Phát hiện xác ướp voi ma mút 10.000 năm tuổi

ANTĐ - Một loài ma mút tuyệt chủng trong thời tiền sử đã được tìm thấy với xác ướp nguyên vẹn dưới lớp băng từ 10.000 năm trước.

Một người thợ săn đã phát hiện ra xác ướp voi ma mút tại vùng đất băng giá ở Siberia và đã nhanh chóng được chuyển tới các nhà khoa học. Theo nhận định ban đầu, đây là một con vui ma mút sống cách đây hơn 10.000 năm, khoảng 3-4 tuổi được tìm thấy trong khu vực Ust-Yansky Yakutia, một phần xa xôi của Siberia.

Xác ướp được tìm thấy tại Siberia

Các bộ phận dường như còn nguyên vẹn

Những bộ phận bên ngoài như chân, lông hay mắt và thậm chí các cơ quan nội tạng bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Chú voi ma mút này có những vết thương trên cơ thể, được cho là của thợ săn hay các loài thú ăn thịt như sư tử. Tuy nhiên một vết rạch dài trên lưng từ một công cụ cho thấy đây chính là hành động tàn sát của người tiền sử. Điều này cho thấy con người đã bắt đầu săn bắt chúng khi lớp băng bao phủ 40% Bắc bán cầu.

Trong khi nhiều bộ xương của loài động vật huyền thoại này đã được tìm thấy ở đồng bằng băng giá, nhưng đây là con voi ma mút duy nhất được tìm thấy khi còn nguyên vẹn toàn bộ.

Với xác ướp này, các nhà khoa học tin rằng sẽ có thêm được nhiều thông tin từ trong quá khứ, không chỉ về những sinh vật, mà cả con người sống trong thời kỷ băng hà. Con voi này đã được gỡ bỏ hộp sọ, cột sống, xương sườn và xương chậu. Hộp sọ của nó cũng đã được tìm thấy gần nơi phát hiện.

Voi ma mút trong huyền thoại

Việc tìm thấy xác ướp càng chứng minh hành động săn bắt của con người đã dẫn đến sự tuyệt chủng của loài voi ma mút này. Các nhà khoa học đã đặt tên cho xác ướp là Yuka, với cơ thể dài 1m8. Daniel Fisher, giáo sư của trường đại học Michigan, đồng thời là một chuyên gia về voi ma mút cho biết: “Có bằng chứng cho thấy trước khi chết, Yuka đã chiến đấu quyết liệt với một số loài ăn thịt, có thể là một con sư tử. Thậm chí, có giả thiết thật thú vị khi cho rằng chính con người đã tự giết chúng”.

Voi ma mút được biết đến là một loài voi châu Phi sống tại thời kỷ băng hà, có kích thước gấp 2 lần loài voi ngày nay. Chúng nặng khoảng tám tấn, với chiếc ngà dài giúp chống lại kẻ săn mồi và tìm thức ăn trong băng.

Các nhà khoa học có thể quan sát tỉ mỉ Yuka, sử dụng chức năng quét tia hồng ngoại để nhìn rõ được bộ phận cơ thể của nó, từ đó cho thấy làm sao voi ma mút có thể thích ứng với các điều kiện khắc nghiệt.

Giáo sư Alice Roberts của trường đại học Birmingham cho rằng Yuka như một cỗ máy thời gian: “Nó không giống như loài động vật đã chết cách đây được 10.000 năm. Tôi cảm giác như nó đang còn tồn tại. Đây là xác con voi ma mút hoàn chỉnh nhất mà chúng tôi từng thấy. Từ thịt, làn da, bộ lông… tất cả đều còn rất tươi. Điều này thực sự thật kỳ diệu”.