TP.HCM

Vụ phóng hỏa đốt vợ con và gia đình vợ: Người vợ đã tử vong

ANTĐ - Quá trình điều trị hơn 10 ngày, người vợ là nạn nhân trong vụ bị chồng phóng hỏa nhằm thiêu chết cả nhà, vừa mới tử vong.

Liên quan đến vụ “bắt giữ nghi can phóng hỏa đốt vợ con và gia đình vợ” xảy ra vào rạng sáng 25/2 tại 1 nhà trọ ở huyện Nhà Bè như ANTĐ online đã thông tin, mới đây, nạn nhân trong vụ án là bà Phan Thị Thúy N (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang, tạm trú huyện Nhà Bè) đã tử vong. 1 nạn nhân khác, là Phan Phước T (SN 1987, là em ruột bà N), hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Bên trong hiện trường căn phòng trọ bị phóng hỏa 

Trong diễn biến có liên quan, công an huyện Nhà Bè vừa bàn giao nghi can Trần Văn Diệp (SN 1979, ngụ tỉnh Long An, tạm trú huyện Nhà Bè, là chồng của bà N) cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Được biết, nghi can Diệp đang đối mặt với tội danh “giết người”.

Qua điều tra, đến nay công an làm rõ, Diệp và bà N là vợ chồng có 2 con chung gồm 11 tuổi và gần 1 tuổi. Khoảng gần 1 năm trước, Diệp ghen tuông nên vợ chồng tạm sống ly thân. Diệp chuyển đi nơi khác sinh sống, vẫn thường xuyên về thăm con. Còn tại phòng trọ ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, bà N sinh sống với 2 con nhỏ, cùng cha mẹ và em ruột.

Giai đoạn trước tết Ất Mùi, Diệp hay về phòng trọ, mong muốn hàn gắn quan hệ nhưng bị bà N cự tuyệt. Sau tết, bà N cũng không thay đổi quan điểm và thậm chí cương quyết ly hôn; nên từ đó Diệp nảy sinh ý định giết hại cả vợ con cùng gia đình vợ rồi sẽ tự vẫn chết theo.

Chiều 24/2 Diệp mua 30 ngàn dầu hôi cùng 2 đoạn kẽm treo trên xe gắn máy, chuẩn bị sẵn để thực hiện kể hoạch. Sau chầu nhậu 1 mình, đến 1h rạng sáng 25/2 Diệp đi xe gắn máy đến trước phòng trọ trên.

Nghi can Trần Văn Diệp tại cơ quan công an

Lúc này bà N cùng em trai, tức T ngủ trên gác. Còn cha mẹ bà N cùng con gái lớn của bà ngủ dưới nền nhà. Riêng đứa con chưa tròn 1 tuổi, bà N đã gửi lại quê trong dịp về ăn tết vừa qua.

Theo đó Diệp dùng 2 đoạn kẽm cột cửa phòng trọ từ bên ngoài, sau đó tưới dầu hôi ngay vị trí khe cửa rồi phòng hỏa. Lửa vừa bùng cháy, Diệp lấy xe gắn máy bỏ đi khỏi hiện trường.

Cha mẹ cùng con gái lớn của bà N ngủ ở dưới nền, nên vừa cháy đã phát hiện nhưng không ra ngoài được vì cửa bị cột chặt từ ngoài. 3 người chạy vào nhà vệ sinh trong phòng xả nước và kêu cứu. Bà N cùng em trai ngủ trên gác gỗ nên mắc kẹt mà đến khi được người dân cứu thoát ra ngoài thì đã bỏng nặng. Quá trình điều trị hơn 10 ngày nay, mới đây bà N đã tử vong.

Còn Diệp sau khi gây án đã đến cầu Phú Mỹ, quận 7 gieo mình xuống sông tự vẫn. Nhưng do Diệp biết bơi, mặt sông nhiều lục bình nên ý định của Diệp không thành công. Đến trưa cùng ngày, tàu của 1 công ty đi làm việc đã phát hiện, cứu sống Diệp. Khi bị công an huyện Nhà Bè truy xét, bắt giữ thì Diệp nhanh chóng khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên.