Vết trượt dài tội lỗi của những "hotgirl" vướng vào vòng xoáy ma túy

ANTD.VN - Họ đều là những thiếu nữ xinh đẹp, nổi tiếng nhưng chỉ vì ham chơi, bồng bột nên sớm sa chân vào con đường “gieo cái chết trắng”. Những giọt nước mắt hối hận quá muộn màng, họ phải trả giá đắt trước pháp luật bằng những bản án thích đáng cho hành vi của mình. 

Vết trượt dài tội lỗi của những "hotgirl" vướng vào vòng xoáy ma túy ảnh 1Giọt nước mắt muộn màng của Ngọc Miu tại phiên tòa

Tiếc nuối trước sự sa ngã của “hotgirl” Ngọc Miu

Mới đây, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án sản xuất, mua bán trái phép ma túy tổng hợp lớn do Văn Kính Dương (SN 1980, trú tại TP Hà Nội) cầm đầu. Lần đầu tiên một đường dây sản xuất ma túy cực kỳ tinh vi bị triệt phá. Đáng chú ý, trong số 10 bị cáo bị đưa ra xét xử có Vũ Hoàng Anh Ngọc, tức “hotgirl” Ngọc Miu, người chung sống như vợ chồng với Dương.

Ngọc Miu (SN 1994), quê gốc ở Hải Phòng, bỏ học sớm. Năm 17 tuổi, Ngọc theo gia đình vào TP.HCM sinh sống. Gia đình của Ngọc thuộc hàng khá giả. Do bản tính ham chơi, nên vừa mới lớn, Ngọc đã có cuộc hôn nhân chóng vánh, và có 1 con trai năm nay 6 tuổi. Năm 2014, nhờ ngoại hình xinh xắn, Ngọc được các ca sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Cao Thái Sơn mời đóng MV ca nhạc. Từ đó cô nổi lên với cái tên Ngọc Miu hay Miu Miu, một hotgirl trong giới tuổi teen ở TP.HCM.

Tuy nhiên, xuất hiện chỉ một thời gian trong làng giải trí, Ngọc đột ngột  “mất tích”. Thời điểm này cũng chính là lúc Ngọc quen biết, trở thành người tình (thậm chí có con chung nay đã 4 tuổi) với Văn Kính Dương, đồng thời được Dương tin tưởng, cho tham gia điều hành các công đoạn phân phối ma túy trong đường dây của mình. Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi “sốc” khi Ngọc Miu bị bắt. Ai cũng tỏ ra tiếc nuối cho tài, sắc và tuổi trẻ của cô.

Trên Fanpage của mình, Đan Trường bày tỏ: “Một diễn viên minh họa đẹp và thông minh. Khi làm việc với em, thấy em rất nghiêm túc và đam mê nghệ thuật. Nhưng không ngờ em đã sa vào vòng lao lý. Thật đáng tiếc cho em...”. Trên trang cá nhân của mình, Cao Thái Sơn cũng có những dòng tâm sự khá dài về người bạn diễn xinh đẹp đang vướng vòng lao lý của mình. Theo anh, Ngọc Miu là một trong số ít những diễn viên xinh đẹp lại đáng yêu nhất anh biết. Đồng thời, nam ca sĩ cũng tiết lộ rằng lúc mời Ngọc Miu quay MV và hỏi cô về giá cát-xê bao nhiêu, Ngọc Miu nói Cao Thái Sơn có thể trả bao nhiêu cũng được và điều này khiến nam ca sĩ vô cùng trân trọng  cô gái này.

Lún sâu vào con đường tội lỗi

Tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc tùng, Ngọc ngay lập tức khiến Văn Kính Dương (36 tuổi, ông trùm sản xuất ma túy) si mê. Một lần, trước khi Ngọc vào nhà, Dương nhét xấp tiền lên đến 5.000 USD vào túi người đẹp nhưng bình thản đến mức không xin số điện thoại. Ngay hôm sau, hotgirl nhờ người hỏi số điện thoại của Dương, hẹn đi ăn tối. Tuy nhiên, Dương đã chủ động chạy xe đến nhà người đẹp, dẫn đến một salon mua tặng ngay chiếc xe Mercedes hơn 2 tỷ đồng không một chút do dự. Việc chi tiền rất mạnh tay của Dương đã khiến Ngọc hoa cả mắt, nhanh chóng rơi vào vòng tay của ông trùm.

