Phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở đường làng

ANTĐ -Nghe tiếng trẻ con khóc gần cổng nhà, bà Phương vội vàng chạy ra xem thì tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ rơi còn đỏ hỏn. Ngay lập tức, bà Phương bế cháu bé vào nhà rồi gọi mọi người đến giúp đỡ.

Vào khoảng 12h 30’ ngày 10-10 ở xóm 8, xã Hưng Chính, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, người dân đã phát hiện bé trai bị bỏ rơi bên đường làng. Vào thời điểm đó, bà Võ Thị Phương (78 tuổi) trú tại xóm 8 đang nghỉ trưa trong nhà thì giật mình khi nghe tiếng trẻ con khóc. Càng lúc, nghe tiếng cháu bé khóc càng lớn nên bà Phương thấy lạ liền chạy ra xem.

Vừa mở cổng ra, bà Phương tá hỏa khi nhìn thấy một cháu bé bị bỏ rơi bên đường làng, gần cổng nhà mình. Lúc này, cháu bé nằm một mình và chỉ được bọc bằng một tấm chăn mỏng. Quan sát kỹ, không thấy người nào ở gần cháu bé nên bà Phương bế cháu bé vào nhà rồi gọi mọi người đến giúp.

Cháu bé đang được bà Thịnh nhận nuôi dưỡng

Biết chuyện, hàng xóm vội vã chạy đến giúp đỡ bà Phương. Cháu bé được đưa vào tắm rửa thay quần áo để giữ ấm và cho ăn sữa bột. Khi được cho ăn cháu bé ngừng khóc và bú rất nhiều. Cháu bé được phát hiện là một trẻ sơ sinh nam, cân nặng 3 kg, rất có thể cháu bé mới được hai ngày tuổi. Qua kiểm tra, cơ thể cháu bé phát triển bình thường và không có bất kỳ dị tật nào trên người.

Hiện tại sức khỏe của bé trai nói trên đã dần hồi phục, cháu ăn được khá nhiều. Ngay sau đó bà Nguyễn Thị Thịnh (52 tuổi) một người dân trong xóm đã tự nguyện chăm sóc nuôi dưỡng cháu bé trai nói trên.

Hiện việc tìm tung tích người đã bỏ lại cháu bé đang được phía chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành.