Loạt trận cuối cùng của bảng D:

Pháp thua sốc, Sư tử Anh thẳng tiến

ANTĐ - Được đánh giá cao hơn, nhưng thầy trò HLV Blanc bất ngờ để thua 0-2 trước Thụy Điển, qua đó đánh vị trí đầu bảng D vào tay ĐT Anh bởi "Tam sư" đã có chiến thắng sít sao 1-0 trước Ukraine.

Anh 1-0 Ukraine: Rooney trở lại

Ukraine bước vào trận đấu cùng Anh với áp lực tâm lý rất lớn, họ buộc phải giành chiến thắng mới có vé dự tứ kết EURO 2012. Trong khi đó nhiệm vụ của ĐT Anh có phần nhẹ nhàng hơn, chỉ cần một kết quả hòa là có thể tiếp tục giấc mơ chinh phục ngai vàng châu Âu.

Rooney đã ghi bàn sau án phạt

Buộc phải thắng mới có vé đi tiếp nên ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ukraine đã quyết định đẩy cao đội hình tấn công. Hoàn toàn làm chủ thế trận, tuy nhiên Ukraine không thể nào xuyên thủng được bức tường phòng ngự của đội tuyển Anh.

Tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng cái mà đội đồng chủ nhà mong chờ là bàn thắng đã không đến do họ thiếu sự sắc sảo trên hàng công – do thiếu vắng Andriy Shevchenko vì chấn thương. Không tận dụng được cơ hội, Ukraine suýt chút nữa phải trả giá.

Phút 28, Young có pha tạt bóng rất vừa tầm từ bên cánh trái, tạo cơ hội vàng cho Rooney ghi bàn. Đáng tiếc là dù không bị ai theo kèm và cách khung thành đối phương vài mét, Rooney lại đánh đầu không trúng đích.

Tình huống đáng kể nhất mà Ukraine tạo được trong quãng thời gian còn lại của hiệp một thuộc về Yarmolenko. Cầu thủ này đã khôn khéo giật bóng loại được sự đeo bám của Ashley Cole nhưng cú dứt điểm của anh quá nhẹ, không thể hạ được Joe Hart.

Hiệp hai vừa bắt đầu được 4 phút, hi vọng đi tiếp của Ukraine đã bị dội một gáo nước lạnh. Sau quả tạt của Gerrard bên phía cánh phải, thủ thành Pyatov mắc sai lầm nghiêm trọng, để bóng lọt tay, tạo cơ hội cho Rooney dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Bàn thua khiến sân vận động Donbass thoáng rơi vào im lặng, nhưng các cầu thủ Ukraine quyết không bỏ cuộc. Họ lại miệt mài tổ chức tấn công và các cơ hội lại đến. Đang kể nhất là tình huống dứt điểm bằng đầu củ Milevskiy ở khoảng cách chừng 5 mét trong thế không ai kèm đưa bóng vọt xà gang tấc phút 61.

Chỉ một phút sau đó là tình huống gây tranh cãi về việc bóng đã qua vạch vôi chưa sau cú sút của Devic. Ở tình huống này, sau cú dứt điểm của Devic, bóng đã lăn qua vạch vôi trước khi bị Terry phá nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng. Băng quay chậm cho thấy đây là một quyết định sai lầm của các ông vua sân cỏ.

Bị dồn vào chân tường, huấn luyện viên Oleg Blokhin quyết định sử dụng con át chú bài Shevchenko. Anh được tung vào thay Devic phút 70. Tuy nhiên, cựu chân sút của Milan và Chelsea đã không thể nào xuyên thủng được bức tường phòng thủ của Tam sư.

Giành chiến thắng trước Ukraine, Anh vươn lên chiếm ngôi đầu bảng D, tranh phải gặp đương kim vô địch Tây Ban Nha ở tứ kết. Đối thủ của Tam sư sẽ là Italy. Trong khi đó chủ nhà Ukraine đành ngậm ngùi nói lời chia tay với Euro 2012.

