Vứt xe, bỏ chạy khi gặp 141 vì mang theo ma tuý

ANTD.VN - Lý Việt Hải mang theo trong người 2 túi nilon ma túy đá đi trên đường, bất ngờ nhìn thấy lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ ở ngã tư, sợ bị bắt Hải ném ma túy xuống đường, vứt xe bỏ chạy.

Khoảng 21h ngày 12-7, Tổ công tác Y14/141 - CATP Hà Nội  làm nhiệm vụ tại ngã tư Phùng Hưng - Tô Hiệu thuộc địa bàn quận Hà Đông, tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy Suzuki mang BKS 29T1-261.67 lưu thông theo hướng Bệnh viện 103 - Hà Đông đi về cầu Trắng có biểu hiện nghi vấn.

Lý Việt Hải cùng tang vật tại cơ quan Công an

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính, thấy Cảnh sát đối tượng đã vứt 2 gói nilon bên trong có tinh bột màu trắng xuống đường và vứt xe bỏ chạy.

Ngay sau đó, các chiến sỹ trong tổ công tác đã truy đuổi, bắt được đối tượng đưa về chốt Y14 để làm rõ.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai là Lý Việt Hải (SN 1978, ở Ngõ 6, phố Bế Văn Đàn, quận Hà Đông, Hà Nội). Hải khai tinh bột màu trắng trong túi nilon là ma túy đá được Hải mua về sử dụng.

Tổ công tác Y14 - 141 đã dẫn giải đối tượng Lý Việt Hải cùng tang vật và phương tiện giao cho CAP Phúc La, quận Hà Đông đã tiếp tục điều tra làm rõ.