"Phi công trẻ" đánh chết con riêng của "máy bay bà già"

ANTĐ - Hơn kém nhau cả chục tuổi, Dũng và Thủy đến với nhau không cần cưới hỏi, trong một lần trông hộ con riêng của vợ, "phi công trẻ" đã lỡ tay gây ra cái chết cháu bé mới hơn 6 tháng tuổi. Cũng từ đây, nhiều phi vụ phạm pháp trước đó của Dũng đã bị vạch trần...

"Đòn chí mạng"

Tháng 4-2011, Đặng Tiến Dũng (SN 1986, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) kết hôn với chị Nguyễn Thu Thủy (SN 1976) và đến nhà chị Thủy ở phường Kim Mã (quận Ba Đình) ở.

Trước khi kết hôn, chị Thủy đã mang thai với người đàn ông khác, nên cả 2 không tổ chức đám cưới. Đến ngày 3-5-2011, chị Thủy sinh con trai và đặt tên theo họ của Dũng là Đặng Bảo T.

Đặng Tiến Dũng và đồng bọn tại phiên tòa ngày 4-9


Quá trình sinh hoạt, Dũng có mâu thuẫn với bố mẹ vợ nên khoảng tháng 10-2011, Dũng bị bố mẹ chị Thủy đuổi ra khỏi nhà. Từ đó, Dũng lang thang, không có nơi ở cố định. Do không có nghề nghiệp nên thường xuyên "cháy túi", Dũng liền đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19-11-2011, Dũng đi bộ đến khu vực phường Kim Mã với mục đích để trộm xe máy. Khi đến ngõ 192 phường Kim Mã, Dũng phát hiện trong sân nhà bà Bùi Thị Ngọc, nhận trông giữ xe máy tại nhà cho Cty TNHH Thang máy Sin Việt có nhiều xe không khóa cổ.

Thấy không có ai trông giữ, Dũng liền vào sân lấy trộm chiếc xe máy Vespa Piaggo LX125 màu trắng của chị Trương Quỳnh Hoa (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau đó, Dũng mang chiếc xe này đến cửa hàng sửa chữa xe máy của Nguyễn Duy Giang, trên đường Kim Mã thay ổ khóa, IC. Khi mở cốp xe, Dũng thấy có 1 chiếc khóa hình chữ U nên bỏ lại cửa hàng.

Đến khoảng 22h 30 phút cùng ngày, Dũng dùng chiếc xe này chở vợ, con đến một nhà nghỉ ở quận Ba Đình thuê phòng nghỉ. Sáng 20-11-2011, Thủy lấy xe máy trên đến nhà một người quen ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, để vay tiền.

Khi đi, Thủy bảo Dũng trông hộ con. Đến 16h cùng ngày, cháu T thức dậy khóc và đòi ăn. Dũng dỗ nhưng T vẫn khóc. Bực tức, Dũng đã cầm điều khiển ti-vi đập vào đầu cháu T.

Cú đập quá mạnh khiến cháu T khóc thét lên rồi nấc và lịm dần. Thấy vậy, Dũng liền hô hấp nhân tạo và gọi nhân viên bảo vệ nhà nghỉ dậy mở cổng. Dũng hỏi vay anh này 50 nghìn đồng để đón taxi đưa cháu T đi cấp cứu, nhưng cháu T tử vong sau đó.

Trước khi vào viện cấp cứu cháu T, Thủy đã đưa cho Vũ Ngọc Huy (SN 1975, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), chiếc xe máy mà Dũng trộm cắp để “cắm” lấy tiền chạy chữa cho cháu bé.

Khi chị Thủy đưa xe cho Huy, do xe không có giấy tờ, Huy biết là xe gian nhưng vẫn đồng ý mang xe đến bán cho Phạm Thanh Lâm (SN 1989, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) lấy 10 triệu đồng.

"Cháy nhà ra mặt... chuột"

Số tiền trên, Huy dùng ăn tiêu hết không đưa lại cho Thủy. Khi cháu T tử vong, chị Thủy đã đến cơ quan CA tố cáo chồng. Lâm bỏ trốn, CQ ĐT chưa xác minh làm rõ được chiếc xe và hành vi của Lâm.

Ngoài vụ trộm cắp thứ nhất, khoảng 13g ngày 13-11-2011, Dũng đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Giang Văn Minh thuộc quận Ba Dình. Khoảng 4h sáng 14-11-2011, Dũng đi xuống tầng 1 thấy nhân viên lễ tân đang nằm ngủ trên giường gấp, trong sân nhà nghỉ có dựng xe máy của khách.

Dũng phát hiện chiếc xe Airblade màu đen của anh Trần Trọng Tuyền (SN 1981, quê Hà Nam) nên lấy chùm chìa khóa cổng nhà nghỉ để trên quầy lễ tân rồi mở khóa cổng, dắt trộm xe.

Sau đó, Dũng gửi chiếc xe này ở nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại phường Kim Mã – ông Hùng nhận trông xe) rồi trở về nhà trọ ngủ tiếp. Đến khoảng 8h cùng ngày, Dũng ngủ dậy đi xe ôm đến phố Nguyễn Thái Học gọi anh Nguyễn Đình Vinh (trú tại khu tập thể Vĩnh Phúc, quận Ba Đình), là thợ khóa, đến đánh chìa khóa điện xe máy.

Dũng mở cốp yên xe lấy được 1 chiếc ví, bảo hiểm xe máy, bằng lái xe máy… mang tên Trần Trọng Tuyền đưa cho vợ cất. Đến sáng 19-11-2011, Dũng tháo BKS xe và rủ Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng “vây”, SN 1975, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) đi đặt xe, lấy tiền trả cho Nguyễn Tiến Dũng.

Khi đặt xe, Dũng “vây” biết chiếc xe máy này là xe do Dũng trộm cắp vẫn đem đi cầm cố nhưng không được. Do Dũng “vây” đòi nợ (500 nghìn đồng) nên cả hai xảy ra xô xát. Dũng “vây” đã cầm thùng nhựa đuổi đánh khiến Dũng phải bỏ chạy để lại chiếc xe máy. Dũng “vây” chiếm đoạt luôn chiếc xe này.

Sau đó, Huy đã mang chiếc xe máy do Dũng "vây" cướp của Đặng Tiến Dũng nhờ Trần Trọng Hiếu (SN 1975, trú tại phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) bán hộ. Cũng từ vụ án này, cơ quan CSĐT đã làm rõ hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" của Trần Trọng Hiếu trong một vụ án khác.

Hành vi trên của Đặng Tiến Dũng đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội “Giết người”; “Trộm cắp tài sản”, còn Nguyễn Tiến Dũng bị truy tố phạm vào tội "Cướp tài sản"; Trần Trọng Hiếu bị truy tố phạm vào tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; Vũ Ngọc Huy cũng bị truy tố phạm vào tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đối với Phạm Thanh Lâm và đối tượng có tên là Hiền đã bỏ trốn, chưa có cơ sở để xử lý hình sự, nên cơ quan CSĐT đã tách rút tài liệu, khi nào có đủ cơ sở sẽ khởi tố đưa ra xử lý trước pháp luật.

Sáng 4-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Tiến Dũng và đồng bọn bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào các tội như đã nêu trên. Khi HĐXX xét hỏi về hành vi tại sao Đặng Tiến Dũng lại ra tay sát hại con riêng của chị Thủy, thì bị cáo này leo lẻo chối tội cho rằng nhỡ tay... Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà HĐXX đưa ra, bị cáo không thể phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài Dũng, những bị cáo còn lại, khi HĐXX xét hỏi đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của cơ quan công tố.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Tiến Dũng mức án chung thân về tội "Giết người" và 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là chung thân; Nguyễn Tiến Dũng 5 năm tù; Huy 3 năm tù, còn bị cáo Hiếu cũng bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và 15 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt là 45 tháng tù.