Vợ mất mạng vì đòn ghen của chồng

ANTĐ - Đứng đợi để chở khách, Quang vui mừng khi nhận được điện thoại của vợ. Rủ “thê tử” đến môt quán bia làm vài cốc nhằm níu kéo tình cảm, song lại càng thêm mâu thuẫn. Và rồi vợ của đối tượng hành nghề “xe ôm” đã đột ngột mất mạng vì đòn ghen của chồng...

Cuối phiên tòa sáng nay (2-7), xét thấy gia cảnh bị cáo đặc biệt khó khăn, vợ chết, chồng đi tù và còn 2 đưa nhỏ thì người chị gái phải đứng ra nuôi dưỡng nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chấp nhận đơn kháng cáo để giảm 1 năm tù cho Lê Gia Quang (SN 1969), trú ở ngõ Thịnh Hào I, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo đó, với tội “Cố ý gây thương tích” dẫn đến hậu quả chết người, quy định tại khoản 3, Điều 104-BLHS, bị cáo chuyên nghề “xe ôm” này chỉ phải nhận 6 năm tù giam. Oái oăm thay, bị hại trong vụ án lại chính là người vợ mà Quang từng hết mực yêu thương, chị Nguyễn Thị Mai Y (kém chồng tới 8 tuổi), trú cùng địa chỉ.

Làm vợ vong mạng, Lê Gia Quang phải trả giá bằng bản án 6 năm tù giam

Tiến hành xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Tòa án Hà Nội đã làm rõ, trước ngày xảy ra vụ án chừng 1 tháng, chị Y đã lẳng lặng bỏ chồng con đi đâu đó mà không chịu về nhà. Thi thoảng, vợ Quang mới gọi điện về cho chồng nhưng chỉ là để hỏi han tình hình của 2 đứa con trai.

Chập tối ngày 7-10-2014, khi Quang đang đứng ở điểm đón khách quen thuộc thì bất ngờ nhận được điện thoại của vợ hẹn gặp nhau nói chuyện tình cảm. Ngay sau đó, đối tượng nài nỉ vợ cùng đến một quán bia ở phố Hào Nam làm vài cốc và giãi bày khúc mắc.

Tại đây, khi cả hai đã cùng nâng lên đặt xuống nhiều tuần bia thì chuyện tình cảm giữa vợ chồng Quang càng trở nên khó hóa giải. Dẫn nhau về nhà, sự nghi kỵ vợ ngoại tình và ghen tuông trong lòng đối tượng càng lúc càng bốc lên ngùn ngụt, dẫn đến vợ chồng xô xát.

Sau đó, khi bị Quang “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, chị Y đã cuống quýt bỏ chạy từ tầng 2 xuống dưới nhà để thoát thân thì bị trượt ngã. Tận mắt chứng kiến vợ bị ngã từ độ cao gần chục bước cầu thang xuống nền nhà, đầu đập vào tường và bất tỉnh nhân sự, nhưng đối tượng chỉ lặng lặng bế vợ lên giường nằm.

Tới khoảng 22h45 cùng ngày, Quang quay sang lay người và gọi vợ nhưng không thấy mẹ đẻ của 2 đứa con đối tượng phản ứng gì. Và chỉ đến lúc này, Quang mới hoảng hồn gọi điện cho anh chị em ruột của đối tượng đến đưa chị Y vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn đều lắc đầu vì vợ Quang đã chết từ trước.

Trước tòa, bị cáo trình bày lúc ở bệnh viện, đối tượng nói dối mọi người rằng chị Y bị tai nạn giao thông, do đó đã được tạo điều kiện cho mang thi thể nạn nhân về mai táng. Vậy nhưng trong lúc chờ cử hành tang lễ vợ, đối tượng thấy vô cùng ân hận và biết không thể che giấu được nên đã chủ động thú nhận hành vi đuổi đánh, khiến chị Y ngã chết với gia đình bên ngoại.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo khai những lần vợ gọi điện về hỏi thăm các con, Quang nhiều lần hỏi chị Y đi đâu, làm gì và đang ở chỗ nào, nhưng bị hại đều nhất quyết không cho biết. Theo bị cáo, thời điểm vụ án xảy ra, vợ Quang đang có quan hệ “ngoài luồng” với một người đàn ông khác. Và đối tượng từng nhiều lần khuyên nhủ, song chị Y vẫn không hề “hồi tâm chuyển ý”.

Tại phiên tòa thứ hai này, đại diện gia đình chị Y tiếp tục đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để các cháu của họ (2 đứa con của vợ chồng Quang) sớm có người nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo. Về dân sự, bố mẹ đẻ chị Y cũng không yêu cầu Quang phải bồi thường gì.

Với nội tình vụ án nêu trên nên sau nửa ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND quận Đống Đa và chỉ áp dụng hình phạt 6 năm tù giam đối với Lê Gia Quang, theo đúng tội danh mà cấp tòa sơ thẩm đã quy kết.