Ý đồ nhẫn tâm của kẻ sát hại người đàn ông buôn bán trâu bò

ANTD.VN - Chứng kiến ông P. bị ngã trong lúc đẩy xe  máy, thay vì giúp đỡ, trong đầu Chứ ập đến khoản nợ lớn đang chưa có “nguồn” trả…

Như ANTĐ thông tin, khoảng 19h ngày 5-11, phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa tại khu vực mép nước gần bờ sông Cửu Yên (thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, Ân Thi).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân P.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra,  cơ quan Công an ghi nhận nạn nhân không có giấy tờ tùy thân; gần đó có 1 chiếc xe Dream, BKS: 89 K1-104... Danh tính nạn nhân là Đ.V.P (56 tuổi, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Ông P. làm nghề buôn bán trâu, bò.

Nạn nhân P. tử vong do ngạt nước, tử thi không có dấu vết tác động bởi ngoại lực. Đáng chú ý quá trình rà soát, cơ quan Công an tìm thấy 1 chiếc điện thoại di động mà qua xác minh ban đầu đó không phải là tài sản của ông P.

Theo tường trình của gia đình ông P, sáng cùng ngày, ông P. điều khiển xe máy rời khỏi nhà, và đến chiều thì gia đình không liên lạc được. Một giả thiết từng được CQĐT đặt ra, phải chăng cái chết của ông P. chỉ là vụ tai nạn?

Tuy nhiên, hướng điều tra chính vẫn được tập trung vào chủ nhân của chiếc điện thoại di động bị rơi tại hiện trường. Tối muộn ngày 5-11, CQĐT đã xác định và triệu tập người liên quan đến chiếc điện thoại này tới làm việc, đó là Đỗ Xuân Chứ (31 tuổi, trú tại Từ Hồ, Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Tại CQĐT, với vẻ bình thản và tỏ ra thương xót ông P, Chứ khai có quan hệ thân thiết với nạn nhân Phúc từ nhiều năm nay, và thi thoảng vẫn chở ông P. đi mua trâu, bò. Tuy nhiên, Chứ một mực khẳng định ngày 5-11 không đi cùng nạn nhân P.

Đối tượng Đỗ Xuân Chứ

Không quá khó để CQĐT lật tẩy sự gian dối trong lời khai của Đỗ Xuân Chứ, khi mà di biến động trong ngày 5-11 của nghi can này đã được các trinh sát, điều tra viên dày công thu thập. Cuối cùng, Chứ buộc phải thừa nhận đã đi cùng ông P. Và trong quá trình đèo nạn nhân đi đến bờ đê thôn Phù Ủng, do chiếc xe máy bị vướng vào ổ gà nên mất lái lao xuống sông. Bị xe máy đè đổ vào người, Chứ rút được chân, bơi vào bờ, còn bỏ mặc cho nạn nhân P.

Ngoài tình tiết “mới” này, Chứ còn chủ động khai thêm là do biết ông P. mang theo tiền nên trước khi bơi vào bờ, gã đã móc túi, lấy đi 20 triệu đồng.

Những lời khai càng trơn tru, cùng thái độ tỉnh queo của gã thanh niên càng khiến các điều tra viên đặt nghi vấn về nguyên nhân cũng như động cơ gây án thực chất của đối tượng. Bên cạnh đó, những dấu vết thu thập trong quá trình khám  nghiệm hiện trường cho thấy, diễn biến sự việc không đơn giản như lời khai của Đỗ Xuân Chứ.

Kiên trì đấu tranh, đến tối 7-11, đối tượng đã bị khuất phục, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.  Sáng 5-11, ông P. và Chứ hẹn gặp nhau tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào để cùng sang thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) mua trâu. Không chọn được trâu ưng ý, hai người quay về theo đường đê. Đến khu vực bờ sông Cửu Yên, do bị mất lái nên chiếc xe lao xuống sông, cả hai người cùng ngã. Chứ cùng ông P. dựng xe đẩy lên bờ.

Quá trình này, do bờ sông trơn trượt nên ông P. đi sau lại bị ngã xuống nước. Ý đồ tội lỗi nảy lên trong đầu Đỗ Xuân Chứ, bởi bản thân gã đang nợ khoản tiền lớn.

Nghĩ là hành động, thay vì kéo ông P., Chứ nhẫn tâm dìm nạn nhân xuống nước khoảng 5 phút, cho đến khi bất động mới lôi thi thể vào gần bờ. Số tiền ông P. mang theo bị Chứ lục soát, lấy hết. Chỉ có điều gã không hay, trong lúc thực hiện tội phạm, chiếc điện thoại di động và sim vừa mua bị rơi mà không biết... 

Căn cứ tài liệu thu thập, hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Xuân Chứ về hành vi giết người, cướp tài sản.