Trốn lên cây không thoát

(ANTĐ) - Lang thang trong công viên Thống Nhất, Nguyễn Văn Phong, SN 1990, quê quán Thanh Sơn, Phú Thọ trông thấy một thanh niên đang vừa đi vừa cầm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobiado trị giá hàng chục triệu đồng để liên lạc. Lập tức, Phong nảy ý đồ xấu.

Trốn lên cây không thoát

(ANTĐ) - Lang thang trong công viên Thống Nhất, Nguyễn Văn Phong, SN 1990, quê quán Thanh Sơn, Phú Thọ trông thấy một thanh niên đang vừa đi vừa cầm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobiado trị giá hàng chục triệu đồng để liên lạc. Lập tức, Phong nảy ý đồ xấu.

Sự việc xảy ra tối 19-4, thời điểm trên, anh N.V. Cường, nhà ở phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình vào công viên Thống Nhất tập thể dục. Khi đó, anh Cường lấy điện thoại di động ra liên lạc với bạn gái. Đúng lúc này, Nguyễn Văn Phong cũng đi ngang qua. Y chạy theo anh Cường, vờ mượn điện thoại để gọi. Trông bộ dạng của kẻ lạ, anh Cường không đồng ý. Lập tức, Phong giật chiếc điện thoại Mobiado và bỏ chạy. Anh Cường hô hoán nhưng do khu vực đó vắng vẻ nên không có ai can thiệp kịp. Người bị hại đến CAQ Hai Bà Trưng trình báo.

Rạng sáng 21-4, tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ tại khu vực hồ Ba Mẫu, đã phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn giống với tên Phong. Vừa trông thấy lực lượng tuần tra, đối tượng này quay đầu bỏ chạy. Bám sát theo hướng chạy của gã thanh niên, lực lượng công an tìm thấy y đang trốn trên... 1 cây xanh cao trên 3 mét mọc gần bờ hồ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Phong đã khai nhận hành vi cướp giật chiếc điện thoại của anh Cường. Sau khi lấy được chiếc điện thoại trị giá khoảng 60 triệu đồng, Phong mang lên hiệu cầm đồ ở phố Đặng Dung bán được 2 triệu đồng và ăn tiêu hết. Rạng sáng 21-4, y mò về khu vực hồ Ba Mẫu thì bị bắt.

Minh Hà