Vừa mua ma túy đã "chạm mặt" 141

ANTĐ - Hai nam thanh niên vừa đi mua ma túy về sử dụng thì "chạm mặt" lực lượng 141 CATP Hà Nội. Dù ranh ma nhanh tay phi tang vật chứng song chúng vẫn không thoát.

Vào hồi 20h30 tối 8-10, tổ công tác Y7/141 CATP Hà Nội do Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2 Phòng CSGT CATP Hà Nội chỉ huy, làm nhiệm vụ trên phố Hoàng Quốc Việt, thì phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave BKS 34L2-2983 lưu thông theo hướng Hoàng Quốc Việt đi Phạm Văn Đồng có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra.
Vừa mua ma túy đã "chạm mặt" 141 ảnh 1Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường đưa hai đối tượng về trụ sở CAP Nghĩa Tân để lập hồ sơ xử lý

Hai nam thanh niên được làm rõ là Bùi Thế Hoạt (SN 1989), trú tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh và Nguyễn Văn Công (SN 1988), trú tại Lương Tài, Bắc Ninh điều khiển. Khi bị tổ Y7/141 yêu cầu đưa phương tiện về chốt xử lý, nam thanh niên ngồi sau nhanh tay vứt một túi ni-lon bên trong có chứa các tinh thể màu trắng, nghi là ma tuý đá xuống đất.

Tuy nhiên, hành động của đối tượng đã không qua được mắt của các trinh sát. Tang vật của đối tượng đã được thu hồi. Cả hai sau đó đã bị tổ công tác đưa về bàn giao cho CAP Nghĩa Tân để làm rõ. Tại đây, Hoạt và Công đã khai nhận chung tiền mua ma tuý đá về để sử dụng, trên đường về đã bị 141 phát hiện, định phi tang ma túy nhưng vẫn không thoát.