Vở kịch bất thành

(ANTĐ) - Thiếu tiền ăn chơi, Nguyễn Hoàng Thắng (SN 1995), trú tại phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, cùng bạn là Vi Tiến Long (SN 1993), trú tại phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm đã bán chiếc xe đạp XGame vừa được gia đình mua cho và hợp lý hóa bằng “kịch bản” của một vụ cướp đêm.

Vở kịch bất thành

(ANTĐ) - Thiếu tiền ăn chơi, Nguyễn Hoàng Thắng (SN 1995), trú tại phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, cùng bạn là Vi Tiến Long (SN 1993), trú tại phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm đã bán chiếc xe đạp XGame vừa được gia đình mua cho và hợp lý hóa bằng “kịch bản” của một vụ cướp đêm.

15h ngày 30-3, anh Nguyễn Hoàng Dũng đưa con trai Nguyễn Hoàng Thắng cùng Vi Tiến Long (bạn của Thắng) đến trụ sở CAP Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình trình báo về việc, hồi 20h ngày 28-3, Long có mượn xe của Thắng đèo bạn về khu An Dương, trên đường Yên Phụ, đoạn qua khu vực cổng chợ Long Biên bất ngờ bị 5 thanh niên lạ mặt, khoảng

17-20 tuổi chặn xe, lấy vải đen trùm đầu đánh, rồi cướp đi chiếc xe đạp XGame trị giá 1,5 triệu đồng. Ngay khi nhận được trình báo, CAP Nguyễn Trung Trực lập tức tổ chức lực lượng, điều tra xác minh vụ án. Tiến hành rà soát hiện trường xảy ra vụ án theo lời khai “bị hại”, các hộ kinh doanh tại khu vực cổng chợ Long Biên cho biết, khoảng 20h ngày 28-3 không có vụ việc lộn xộn, đánh nhau nào trước và quanh khu vực chợ.

Hỏi sâu “bị hại”, Long và Thắng cho biết: trong 5 đối tượng quây đánh, cướp đi chiếc xe có một đối tượng có tên là Zin, nhà tại khu vực Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Long còn cho biết, Zin là một đối tượng nghiện ma túy nặng. Song, quá trình xác minh của CAP Phúc Xá xác định, các đối tượng có tên như trên không phải đối tượng gây ra vụ cướp xe.

CAP Nguyễn Trung Trực tiến hành lấy lời khai của từng “bị hại”, yêu cầu mô tả nhận dạng đối tượng Zin. Nguyễn Hoàng Thắng khai: Zin để tóc dài, mặc quần bò màu xanh, áo trắng ngắn tay; trong khi Vi Tiến Long lại khẳng định: Zin đầu trọc, mặc quần bò đen, áo đen dài tay…

Khẳng định, sự mâu thuẫn trên “có vấn đề”, với các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với giáo dục, thuyết phục..., đến rạng sáng 31-3, Thắng và Long đã khai nhận việc tự “sáng tác” ra vở kịch “cướp đêm” trên, hòng giấu gia đình việc tự ý bán xe đạp lấy tiền chơi điện tử.

Theo cơ quan công an, Thắng đã bỏ học khi mới hết lớp 6, còn Long hiện đang học tại một trường THCS trên địa bàn quận Ba Đình. Cả hai đều thường xuyên chơi bời, giao du với đối tượng xấu, trước khi biên soạn vở “diễn” trên, Thắng và Long đã bỏ nhà đi sống lang thang.

Trước đó, chiều 29-3, Thắng và Long đã bán chiếc xe đạp trên tại khu vực chợ Hòa Bình với giá 750.000 đồng và lấy tiền đi chơi điện tử. Hiện CAP Nguyễn Trung Trực đã làm rõ hành vi của Thắng và Long, cơ quan công an sẽ tiến hành lập biên bản xử lý, giao “bị hại” cho gia đình giáo dục, quản lý.

Quang Tấn