Vừa bắt giữ nghi can tạt axít 2 nữ sinh viên ở TP.HCM

ANTĐ - Công an quận 9, TP.HCM cho hay, vừa bắt giữ được nghi can gây nên vụ tạt axít 2 nữ sinh viên lúc trưa 15/10.

Theo thông tin từ Công an quận 9, nghi can bị bắt giữ là Lê Thanh Sang (SN 1997, ngụ quận 9), hiện là sinh viên của trường Cao đẳng Công thương TP.HCM. Bước đầu Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội, là hung thủ vụ tạt a xít 2 nữ sinh viên trong trưa 15/10 như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin

Nạn nhân Vũ Thị H đang điều trị tại bệnh viện

Hiện Công an quận 9 đang mở rộng điều tra và truy bắt đồng phạm của Sang.

Như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, trưa 15/10 chị Vũ Thị H và Nguyễn Thúy V (đều SN 1997, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú quận 9, là sinh viên năm 1 trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM) cùng đi xe gắn máy từ trường về nhà. Khi cả 2 đến cầu Tăng Long, đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 thì 2 cô gái này bị 2 nam thanh niên đi trên 1 xe gắn máy tấn công bằng axít rồi tẩu thoát. 2 nạn nhân  được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận 9 vào cuộc khẩn trương điều tra. Từ khai báo ban đầu của chị H, công an tiến hành truy xét và bắt giữ được đối tượng Sang như nói trên.

Theo điều tra ban đầu, Sang và chị H quen nhau từ thời cấp 3 và khi vào học năm 1 tại trường Cao đẳng Công Thương thì cả 2 phát sinh tình cảm nam – nữ. Tuy nhiên theo chị H, Sang thường ghen tuông và kiểm soát mọi hoạt động của chị. Do không chịu đựng được, mới đây chị H đã chủ động nói lời chia tay với Sang.

Tuy nhiên Sang không chấp nhận. Trong một tháng trời kể lại đây, Sang dùng nhiều biện pháp đe dọa, ép buộc nhằm yêu cầu chị H quay lại với mình. Nhưng những nỗ lực níu kéo tình cảm của Sang không thành và chị H vẫn cương quyết chia tay.

Mới đây Sang nảy sinh kế hoạch trả thù tình. Sang mua axít và rủ 1 người bạn cùng tham gia. 12h trưa 15/10, chị H rời trường bằng xe gắn máy, có chở theo 1 người bạn, là chị V. Sang và đồng bọn đeo bám theo sau, khi đến gần khu vực cầu Tăng Long như đề cập, Sang và đồng bọn ép sát và Sang trực tiếp gây án, tạt a xít nhắm vào người mình yêu, tức chị H và đồng thời làm cho chị V cũng bị thương tích vạ lây.