Trốn nã 26 năm, người đàn ông quỳ xin lỗi mẹ trước khi ra đầu thú

ANTD.VN - Ngày 13-8, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa vận động Vi Văn Học (SN 1964), trú tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An ra đầu thú sau 26 năm lẩn trốn.

Theo đó, vào năm 1992, Học làm rạp trưởng chiếu bóng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Công việc thường xuyên đi khắp các bản làng nên Học quen biết khá nhiều người. Cũng từ những mối quan hệ này, Học được người ta nhờ đưa ma túy với số tiền công cao gấp mấy lần tiền đi chiếu bóng hàng đêm.

Trốn nã 26 năm, người đàn ông quỳ xin lỗi mẹ trước khi ra đầu thú ảnh 1

Vi Văn Học tại cơ quan công an

Trong một lần đang buôn bán 13,2 kg thuốc phiện thì Học bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Nhân lúc hỗn loạn, Học nhanh chân bỏ trốn. Rời khỏi địa phương, Học vượt biên sang Lào.

Đầu năm 1993, Học bị cơ quan công an ra quyết định truy nã. Nhiều tổ công tác đã nhiều lần lần theo dấu vết của học nhưng đều thất bại.

Về phần Học, sau khi trốn sang Lào, đã thay tên đổi họ, nhập quốc tịch rồi lấy vợ sinh con. Học thậm chí từng có thời gian làm lái xe tuyến Viêng Chăn – Hà Nội. Sau một thời gian học hỏi kinh nghiệm, Học đã chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng và cửa hàng làm ăn rất phát đạt.

Nhiều năm theo dấu học, gần đây, trinh sát phát hiện nơi lẩn trốn của Học ở Lào. Lực lượng chức năng đã lên kế hoạch kêu gọi Học ra đầu thú. Để tiếp cận được Học, cơ quan công an đã nhờ vợ con và người anh trai động viên giúp.

Sau nhiều lần thuyết phục, Vi Văn Học quyết định ra đầu thú. Trước khi ra đầu thú, Học có xin được ghé về nhà thắp hương cho cha và quỳ gối xin mẹ tha thứ.