Xót con trai, người mẹ giấu tội lỗi tày trời

ANTD.VN - Biết được rõ nguyên nhân cái chết của chồng, nhưng vì xót con trai nên bà Đoàn đã tìm cách giấu nhẹm sự  việc.

Ngày 9-12, CQĐT CAH Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Bình (32 tuổi), về hành vi dùng gậy tre đánh khiến bố đẻ anh ta phải nhập viên cấp cứu, rồi tử vong.

Đối tượng Hoàng Văn Bình

Diễn biến sự việc cho thấy, cuối tháng 11, CAH Bắc Quang tiếp nhận thông tin về uẩn khúc trong cái chết của ông Hoàng Văn T. (54 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang). Ban đầu, người nhà ông T. tường trình ông T. tử vong do bị ngã xe máy, và không yêu cầu giám định, điều tra. Tuy nhiên thời gian sau đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng nhận được thông tin khác về nguyên nhân cái chết của ông T.

Ngày 29-11, CQĐT CAH Bắc Quang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khai quật, khám nghiệm tử thi ông Hoàng Văn T. để phục vụ công tác điều tra. Kết quả xác định, ông T. bị chấn thương sọ não, tụ máu não.

Đến lúc này, sự  việc được làm sáng tỏ, từ lời khai của bà Hoàng Thị Đoàn (58 tuổi, vợ ông T.), cùng nhiều tài liệu CQĐT thu thập. Do có mâu thuẫn nên Hoàng Văn Bình đã đi đến nhà bố, dùng đoạn tre dài 60cm vụt nhiều nhát vào đầu khiến ông T. bị thương phải nhập viện điều trị.

Hai ngày sau, do vết thương quá nặng nên ông T. bị bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang trả về, rồi tử vong. Gia đình đã tiến hành các thủ tục hậu sự rồi chôn cất theo phong tục địa phương. Tại CQĐT, Hoàng Văn Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.