Phát hiện xăng A92 đục như sữa

(ANTĐ) - hoảng 1/3 thể tích dưới đáy chai xăng là một thứ dung dịch đục như sữa, 2/3 thể tích trên vẫn có màu xanh của xăng A92. Chai xăng này được thợ sửa xe máy rút ra từ bầu xăng chiếc xe máy của chị Trần Thị Lan (trú tại Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội).
Sáng 15-6 trên đường đến nơi làm việc chị Lan rẽ vào cây xăng dầu Trang Giang (thuộc Công ty Thương mại và đầu tư - Petec; địa chỉ tại xóm 19, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đổ hết 100 nghìn đồng tiền xăng loại xăng A92 vào bình xe máy. Nhưng mới rời cây xăng được 30m, thì chiếc xe ga của chị Lan (vốn hoạt động bình thường trước đó) nổ lịm dần rồi chết máy. Chị Lan buộc phải dắt xe vào cửa hàng sửa chữa xe máy Tuấn Sơn (số 17 đường Cổ Nhuế) để sửa. Người thợ sau khi kiểm tra đã rút ra từ bình xăng xe máy cả một chai xăng như đã nêu trên và khẳng định xăng bị pha nước, dẫn đến việc chiếc xe không hoạt động được.

 Cây xăng nơi xảy ra vụ việc
 Cây xăng nơi xảy ra vụ việc

Chị Lan liền quay lại cây xăng Trang Giang và được bà Phạm Thị Dần - giới thiệu là người phụ trách bán hàng nhận đền bù số xăng và chi phí sửa xe cho chị Lan. Hai bên lập một biên bản viết tay, ghi rõ: Cửa hàng nhận lỗi là do xăng của cửa hàng bán có dính nước nên dẫn đến việc xe của chị Lan chết máy. Cửa hàng chấp nhận đền bù toàn bộ chi phí sửa xe của chị Lan và đền số xăng dính nước chị Lan đã mua... Sau đó, việc thỏa thuận đền bù giữa chị Lan và đại diện cửa hàng xăng dầu Trang Giang đã được giải quyết.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, lại có một người mang can đến mua xăng tại cây xăng dầu Trang Giang và phát hiện loại xăng đục như sữa… Phóng viên Báo ANTĐ sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và chuyển thông tin mới nhất đến bạn đọc.

Chai "xăng-sữa" rút ra từ xe máy chị Lan 
 Chai "xăng-sữa" rút ra từ xe máy chị Lan