Xét xử Hà Văn Thắm: Cựu chủ tịch Oceanbank bật khóc khi nhân viên cũ trình bày

ANTD.VN - Gần mười sáu ngày xét xử vụ án Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) trôi qua với biết bao căng thẳng. Nhưng cũng đúng vào ngày này, lần đầu tiên thấy cựu Chủ tịch Oceanbank rơi nước mắt…

Vào cuối buổi sáng ngày 19-9, phiên xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm chuyển sang phần tự tranh luận, bào chữa của những bị cáo không nhờ đến luật sư. Đến lượt mình, bị cáo Nguyễn Quốc Chiến – cựu Giám đốc Oceanbank Sài Gòn bỗng khiến hội trường xử án lặng đi.

Trước tòa, bị cáo Chiến mở đầu phần tự bào chữa: “Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo cảm nhận được sự nhân hòa của HĐXX, sự nghiêm khắc, lắng nghe của hai vị đại diện VKS”. Dứt lời, bị cáo Chiến cho biết bản thân có vi phạm Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước. “Nhưng một vị trưởng đoàn thanh tra lại trở thành trưởng đoàn giám định, liệu có khách quan không ạ” – bị cáo đặt câu hỏi?

Nghe cựu Giám đốc Oceanbank trình bày, Hà Văn Thắm bật khóc nức nở

Tiếp lời, bị cáo Chiến trình bày, bản thân và nhiều bị cáo khác rất mong muốn có được sự công bằng. Tại sao họ bị truy tố trong khi 227 người khác lại không. “Thưa HĐXX một con tàu đi ra khơi, vi phạm lãnh hải của nước ngoài thì kêu gọi trả tự do cho toàn bộ chứ không thể chỉ ông thuyền trưởng hay thủy thủ…” - Chiến nghẹn ngào.

Sau đó, cựu Giám đốc Oceanbank Sài Gòn khẩn thiết, nếu có phiên phúc thẩm hãy triệu tập đại diện Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền đến tòa để trả lời rõ ràng những câu hỏi liên quan. Trong tâm trạng của bị cáo, Chiến cũng tỏ thái độ không bằng lòng về Ocenabank hiện nay vì không những không một lời nói đỡ cho các bị cáo mà còn mong muốn được bồi thường.

Liên quan đến quan điểm luận tội của VKS, bị cáo Chiến nói: “Bị cáo rất biết ơn khi đại diện VKS đã không bắt cá nhân bị cáo cũng như nhiều bị cáo khác trong vụ án phải liên đới bồi thường về dân sự”. Tiếp lời, cựu Giám đốc Oceanbank Sài Gòn cho biết: “Bị cáo cảm thấy số phận của mình có gì đó  rất éo le”…

 Sau những lời phân trần từ “gan ruột”, bị cáo Chiến quay sang đề nghị Hà Văn Thắm hãy khiếu kiện về quyết định mua 0 đồng để chứng minh Oceanbank không lỗ. Về cảm nhận bản thân, Chiến cho biết rất nể phục trí tuệ của bị cáo Thắm, đồng thời đề nghị với sếp cũ: “Xin anh hãy nói với HĐXX đôi lời về trách nhiệm của các bị cáo đã vì anh và vì ngân hàng”.

Trước những lời biện minh của người từng là thuộc cấp, Hà Văn Thắm bất ngờ bật khóc và đưa tay lên quệt những dòng nước mắt… Sau cùng, cựu Giám đốc Oceanbank Sài Gòn cũng không quên trình bày về hoàn cảnh gia đình cũng như những đóng góp của người thân trong những cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc.