Uống thuốc sâu tự tử sau khi bị ‘cướp xe máy’

ANTD.VN - Những nghi vấn về vụ cướp xe máy được CQĐT đặt ra, sau khi bị hại uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng may mắn được cứu thoát.

20h ngày 13-2, CAH Tiên Lãng, Hải Phòng nhận được trình báo của Nguyễn Hữu Thủy (SN 1981, trú ở huyện Tiên Lãng), về việc vừa bị cướp xe máy tại đoạn đường qua khu vực nghĩa trang thôn Linh Duy, xã Khởi Nghĩa.

Theo lời khai của Thủy, khoảng 19h30 cùng ngày, trong khi điều khiển xe máy từ trung tâm thị trấn về nhà, đến khu vực nghĩa trang thôn Linh Duy, thì bị 2 đối tượng đi xe máy dùng gậy và chân tay tấn công rồi cướp xe. 

Tuy nhiên quá trình điều tra, cơ quan Công an không phát hiện, thu thập được tài liệu, dấu vết, nhân chứng chứng minh vụ cướp xảy ra. Ngày 18-2, CQĐT tiếp nhận thông tin Nguyễn Hữu Thủy uống thuốc trừ sâu tự tử, nhưng may được gia đình kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Tổng hợp các tài liệu, CQĐT quyết định đấu tranh trực tiếp với Thủy để làm sáng tỏ những nghi vấn đặt ra. Biết không thể quanh co, gian dối, Thủy đã phải khai nhận toàn bộ sự việc.

Do thiếu tiền trả nợ nên sáng 13-2, Thủy đem chiếc xe máy thế chấp cho  chủ 1 cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái ở quận Lê Chân lấy 25 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Thủy về thị trấn Tiên Lãng uống bia, sau đó đi bộ về nhà.

Đến khu vực nghĩa trang thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, Thủy bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng chân tay đấm đá và dùng gậy đánh vào bụng gây thương tích. Do muốn giấu gia đình việc bán xe để trả nợ nên Thủy đã lợi dụng cơ hội này, bịa ra việc bị cướp xe máy.

Sau đó, cảm thấy thấy hối hận về việc làm của mình, Thủy đã uống thuốc trừ sâu để tìm đến cái chết, nhưng không thành. Hiện, CAH Tiên Lãng đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.