Truy bắt kẻ giết người khi mới ra tù

ANTĐ - Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết, Nam “chỉ” cùng đồng bọn đã bỏ trốn. Vốn là một kẻ lưu manh có hạng, Nam đã dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an khiến cho Ban chuyên án phải vất vả để truy bắt. Tuy nhiên sau hơn 3 tháng tích cực truy tìm theo dấu vết, kẻ giết người này đã bị sa lưới của lực lượng công an.

Mới ra tù đã gây án

Đêm khuya ngày 14-3, khi đang chìm trong giấc ngủ, nhiều người dân thuộc tổ dân phố Nam Hòa thuộc phường Hiến Nam (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) bỗng choàng tỉnh bởi tiếng xô xát phát ra từ phía nhà nghỉ Thái Hiệp. Khi người dân hiếu kỳ kéo đến xem thì thấy một người đàn ông nằm gục trên vũng máu.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng người đàn ông này đã tử vong ngay sau đó.

Vụ việc ngay sau đó đã được người dân trình báo tới Công an tỉnh Hưng Yên. Ngay trong đêm hôm đó, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt ở hiện trường lấy lời khai và truy tìm những manh mối của vụ án.

Truy bắt kẻ giết người khi mới ra tù ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Quốc Nam và khu vực xảy ra án mạng

Người đàn ông bị thiệt mạng trong vụ án này được xác định là Nguyễn Trung Thành (31 tuổi) trú tại Phường Quang Trung, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin từ những người thân của gia đình anh Thành cho biết, trong lúc anh Thành đang ngủ thì gia đình nghe tiếng gọi cửa. Khi ra mở cửa thì nhận được thông tin Nguyễn Thành Long, là anh trai của Thành đang bị một nhóm người vây đánh.

Lúc này, anh Thành đang nằm trên tầng chạy xuống, gọi taxi tìm tới hiện trường. Lo sợ con trai mình gặp nguy hiểm nên gia đình của anh Thành cũng lấy xe máy chạy theo. Tuy vậy, khi tới nơi thì đã chứng kiến cảnh tượng anh Thành nằm thoi thóp trên vũng máu, rất nhiều người dân đang tập trung xung quanh.

Từ thông tin ban đầu này và căn cứ vào quá trình điều tra truy xét, Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu đã làm rõ được nguyên nhân của vụ án mạng.

Theo đó tối 14-3-2015, Nguyễn Thành Long, tức Long “Bình”, 37 tuổi, trú tại Phường Quang Trung, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và bạn gái đến thuê phòng trọ tại nhà nghỉ Thái Hiệp, ở đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên.

Cùng thời gian này một nhóm 3 người trong đó có Nguyễn Quốc Nam, tức Nam “chỉ” trú tại phường Hiến Nam TP Hưng Yên (Hưng Yên) cũng đến thuê phòng tại đây. Dù hai nhóm người thuê phòng ở các tầng khác nhau, tuy nhiên do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khi biết Long “Bình” đang ở trong nhà nghỉ Thái Hiệp, Nam “chỉ” đã huy động đồng bọn cùng xuống phòng nghỉ dưới tầng 2 để đánh Long.

Bị đánh và thấy mình yếu thế, Nguyễn Thành Long gọi điện cầu cứu bạn mình và nhờ người đến để can thiệp. Khi thấy Long gọi điện nhờ quyền trợ giúp, Nam cũng gọi điện cho bạn mình đến ngay nhà nghỉ Thái Hiệp trợ chiến. Lúc này, sợ bị ảnh hưởng đến nhà nghỉ và các khách trọ khác, chủ nhà nghỉ đã đuổi và không cho cả 2 nhóm trên thuê phòng nữa.

Đến khoảng 23h30, lúc này nhóm cứu trợ của Long “Bình” trong đó có em trai Long là Nguyễn Trung Thành đã đi taxi có mặt tại nhà nghỉ Thái Hiệp. Ngay khi đến nơi, anh Thành cùng những người bạn của mình xuống xe đi vào trong và gặp Long cùng đồng bọn cũng ở trong khòng khách của nhà nghỉ đi ra.

Lúc này, do anh Thành và Nam “chỉ” đang cãi nhau, nên khi có sự xuất hiện của những người tiếp viện cả 2 nhóm tiếp tục xảy ra xô xát, đùn đẩy nhau ở ngoài lề đường, trước cửa nhà nghỉ.

Trong quá trình xô xát, anh Thành đã bị một nhát dao đâm vào ngực trái khiến anh gục ngay tại chỗ. Theo tài liệu khám nghiệm, vết thương đâm thấu tim là nguyên nhân khiến anh Thành tử vong. Sau khi đâm anh Thành, các đối tượng trong nhóm của Nguyễn Quốc Nam đã lập tức bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trực tiếp Thượng tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng CSĐT tọi phạm về TTXH, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng trực tiếp gây nên cái chết của Nguyễn Trung Thành chính là Nguyễn Quốc Nam.

Nguyễn Quốc Nam cũng là sinh sống trên địa bàn của nạn nhân. Nam là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Bố Nam mất sớm vì bệnh tật còn mẹ thì già yếu. Từ nhỏ Nam đã thể hiện bản tính ngang bướng thích cuộc sống giang hồ.

Những tưởng sau khi lập gia đình, Nam sẽ tu chí làm ăn, nhưng tai họa cứ liên tiếp xảy đến. Năm 2002, khi vợ Nam đang mang bầu đứa con trai đầu lòng thì thì y vướng vào vòng lao lý. Nam bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù vì tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Trong khi Nam thụ án trong tù thì vợ Nam sinh con, khi cậu con trai vừa tròn 8 tháng tuổi, người vợ đã gửi đơn ra tòa xin ly dị. Cháu bé được gia đình nhà nội nhận nuôi, còn người vợ đi xuất khẩu lao động. Nam chỉ mới ra tù được vài tháng khi chưa có công ăn việc làm ổn định thì đã kịp gây ra vụ án mạng nghiêm trọng nói trên.

Sau khi vụ án xảy ra và biết anh Thành đã tử vong Nam đã ngay lập tức tìm cách bỏ trốn khỏi sự truy bắt của pháp luật.

Lần theo dấu vết hung thủ

Thiếu tá Bùi Văn Thêm, Đội trưởng Đội Trọng án, Công an tỉnh Hưng Yên, người trực tiếp tham gia quá trình điều tra và truy bắt Nguyễn Quốc Nam cho biết: Vốn là một kẻ lỳ lợm và đã có thâm niêm trong việc ăn cơm tù nên Nam rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với cơ quan điều tra.

Đơn cử là việc sau khi dùng dao đâm anh Thành và cùng đồng bọn bỏ chạy sau đó Nam vẫn còn tỉnh táo bàn bạc cùng đồng bọn cử người thuê taxi quay ngược trở lại hiện trường nhặt con dao gây án và mang ra cầu An Tảo 2 vứt xuống sông Điện Biên.

Sau này từ lời khai của một đối tượng bị bắt giữ cơ quan điều tra mới tìm thấy hung khí gây án là con dao nhọn dài 32cm ở dưới lòng sông Điện Biên. Sau khi gây án, trong khi đồng bọn lần lượt bị bắt giữ thì Nguyễn Quốc Nam vẫn ẩn náu kỹ ngoài vòng pháp luật. Cuộc truy bắt hung thủ giết người này nhiều lúc tưởng như đã đi vào ngõ cụt khi những thông tin về Nam “chỉ” ngày một ít đi.

Theo lời khai từ đồng bọn của Nam thì sau khi gây án, Nam cùng với một đối tượng nữa bỏ trốn lên Bắc Giang. Tuy nhiên tại đây thì chúng lại quyết định chia tay nhau vì đồng bọn của Nam ở lại Bắc Giang còn hắn thì quyết định sẽ bỏ trốn đi một nơi xa hơn.

Sự tinh quái của Nam “chỉ” còn được hắn vận dụng hết sức khôn ngoan. Đã có không ít lần Nam “chỉ” tung tin mình sẽ bỏ trốn sang Campuchia hoặc Trung Quốc để hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Những tính toán gây nhiễu này của Nam cũng đã không ít lần gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên với quyết tâm phải truy bắt bằng được đối tượng gây án, Công an tỉnh Hưng Yên đã tung nhiều trinh sát giỏi bám sát theo những dấu vết dù là nhỏ nhất của y. Và cuối cùng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nơi ẩn náu cuối cùng của Nam là ở tại tỉnh Bình Phước.

Dù đã xác định được tung tích của Nam “chỉ” thì việc truy bắt Nam cũng không hề đơn giản bởi do Nam biết mình đang bị cơ quan chức năng truy tìm nên hắn thường sống sống lang thang, bất định, thay đổi chỗ ở và số điện thoại liên tục, nên rất khó xác định được nơi ở chính xác của y. Tuy nhiên dù có ngoan cố đến đâu thì Nguyễn Quốc Nam cũng khó có thể che giấu được thân phận của mình.

Sau khi biết được nơi lẩn trốn của Nam, một tổ công tác của Công an tỉnh Hưng Yên do Thiếu tá Bùi Văn Thêm trực tiếp chỉ huy đã lên đường vào tỉnh Bình Phước. Thông qua lực lượng Công an xã địa phương và một số nguồn tin, tổ công tác cùng với sự phối hợp của Cục Truy nã tội phạm đã phát hiện Nam đang lang thang tại xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập. 

Dù đã xác định được khu vực mà Nam đang lẩn trốn, tuy nhiên việc truy bắt Nam không hề dễ dàng. Do địa hình của xã Phước Tân khá rộng lớn với những nương rẫy trồng điều và sầu riêng trong khi đó tổ công tác không biết chính xác đối tượng đang ở nhà nào nên buộc các trinh sát phải tổ chức xác minh một cách thận trọng và chi tiết.

Sau một thời gian dài kiên trì theo dõi, tối ngày 2-7, tổ công tác xác định Nguyễn Quốc Nam đang ngồi ăn uống cùng một số người khác tại một gia đình thuộc xã Phước Tân. Thiếu tá Bùi Văn Thêm đã quyết định đột kích bắt giữ đối tượng.

Nguyễn Quốc Nam lúc này đang ở trong nhà, thoáng thấy ngoài cửa có bóng người lạ, hắn đã nhanh chân chạy ra sau nhà. Lúc này một khó khăn nữa đến với tổ công tác bởi lúc này trời rất tối, nếu không hành động nhanh chóng đối tượng sẽ chạy thoát và khả năng bắt lại sẽ rất thấp.

Thiếu tá Bùi Văn Thêm tâm sự: “Lúc đó, sau nhà tối lắm, tôi không nhìn thấy gì mà chỉ nghe ngóng bằng tiếng động để phát hiện ra đối tượng. Khi anh em ập vào, soi đèn pin vào người đối tượng thì thấy Nguyễn Quốc Nam đang ngồi trên đống gạch, tay cầm một viên gạch to ném về phía tôi; cũng may mà tôi tránh được”.

Khi bị bắt, với bản chất lỳ lợm, côn đồ của mình Nam “chỉ” một mực không hợp tác, không khai báo, không ký tên vào vất cứ giấy tờ gì. Mặc dù qua tài liệu trinh sát đã đủ cơ sở để khẳng định đối tượng bị bắt giữ chính là Nguyễn Quốc Nam, tuy nhiên để đảm bảo sự khách quan tổ công tác vẫn đưa đối tượng về trụ sở công an địa phương để lấy dấu vân tay trưng cầu giám định, qua đó xác định chính xác đây là đối tượng trong vụ án đã bị phát lệnh truy nã. Ngay sau đó Nam đã được các trinh sát di lý về Công an tỉnh Hưng Yên sau gần 3 tháng lẩn trốn.