa đơn giản, mang hơn triệu đồng là đủ rồi, ai ngờ phòng khám này thu đắt quá, cả mấy trăm nghìn đồng của em đưa thêm cho nó mà vẫn chưa đủ.

- Chắc bệnh phức tạp, phải xét nghiệm nhiều thứ nên mới tốn vậy?

- Có bệnh tật nặng gì đâu anh, em nghĩ chắc nó đắt là vì bác sĩ nước ngoài khám. Mà chả biết bác sĩ nước ngoài có giỏi thật hay lại bác sĩ rởm nhưng cứ thấy nước ngoài là đắt rồi.

- Thì trước khi đi khám em phải tìm hiểu kỹ chứ!

- Bạn em nghe phòng khám này quảng cáo liên tục, mà nhất là phòng khám lại có điểm mạnh về các bệnh ngoại khoa với nam khoa. Hơn nữa, bệnh sơ sơ mà đến BV khám cũng phải mất cả buổi, thà đến phòng khám tư cho nhanh.

- Thế giờ đã khám gần xong rồi, em thấy chất lượng có thực như quảng cáo không?

- Nghe quảng cáo thì hay nhưng đến khám thật thì thấy cũng bình thường, nhưng phí dịch vụ đắt quá. Kiểu này lần sau sợ phát khiếp, chả dám đến nữa. Mà em nghĩ các cơ sở thu tiền “cắt cổ” kiểu này, cơ quan chức năng cũng phải có ý kiến mới chấn chỉnh được, nếu không còn nhiều người bệnh khác bị… mắc bẫy chứ không riêng gì bọn em.