Sống trong nhung lụa một thời gian, Ngọc mới nhận ra người tình là trùm sản xuất ma túy. Lúc này, cô đã lún sâu vào con đường tội lỗi không thể rút ra được khi tham gia giúp người tình giao dịch những mẻ chất cấm khủng. Hơn nữa, cô đã quen cảnh sống giàu sang  nên càng không thể nào quay đầu. Người đẹp này chính thức trở thành cánh tay đắc lực giúp sức cho ông trùm ma túy.

Ngọc được người tình thuê cho một căn hộ cao cấp ở Parkson Hùng Vương (phường 12, quận 5) để làm nơi ở cũng như cất giấu hàng nghìn viên ma túy, sẵn sàng cho việc giao dịch với khách thông qua các đàn em thân tín của Dương. Khi Dương cùng đường dây bị tóm gọn, Ngọc là người cuối cùng bị bắt vào giữa tháng 4-2017. Kiểm tra chỗ ở của Ngọc, cơ quan chức năng phát hiện 15.000 viên thuốc lắc được cất giấu trong những túi cà phê. Theo kết luận của nhà chức trách, đường dây ma túy này đã sản xuất 120kg ma túy đá, tiêu thụ thành công 18kg thuốc lắc.

Ngọc Miu do có nhân thân tốt, đang nuôi con nhỏ nên Viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa chiều 14-5-2019, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Dương và các đồng phạm.

Vết trượt dài tội lỗi của những "hotgirl" vướng vào vòng xoáy ma túy ảnh 2Những hình ảnh ăn chơi sang chảnh của hot girl Phạm Thị Diễm Hương đăng trên facebook cá nhân

Bà chủ spa buôn ma túy sống sang chảnh

Tại Hà Nội, một “hotgirl” cũng bị vướng vào vòng lao lý khi tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy gây xôn xao dư luận, đó là Phạm Thị Diễm Hương, 27 tuổi, trú tại phố Lương Định Của, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Hương tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành du lịch, những tưởng xin làm hướng dẫn viên để thỏa ước mơ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Hương quyết định kinh doanh spa. Cô gái 9X giàu lên nhanh chóng, thuê căn hộ sang trọng trong khu đô thị tại quận Hai Bà Trưng sinh sống. 

Cuộc sống của Hương sang chảnh không kém những hotgirl con nhà giàu, những hình ảnh đi du lịch, mua sắm hàng hiệu, nhà đẹp, xe hơi... thường xuyên xuất hiện trên Facebook cá nhân của kiều nữ. Và cô khoe với mọi người rằng, công việc bà chủ spa mang lại cho cô mức thu nhập lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, bộ mặt thật của cô chủ spa đã được phơi bày khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội bắt quả tang Hương đang giao dịch mua bán ma túy. Đến giữa tháng 3-2018, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hương. 

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, việc làm giàu của hotgirl 9X này dần được hé lộ. Từ những cuộc chơi thâu đêm trên các quán bar, đắm chìm trong thuốc lắc, ma túy đá, Diễm Hương có mối quan hệ mật thiết với một “đại lý” chuyên cấp ma túy là Nguyễn Đức Tài (26 tuổi, ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Mỗi khi cần lấy hàng, Hương liên hệ với Tài báo số lượng, thống nhất giá cả. Về phía Tài, anh ta chỉ là trung gian mua bán hưởng chênh lệch. Trưa 7-3-2018, khi Hương ngồi trong xe ô tô tại khuôn viên khu đô thị để giao dịch ma túy thì bị các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội bắt quả tang.

Người đẹp bỗng hóa điên tại tòa vẫn không thoát tội

Với trọng lượng ma túy bị quy kết, Hương, Tứ, Huyền và Tài bị truy tố tới khung hình phạt tử hình. Ngay từ đầu phiên tòa ngày 5-9-2018, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã phải nhiều lần dừng thẩm vấn lý lịch các bị cáo do Hương thỉnh thoảng hú hét, giãy giụa. Ba nữ cảnh sát dẫn giải phải túc trực, xốc nách để cô ta không làm đổ bàn ghế trong phòng xử. Trước biểu hiện của Hương cùng một số lý do khác, khiến chủ tọa đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để giám định tâm thần với Hương. Theo một cán bộ cảnh sát dẫn giải, trước khi bị đưa ra xét xử, Hương không có biểu hiện bất thường. Suốt chặng đường từ trại tạm giam ra tới tòa, cô ta hoàn toàn bình thường.

Sau 2 tháng tạm hoãn, TAND Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai, Hương tâm lý ổn định. Cơ quan chức năng xác định, trước, trong và sau khi phạm tội Hương không bị tâm thần. Trước những chứng cứ và lời khai của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm ngày 10-11-2018 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Tứ 20 năm; Hương, Huyền, Tài mỗi bị cáo 18 năm tù.