Vì tiếng đài to, hai gia đình hỗn chiến

ANTĐ - Bị tiếng đài nhà hàng xóm “tra tấn” khiến cháu nhỏ quấy khóc, gia đình Nguyễn Quang Kỳ buộc phải lên tiếng góp ý. Đáp lại, gia đình hàng xóm đã dùng những lời lẽ thách thức. Cuộc hỗn chiến giữa hai gia đình sát vách đã nổ ra…

Vì tiếng đài to, bố con Nguyễn Quang Kỳ và bố con gia đình hàng xóm
phải cùng nhau “phơi mặt” giữa tòa

Mang gậy sang hàng xóm đòi vặn nhỏ đài

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án Nguyễn Quang Kỳ (SN 1963, trú ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, Sóc Sơn) cùng 6 bị cáo liên quan ra xét xử theo các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Cụ thể, Nguyễn Quang Kỳ bị xem xét về tội “Giết người”, quy định tại khoản 2, Điều 93 - BLHS; còn Nguyễn Quang Cường (SN 1986), Nguyễn Quang Hào (SN 1988) và Quyễn Quang Chiến (SN 1991) - đều là con trai của Kỳ cùng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Phía gia đình bên kia, Nguyễn Quang Bình (SN 1961), Nguyễn Quang Phương (SN 1987) và Nguyễn Quý Chiến (SN 1982), đều trú ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ cùng bị cáo buộc vào tội “Cố ý gây thương tích”.

Tài liệu truy tố các bị cáo cho thấy, tối 5-7-2013, vợ chồng Nguyễn Quang Hào sớm tắt đèn đi ngủ vì có con nhỏ. Oái oăm thay, gia đình Nguyễn Quang Bình (ở sát nhà) lại bật đài rất to chẳng thèm quan tâm đến giấc ngủ của nhà hàng xóm. Nựng mãi mà đứa con nhỏ vẫn gắt ngủ, khoảng 22h30 cùng ngày, vợ Hào bực bội đi ra hàng rào giữa hai nhà góp ý với mong muốn Bình sẽ vặn nhỏ âm lượng đài đi. Thế nhưng, Bình không tiếp thu mà còn văng ra những lời lẽ thiếu văn hóa với người hàng xóm. Nằm ở trong nhà nghe rõ con dâu và tay hàng xóm to tiếng, Nguyễn Quang Kỳ bèn giục vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh ra xem sao. Biết gã hàng xóm có tính “Chí Phèo”, bà Hạnh liền đi sang cổng nhà con dâu để chửi vọng sang nhà Bình. Lo ngại mẹ đi một mình sẽ gặp chuyện không hay, thế nên Nguyễn Quang Cường và Nguyễn Quang Chiến (anh trai và em trai Hào) vội vớ tuýp sắt, gậy gỗ hộ tống bà Hạnh.

Hai cuộc hỗn chiến, kẻ suýt chết, người vào trại giam

Bị bà Hạnh xỉa xói, Bình hùng hổ vác tấm ván gỗ chạy ra và vụt luôn cho Chiến một nhát vào mặt. Sẵn có gậy gỗ trong tay, con trai út bà Hạnh cũng vụt vào chân gã hàng xóm. Bị phản đòn, Bình “bồi” thêm cho Chiến một đòn nữa vào đầu, khiến thanh niên này choáng váng. Thấy em trai bị đánh đau, Hào liền xông vào vật lộn với Bình. Sợ bố yếu thế, Nguyễn Thị Lan (SN 1984, con gái Bình) nhảy bổ vào túm tóc Hào lôi ra.

Đúng lúc ấy, Kỳ xuất hiện và dùng gậy tre vụt vào lưng tay hàng xóm, buộc đối tượng này phải thôi không “đọ sức” với Hào nữa. Đứng ở bên ngoài, nhìn bố bị bố con hàng xóm áp đảo, Nguyễn Quang Phương (con trai Bình) vừa xông lên đã bị Cường vụt cho một gậy. Trong lúc giằng co với Cường, Phương bị Kỳ dùng gậy đe dọa nên buộc phải tạm ngừng đánh nhau. Thắng thế gia đình hàng xóm, Kỳ hô vợ con giải tán đi về.

Sau khi vợ con đã về nhà hết, Kỳ lững thững đi bộ sau cùng thì bị bố con Bình và Nguyễn Quý Chiến (con rể Bình) vác gậy gỗ, tuýp sắt đuổi đánh. Cuộc hỗn chiến “hiệp hai” tiếp tục nổ ra. Theo đó, cả 7 đối tượng nêu trên đều xông vào choảng nhau túi bụi. Kết cục, Bình bị Kỳ dùng gậy đánh ngã gục. Sau đó, do được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên Bình may mắn thoát chết, nhưng đã bị tổn hại tới 81% sức khỏe…

Quá trình thẩm vấn tại phiên tòa diễn ra vào hôm 28-8 bước đầu các bị cáo đều khai nhận diễn biến vụ án đúng như tài liệu truy tố cáo buộc. Nhưng xét thấy, cần thiết phải xem xét lại tỉ lệ thương tích của Nguyễn Quang Bình, tội danh đối với Nguyễn Quang Kỳ và hành vi của Nguyễn Thị Lan nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định hoãn tòa, đồng thời trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ thêm các tình tiết này.