Tử hình gã trai sát hại người tình đang mang thai

ANTĐ - Đang ngồi nhậu, bị người tình trách móc là người đàn ông vô trách nhiệm, tức giận Tài đã sát hại chết người tình đang mang thai.

Ngày 25-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hà Quốc Tài (SN 1988, ở quận 11, TP.HCM) về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9-2013, Hà Quốc Tài và chị Nguyễn Thị Cẩm N (SN 1997, quê tỉnh Kiên Giang) có quan hệ tình cảm nam nữ.

Tài thường hay chở N đến khách sạn để “vui vẻ” cùng nhau. Đến khi N phát hiện mình có thai liền báo cho Tài biết.

Khoảng 17h ngày 6-1-2014, sau khi chở chị N đi bệnh viện khám thai xong, Tài chở N về phòng trọ nơi mẹ ruột của Tài thuê ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Bị cáo Hà Quốc Tài

Vừa về tới nhà, Tài bày bàn ra uống rượu với Nguyễn Hữu Đáp trước phòng trọ thì bị chị N trách móc, cho rằng Tài không có trách nhiệm với N và cái thai trong bụng. Tức giận, Tài vào trong lấy 1 cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu chị N, khiến nạn nhân gục ngã xuống đất.
Khi đó mẹ ruột của Tài phát hiện tri hô thì Tài ném bỏ cây gỗ lại hiện trường rồi nhờ Đáp chở đi trốn. Sau đó Tài còn nhờ Đáp chở đi tìm chỗ ngủ qua đêm tại nhà một người bạn ở xã Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Riêng nạn nhân N đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết luận giám định pháp y cho thấy, chị N tử vong do chấn thương sọ não nặng, đang mang thai từ 4 đến 5 tuần.
Qua truy xét, đến khoảng 23h cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ được Tài khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
Được biết, trước đó Tài đã từng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và là đối tượng nghiện ma túy nặng.

Liên quan trong vụ án này, trước đó tòa sơ thẩm còn xử phạt Nguyễn Hữu Đáp (SN 1983, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 1 năm tù  về tội “che giấu tội phạm”. Do sau khi chứng kiến sự việc Tài đánh chết nạn nhân, chẳng những Đáp không đến cơ quan chức năng trình báo mà còn chở Tài bỏ trốn và tìm chỗ cho Tài trú ngụ qua đêm.