Vô cớ đánh chết người

(ANTĐ) - Tài liệu điều tra xác định, khoảng 20h30 ngày 19-6, Lê Văn Hải cùng 5 người bạn đều trú tại Văn Giang, Hưng Yên, đi 2 xe máy đến quán Internet ở xóm 3, xã Kim Lan chơi. Tại đây, một người trong nhóm Hải bị 2 thanh niên ở xã Kim Lan đánh vì bị cho là “nhìn đểu”.

Vô cớ đánh chết người

(ANTĐ) - Tài liệu điều tra xác định, khoảng 20h30 ngày 19-6, Lê Văn Hải cùng 5 người bạn đều trú tại Văn Giang, Hưng Yên, đi 2 xe máy đến quán Internet ở xóm 3, xã Kim Lan chơi. Tại đây, một người trong nhóm Hải bị 2 thanh niên ở xã Kim Lan đánh vì bị cho là “nhìn đểu”.

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm Hải không dám về nhà vì sợ số thanh niên xã Kim Lan chặn đánh. Ngồi trong quán “nét”, nhóm Hải gọi điện thoại cho người quen đến để hòa giải với thanh niên xã Kim Lan. Cuộc hòa giải thành công, nhưng khi ra đến cửa quán “nét”, nhóm thanh niên huyện Văn Giang gặp Nguyễn Tuấn Đức (SN 1984), nhà ở Văn Giang - Hưng Yên đi đến. Biết chuyện, Đức vừa đi vừa văng tục, thách thức số thanh niên xã Kim Lan. Trên đường đi, Đức cùng với Phan Văn Nam, Lê Văn Hải và Đỗ Khắc Nam bắt gặp, đuổi đánh anh Nguyễn Văn Thuyên, nhà ở xã Kim Lan, vì cho rằng anh Thuyên đã “nhìn đểu” Đức.

Chứng kiến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Bộ (SN 1958), nhà ở xã Kim Lan cầm mảnh gạch men đuổi theo ném dọa nhằm mục đích không cho nhóm Đức, Hải tiếp tục gây rối. Lập tức, Đức cùng Phan Văn Nam,  Lê Văn Hải và Đỗ Khắc Nam cùng xông vào đánh ông Bộ. Đúng lúc đó, Lê Văn Đương (SN 1977), nhà ở  Xuân Quan - Văn Giang đi đến. Đương nhảy xuống xe, vào can ngăn thì bị ông Bộ đẩy ngã vào tường. Bực bội, Đương vớ một vật cứng trên đường đập một nhát vào đầu ông Bộ khiến nạn nhân ngã gục bất tỉnh. Ông Bộ được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, CQĐT CAH Gia Lâm đã triệu tập các đối tượng có liên quan trong vụ án đến làm việc. Riêng Nguyễn Tuấn Đức bỏ trốn khỏi địa phương, cho đến ngày 22-6 đã đến trình diện. Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đương, Nam, Hải, Đức, Nam đã được CQĐT CAH Gia Lâm thực hiện, song đằng sau đó là những cảnh báo đáng lo ngại về thói bốc đồng của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Chỉ khi tra tay vào khóa số 8, họ mới biết ân hận thì đã quá muộn.

Hoàng Quân