Pháp 0-2 Thụy Điển: "Gà trống" bị trói chân

Được đánh giá cao hơn, nhưng thầy trò HLV Blanc bất ngờ để thua 0-2 trước Thụy Điển. Mất vị trí đầu bảng D vào tay ĐT Anh, "Những chú gà trống Gô-loa" sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở tứ kết khi đụng độ Tây Ban Nha.

Pháp thi đấu rời rạc

Xuất phát với đội hình mạnh nhất, ĐT Pháp chiếm thế chủ động trong những phút đầu trận, nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về ĐT Thụy Điển. Phút thứ 5, Toivonen thực hiện pha đánh đầu trong khu vực 16m50, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo đang khoác áo PSV chưa đủ lực và độ khó để đánh bại thủ thành Lloris.

Chọn lối chơi phòng ngự phản công, Thụy Điển tạo ra không ít cơ hội trước khung thành thủ môn Lloris. Liên tục trong khoảng 20 phút đầu trận đấu, khung thành ĐT Pháp chao đảo sau những pha phản công sắc nét của Thụy Điển.

Về phía ĐT Pháp, họ chủ trường giữ bóng và ghìm nhịp độ trận đấu xuống thấp nhất có thể. Những lần lên bóng của Pháp chủ yếu tập trung vào nỗ lực cá nhân, hoặc những tình huống phối hợp thiếu kết dính giữa bộ ba tấn công Ribery - Benzema – Ben Arfa. Tuy nhiên, lần lượt Ben Arfa, Benzema và Ribery đều không thể tìm đường vào khung thành ĐT Thụy Điển.

Sang hiệp 2, HLV Erik Hamren có sự điều chỉnh nhân sự khi đưa Wilhelmsson vào sân thay Bajrami. Điều chỉnh trên gần như ngay lập tức đem lại xung lượng mới cho hàng công Thụy Điển. Wilhelmsson thậm chí còn suýt mở tỷ số với tình huống bó từ phải vào trung lộ rồi dứt điểm hiểm hóc ở phút 53. Chỉ nhờ Lloris cảnh giác và phản xạ tốt, Pháp mới không bị thủng lưới trong pha bóng này.

Tuy nhiên, ngay ở tình huống tiếp theo Lloris đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha làm bàn tuyệt đẹp của Ibrahimovic. Nhận đường kiến tạo từ bên cánh phải, Ibrahimovic ghi bàn mở tỷ số khi thực hiện cú volley căng trong khu vực 16m50 đánh bại thủ thành Lloris. Sau đó 5 phút, ĐT Pháp suýt nữa nhận bàn thua thứ 2 sau pha dứt điểm hiểm hóc của Mellberg.

Sự bất lực của hàng công buộc HLV Laurent Blanc phải điều chỉnh. Malouda vào thay Ben Arfa. Nhưng Pháp vẫn chơi cực kỳ rời rạc. Họ tỏ ra nóng vội, thiếu sự kiên nhẫn và vì thế, không thể xuyên thủng hàng rào phòng ngự kỷ luật của Thụy Điển bằng các pha phối hợp. Sút xa là giải pháp được lựa chọn, nhưng hiệu quả vẫn bằng không khi sự chính xác là điều xa xỉ với các chân sút áo trắng

Phút cuối trận, các học trò của HLV Blanc đã phải nhận thêm bàn thua. Sau tình huống bóng dội xà ngang bật ra, Larsson tung cú sút trái phá làm tung nóc lưới thủ thành Lloris. Dù thua 0-2 trước ĐT Thụy Điển, nhưng Les Bleus vẫn giành quyền vào tứ kết với vị trí thứ 2 bảng D.

Ở vòng tiếp theo, "Những chú gà trống Gô-loa" sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với ĐKVĐ Tây Ban Nha. Nếu HLV Laurent Blanc và các học trò không cải thiện được lối chơi, nhiều khả năng họ sẽ gặp nhiều bất lợi ở trận đấu tới.