Trong đêm mưa rét, CSCĐ phát hiện đối tượng giấu ma túy

ANTD.VN - Rạng sáng ngày 17-3-2020, khi thời tiết rét kèm mưa dày, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) tuần tra, phát hiện một nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng này cự cãi việc kiểm tra, nại lý do thời tiết. Tới khi Cảnh sát kiên quyết làm nhiệm vụ, đối tượng đã để lộ gói ma túy đá cùng bộ dụng cụ hút giấu trong cốp xe máy.

Rạng sáng 17-3-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Vũ Văn Thường làm tổ trưởng, tuần tra trên địa bàn quận Cầu Giấy theo kế hoạch.

Đến 1h35 sáng, tổ công tác CSCĐ phát hiện một nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Lúc này, trời mưa dày hạt và rất lạnh, bản thân tổ công tác và nam thanh niên đều mặc áo mưa. Nại lý do thời tiết, đối tượng được yêu cầu kiểm tra đã cự cãi, cho rằng anh ta "không có gì".

Nam thanh niên giấu ma túy trong đêm mưa rét, tỏ ra quanh co song đã phải khuất phục trước tổ Cảnh sát Cơ động

Trước tình hình trên, tổ CSCĐ đã giải thích cho nam thanh niên hiểu về chức năng, nhiệm vụ, đồng thời kiên quyết kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra người, Cảnh sát không phát hiện gì. Tới lúc mở cốp xe máy, Cảnh sát phát hiện có một hộp giấy đựng trong túi áo mưa. Lúc này, nam thanh niên khẳng định "không có gì đâu", xin đi nhanh với lý do mưa to.

Tuy nhiên, cán bộ làm nhiệm vụ nhận thấy tiếng "lọc cọc" trong hộp giấy khi lắc, nên yêu cầu đối tượng chấp hành mở hộp. Khi mở ra, bên trong hộp có một bộ coóng hút ma túy đá, lưỡi lam, cùng một gói nilon đựng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Bộ coóng hút ma túy đá, dao lam cùng gói ma túy đá giấu trong hộp giấy

Ban đầu, đối tượng trên kiên quyết không thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Anh ta nói "đây là xe đi mượn", do làm việc tại quán tẩm quất, mát-xa nên mượn tạm xe của khách để đi. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh kiên quyết của tổ CSCĐ, nam thanh niên sau cùng đã phải thừa nhận đó là ma túy đá, do anh ta mua với số tiền 200.000 đồng để mang về sử dụng.

Kết quả giám định sau đó cho biết, khối lượng ma túy đá mà đối tượng trên tàng trữ là 0,136 gr (đủ điều kiện khởi tố hình sự).

Danh tính của nam thanh niên trên được làm rõ là Vũ Duy Hải (SN 1992; trú tại ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng; quê ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Do thời tiết mưa dày, lại lạnh, nên khi bị chúng tôi yêu cầu kiểm tra, đối tượng đã tỏ ra phản ứng dữ dội, thể hiện sự bất bình. Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ vừa giải thích cho anh ta hiểu, vừa kiên quyết kiểm tra, để không bỏ lọt khả năng nào".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, để xử lý theo quy định của pháp luật.